1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cậu thích nhất tác giả, tác phẩm văn học nào của Nga nhỉ?

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Sans_souci, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Các cậu thích nhất tác giả, tác phẩm văn học nào của Nga nhỉ?

    Văn học Nga quả là mênh mông.Tớ học mấy năm trời mà vữn không nhớ hết tên tác giả.Hi hi
    Chẳng biết các cậu thế nào chứ tớ thích nhất là cụ Sôlôkhôp.Đọc văn của cụ tuy giọng có hơi dài, đôi chỗ kể lể nhưng văn của cụ có cái gì rất quê nên khá gần gũi với VN.Những đoạn cụ tả cảnh thì quên chết luôn.Làm cho người đọc muốn lao thẳng vào trang sách xem cái cảnh đó như thế nào.Bằng chứng các cậu cứ đọc Sông ông êm đềm và Đất vỡ hoang sẽ rõ.
    Còn những ai nổi tiếng trong nền văn học Nga nữa nhỉ?

    Kí giề bi h nhể?
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    He, tớ thích nhất Pautovski, truyện ngắn mà như những bài thơ.... Khi ở Việt Nam đọc thì thấy đẹp, nhưng khi sang đến đây rồi thì mới hiểu cảnh trong truyện của Pautovski đẹp như thế nào... còn người trong truyện của Pautovski thì luôn là người tốt :-)... Những truyện ngắn hay nhất của Pautovski: Bình minh tuyết phủ, Bình minh mưa, Chiếc nhẫn bằng thép, Lẵng quả thông, Âm nhạc của Vedi....
    Cám ơn Sans_souci đã chào mừng tớ quay lại box Nga sau một hồi lang thang ... tớ không đạp xích lô mà thích đi bộ hơn, hoặc là được ngồi xích lô chở đi thì càng tốt
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 18/05/2003
  3. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất là nhà văn Bô-rix Pô-lê-vôi và các tác phẩm văn học của ông ấy: Tập truyện ngắn ''Người Xô Viết chúng tôi'', tiểu thuyết ''Một người chân chính''...viết về những người dân Nga Xô Viết giản dị, mộc mạc nhưng lại rất yêu nước, yêu hoà bình, có ý chí phấn đấu rất cao, rất anh hùng, bất khuất trong chiến đấu với kẻ thù...

    Victor
  4. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ông này có phaỉ người Belarus không hả anh Victor?Anh dạo này cũng mất tăm hơi lâu đấy.
    To Malchik: Sau một hồi câu kéo thì cậu cũng chịu quay về,Hì hì.Ở luôn đây nhé !
    Kí giề bi h nhể?
  5. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    éYéắééàẹẹ,ẹO : éséé éãééééằẹéằéẹẹO ẹẹ,ééằẹO
    ééẹ,éắẹ? : ééáééắéằé ézẹẹ,ẹ?éắéẹééáéạ

    Có nhiỏằu ngặỏằi 'Ê dạng nỏằưa 'ỏĐu cuỏằTc 'ỏằi mơnh 'ỏằf làm cho nỏằưa sau trỏằY nên thỏÊm hỏĂi và 'ê hăn.
  6. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện viết cho trẻ con của Nga cũng rất hay. Em thích chuyện "Chiếc chìa khoá vàng của Bu-ra-ti-nô" do A. Tôn-xtôi viết, rất logic mà nhiều ý nghĩa hơn hẳn so với Pinochio, hồi bé tí thì thuộc lòng "Ti-mua và đồng đội". Bây giờ ra hiệu sách thấy cũng có quyển đấy nhưng không có tranh minh hoạ của Liên-xô như hồi xưa.

    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời.

  7. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    "Timur và đồng đội" là của ai ấy nhỉ ? Hình như của Gai-da thì phải. Hồi nhỏ đọc truyện này xong chỉ muốn lao ra chiến trường oánh nhau. Mà "đầu trọc" tìm thấy quyển này ở đâu vậy

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  8. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ở hiệu sách tiền phong đấy bác ah!
    Em cứ tự hỏi tại sao mình lại yêu nước NGa thế nhỉ ? mà bố mẹ có dạy gì đâu, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như tại cái thằng Ti mua và đồng đội của hắn đầu độc mình từ bé thì phải. Chắc là thế bác nhờ!
    Mà bác hỏi làm gì thế? lại định để giành sau này đầu độc con cháu hả. Mà bác còn phải kiếm được cô nào đã chứ nhỉ?, già rồi mà khổ thân quá
    À mà em cũng thấy quyển nói về Gai-đa có ở Kim Đồng đấy, bác mua luôn cho cháu nó đủ bộ.

    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời.

    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 20/05/2003
  9. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "Đêm trắng" - Dostoevsky. Có lẽ do em sống ở cái thành phố được gọi là " thủ đô phương Bắc" ấy, nơi có những đêm trắng nổi tiếng bên bờ sông Neva. Chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ lang thang vào một buổi tối bất kì, nên chắc chẳng có năm đêm trắng lãng mạn ấy được. Song vẫn tự hào là đã được thưởng thức những đêm tuyệt vời, mà theo Dos, " bầu trời lộng lẫy đến mức mà ngước lên nhìn nó ta phải bất giác tự hỏi, chẳng lẽ những con người cau có trái tính trái nết đủ loại lại có thể sống dưới một bầu trời như thế?". Vào cái ngày mà được coi là ngày dài nhất trong năm, không phải vì nó có thêm vài tiếng đồng hồ nữa sau 24 giờ, mà vì đó là ngày mà mặt trời chỉ nghỉ ngơi có một lát rồi lại thức giấc, hình như là đêm 21- ngày 22 tháng 6 thì phải, diễn ra lễ hội đêm trắng. Mấy đứa kiến trúc hứng lên rủ nhau đi chơi đêm trắng, rốt cuộc là phải quay về để lấy chăn khoác cho đỡ rét, rồi lúc khoảng 1-2 giờ đêm, những cây cầu trên sông Neva bắt đầu mở để tàu thuyền qua lại, những cây cầu lung linh ánh đèn nổi bật trên nền trời màu sữa, pha sắc hồng của bình minh. Mải mê ngắm, quên mất là cầu mở thì cũng hết đường về ( vì bọn nó sống bên đảo khác, mà giờ đó thì metro nghỉ rồi). Được một hôm nhớ đời, để lần sau có đi đâu thì cũng loanh quanh trên đảo của mình thôi.
    "авай за жизнO
  10. Street_spirit

    Street_spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ối cha mẹ ơi ....đau đời cho con quá..........huhuhu.....đêm hôm qua con ngồi lọ mọ viết một bài cực kỳ công phu về Anton Tsekhov ( dự định có lâu lắm rồi)...thì bỗng nhiên điện phụt tắt.........ôi thế là bao tâm huyết trăn trở của con tiêu luôn trong tích tắc...con dở mếu dở cười lọ mọ lên giường đi ngủ mà không tài nào chợp mắt được....vừa tiếc vừa tức..........sáng ra vẫn chưa hết bàng hoàng.......Có ai cứu con tìm lại cái hứng không đây? ...chết mất thôi....huhuhu........
    Hey guy,that don't impress me much...sure!​

Chia sẻ trang này