1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Tâm Sự của Box Nga nè...

    Box Nga làm một topic dành cho những ai thích dãi bày tâm sự nha.. .. xin bắt đầu :


    - Bây giờ tôi muốn tự tử.. liệu có ai bảo là tôi điên không? Có ai bảo là tôi hèn nhát không? ?.....
    Có người bảo tôi rằng phải lao vào cuộc sống ,cho dù là sứt đầu mẻ trán.....
    nhưng mà đó chỉ là một mớ lý thuyết rỗng tuếch vả xưa như quả đất....nếu người ta thấy sống quá mệt mỏi, sống phải lo hết cái này đến cái kia.. sống mà không bao giờ tự thoả mãn chính mình.... luôn luôn lo lắng.. .. như thế thì sống làm gỉ nhỉ... chỉ là hành hạ chính mình ......vậy có nên Chết đi không? Chết đi là xong, không phải lo lắng những thứ tủn mủn nữa... không bao giờ lo bệnh tật , không bao giờ lo rằng những người xung quanh không hài lòng về mình.....ôi... nhiều thứ nữa.... nếu một ngày kia box Nga vắng bóng thằng Cha Gangster__ củ chuối này... thí có nghĩa rằng ở một nơi nào đó trong xó xỉnh của nước Nga , thằng cha Gangster đã hoá thành tro bụi..... hic hic hic


    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/


    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 10/06/2003
  2. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đến là buồn cười, không biết là mình có ý nghĩ tự tử mấy lần rồi nhỉ, nhất là ngày xưa, mỗi lần giận bố mẹ, là cảm thấy chả ai hiểu mình cả, chắc chỉ có chết mới làm bố mẹ hối hận mà hiểu ra là đã sai. Nghĩ thế đấy, nghĩ là khi thấy mình chết rồi thì bố mẹ sẽ khóc hết nước mắt, sẽ hối hận, và mình thì đứng nấp ở đâu đó cười mãn nguyện, rồi cũng không nấp lâu đâu, đợi lúc là lại chạy ra, con đây này bố mẹ ơi! Đúng là câu chuyện viễn tưởng thần thoại của một đứa trẻ con, và còn rõ ra cái sự ích kỉ nữa. Bây giờ nghĩ lại thấy mình vừa ngu ngơ vừa dại dột không thể tả được, cũng may mà cái ảo tưởng về cái chết thiên thần kia chưa bao giờ được thực hiện. Đến bây giờ cũng biết nghĩ một chút, thương bố mẹ nhiều lắm lắm, chẳng muốn bố mẹ phải buồn chứ đừng nói là lấy cái chết ra để doạ nữa. Nhiều lúc cảm thấy sống ở đây cũng chán làm sao, sao lại phải phí cả một tuổi tươi đẹp nhất trên cái đất nước băng giá này chứ? Có ai đi xa mới hiểu xa nhà là thế nào, dường như mọi vui chơi bị dẹp lại một chỗ, không phải là tại suốt ngày cắm đầu học, mà tại không gian vui chơi ở đây không thể phù hợp được với mình. Nếu ở nhà thì chỉ đến nhà đứa bạn thân cũng vui rồi, ở đây bạn thân cả học kì gặp nhau 2 lần, đầu kì và cuối kì, lúc thi xong, còn lại toàn liên lạc qua mail và di động.Nghĩ đến lúc trở về, không biết mình có già đi không, sợ nhất là tâm hồn già đi cơ. Nhưng mà dù sao thì cuộc sống tươi đẹp thế này, tội gì chứ, bỏ đi uổng lắm, mình chỉ thấy sợ là sao thời gian trôi nhanh thế, để đến mức mình không kịp sống theo nữa, giá ngày dài hơn nhỉ? Nhưng ngày dài hơn thì cũng chỉ có nghĩa là sẽ nhiều mệt mỏi hơn thôi. mày ơi thôi tao và mày cùng cố gắng nhé, mày còn về sau tao nữa cơ, cố lên. Life is very beautiful, hãy dùng nó làm câu thần chú mà vượt qua nhé. Thôi chúc cả mày lẫn tao thi tốt để về nước không ngượng với bọn ở nhà, uh chúng nó cũng sắp ra trường hết rồi đấy, còn tao với mày lóc cóc mãi ở đây thôi. Cũng là 1 cách để kéo dài tuổi trẻ, hay đấy nhỉ, mày có thấy thế không?
    "авай за жизнO
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đến là buồn cười, không biết là mình có ý nghĩ tự tử mấy lần rồi nhỉ, nhất là ngày xưa, mỗi lần giận bố mẹ, là cảm thấy chả ai hiểu mình cả, chắc chỉ có chết mới làm bố mẹ hối hận mà hiểu ra là đã sai. Nghĩ thế đấy, nghĩ là khi thấy mình chết rồi thì bố mẹ sẽ khóc hết nước mắt, sẽ hối hận, và mình thì đứng nấp ở đâu đó cười mãn nguyện, rồi cũng không nấp lâu đâu, đợi lúc là lại chạy ra, con đây này bố mẹ ơi! Đúng là câu chuyện viễn tưởng thần thoại của một đứa trẻ con, và còn rõ ra cái sự ích kỉ nữa. Bây giờ nghĩ lại thấy mình vừa ngu ngơ vừa dại dột không thể tả được, cũng may mà cái ảo tưởng về cái chết thiên thần kia chưa bao giờ được thực hiện. Đến bây giờ cũng biết nghĩ một chút, thương bố mẹ nhiều lắm lắm, chẳng muốn bố mẹ phải buồn chứ đừng nói là lấy cái chết ra để doạ nữa. Nhiều lúc cảm thấy sống ở đây cũng chán làm sao, sao lại phải phí cả một tuổi tươi đẹp nhất trên cái đất nước băng giá này chứ? Có ai đi xa mới hiểu xa nhà là thế nào, dường như mọi vui chơi bị dẹp lại một chỗ, không phải là tại suốt ngày cắm đầu học, mà tại không gian vui chơi ở đây không thể phù hợp được với mình. Nếu ở nhà thì chỉ đến nhà đứa bạn thân cũng vui rồi, ở đây bạn thân cả học kì gặp nhau 2 lần, đầu kì và cuối kì, lúc thi xong, còn lại toàn liên lạc qua mail và di động.Nghĩ đến lúc trở về, không biết mình có già đi không, sợ nhất là tâm hồn già đi cơ. Nhưng mà dù sao thì cuộc sống tươi đẹp thế này, tội gì chứ, bỏ đi uổng lắm, mình chỉ thấy sợ là sao thời gian trôi nhanh thế, để đến mức mình không kịp sống theo nữa, giá ngày dài hơn nhỉ? Nhưng ngày dài hơn thì cũng chỉ có nghĩa là sẽ nhiều mệt mỏi hơn thôi. mày ơi thôi tao và mày cùng cố gắng nhé, mày còn về sau tao nữa cơ, cố lên. Life is very beautiful, hãy dùng nó làm câu thần chú mà vượt qua nhé. Thôi chúc cả mày lẫn tao thi tốt để về nước không ngượng với bọn ở nhà, uh chúng nó cũng sắp ra trường hết rồi đấy, còn tao với mày lóc cóc mãi ở đây thôi. Cũng là 1 cách để kéo dài tuổi trẻ, hay đấy nhỉ, mày có thấy thế không?
    "авай за жизнO
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Úi chời ơi, tâm sự của mình thì nhiều lắm. Chắc mình sẽ là người thường xuyên ghé vào cái topic này mất, hic hic....Hôm nay có một chuyện khiến mình vui vui, nà ná na....thì ra người ta cũng vẫn để ý những gì liên quan tới mình đấy chứ. Chẳng qua chỉ là...không yêu thôi anh nhỉ? hì hì...chậc, đau lòng đây. Nhưng chuyện muỗi, em sẽ kiếm người khác anh ạ, để lần sau chúng ta cùng rủ nhau đi cafe cho nó vui
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Úi chời ơi, tâm sự của mình thì nhiều lắm. Chắc mình sẽ là người thường xuyên ghé vào cái topic này mất, hic hic....Hôm nay có một chuyện khiến mình vui vui, nà ná na....thì ra người ta cũng vẫn để ý những gì liên quan tới mình đấy chứ. Chẳng qua chỉ là...không yêu thôi anh nhỉ? hì hì...chậc, đau lòng đây. Nhưng chuyện muỗi, em sẽ kiếm người khác anh ạ, để lần sau chúng ta cùng rủ nhau đi cafe cho nó vui
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua được nghe một câu chuyện thật hài hước về một vị hoà thượng và một thi sĩ ...
    Ngày hôm ấy khi nhìn vào mặt nước tối sẫm, với con đường sáng ngoằn nghèo của ánh trăng, tôi tự nhiên nhận ra mình đã đánh mất mình ...
    Nói lâu thì là lâu, nói mau thì là mau, khi ấy tôi có thể nhìn vào khoảng không, nghe tiếng sóng nước vỗ ì oạp, và cảm thấy lòng mình thư thái. Cho đến lúc tôi quyết định mình sẽ chọn lấy một con đường khác, tôi đã không tính đến mình sẽ không còn có thể lấy lại một phút giây như thế ... Biết làm sao khi trong cuộc đời con người ta phải chọn cho mình một lối sống rõ ràng, không thế này thì thế khác, hay cứ mãi đứng ở chính giữa để rồi lại băn khoăn rồi mình nên sống như thế nào?
    Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, thời gian sẽ trả lời, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó giống như một cái vỏ, rồi một ngày nào đó tôi sẽ vứt bỏ nó, để trở lại là mình.
    Nếu thế gian này mọi người đều có thể nói hết điều mình nghĩ, chẳng hạn, tôi yêu bạn, tôi ghét bạn ... có phải là buồn cười không? Chuyện ấy chỉ là chuyện của nobita mà thôi
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua được nghe một câu chuyện thật hài hước về một vị hoà thượng và một thi sĩ ...
    Ngày hôm ấy khi nhìn vào mặt nước tối sẫm, với con đường sáng ngoằn nghèo của ánh trăng, tôi tự nhiên nhận ra mình đã đánh mất mình ...
    Nói lâu thì là lâu, nói mau thì là mau, khi ấy tôi có thể nhìn vào khoảng không, nghe tiếng sóng nước vỗ ì oạp, và cảm thấy lòng mình thư thái. Cho đến lúc tôi quyết định mình sẽ chọn lấy một con đường khác, tôi đã không tính đến mình sẽ không còn có thể lấy lại một phút giây như thế ... Biết làm sao khi trong cuộc đời con người ta phải chọn cho mình một lối sống rõ ràng, không thế này thì thế khác, hay cứ mãi đứng ở chính giữa để rồi lại băn khoăn rồi mình nên sống như thế nào?
    Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, thời gian sẽ trả lời, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó giống như một cái vỏ, rồi một ngày nào đó tôi sẽ vứt bỏ nó, để trở lại là mình.
    Nếu thế gian này mọi người đều có thể nói hết điều mình nghĩ, chẳng hạn, tôi yêu bạn, tôi ghét bạn ... có phải là buồn cười không? Chuyện ấy chỉ là chuyện của nobita mà thôi
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hay quá rồi.Thế là chúng ta có nơi trút nỗi niềm.
    Mấy hôm nay tớ lười học quá.Toàn là chơi là chơi.Ngày nộp luận văn đang đến gần, thế mà vẫn quá bình chân như vại.Ngay lúc này đây, khi đang phải ngồi type luận văn, là cũng phải tranh thủ ghé qua box Nga xem xét tình hình.Thấy box phát triển tốt,thế là mừng lắm.
    Hôm nọ, sau hai tháng không về nhà, vừa lò dò về đến đất Hải Phòng đã bị mấy chú cớm rong vào đồn.Lý do: đi ngược chiều.Sự thể rằng tớ đi hai tháng không về nên không biết mấy con phố chính ở Hải Phòng đã biến thành đường một chiều.Cứ vô tư lao thẳng vào.Thế là bị tóm.Tóm xong tớ lão công an đó còn bật mí rằng lão có một cô cháu học cùng trường mình.Lại còn cho cả tên tuổi, khoa nữa.Chuyến này phải tìm đến tận nơi để đòi lại số xiền đã nộp phạt.
    Thôi mai tâm sự tiếp.Tớ đi type luận văn tiếp đây.Chào toàn thể bà con box Nga mình.
    Ông Dương tồ đừng tự tử nữa nhá.Ông tự tử thì em Hạnh sống với ai.
    _
    oеня зовf, Се?'жа !​

  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hay quá rồi.Thế là chúng ta có nơi trút nỗi niềm.
    Mấy hôm nay tớ lười học quá.Toàn là chơi là chơi.Ngày nộp luận văn đang đến gần, thế mà vẫn quá bình chân như vại.Ngay lúc này đây, khi đang phải ngồi type luận văn, là cũng phải tranh thủ ghé qua box Nga xem xét tình hình.Thấy box phát triển tốt,thế là mừng lắm.
    Hôm nọ, sau hai tháng không về nhà, vừa lò dò về đến đất Hải Phòng đã bị mấy chú cớm rong vào đồn.Lý do: đi ngược chiều.Sự thể rằng tớ đi hai tháng không về nên không biết mấy con phố chính ở Hải Phòng đã biến thành đường một chiều.Cứ vô tư lao thẳng vào.Thế là bị tóm.Tóm xong tớ lão công an đó còn bật mí rằng lão có một cô cháu học cùng trường mình.Lại còn cho cả tên tuổi, khoa nữa.Chuyến này phải tìm đến tận nơi để đòi lại số xiền đã nộp phạt.
    Thôi mai tâm sự tiếp.Tớ đi type luận văn tiếp đây.Chào toàn thể bà con box Nga mình.
    Ông Dương tồ đừng tự tử nữa nhá.Ông tự tử thì em Hạnh sống với ai.
    _
    oеня зовf, Се?'жа !​

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, đáng đời con cáo già gian ác, he he, thía có bị thu xe không nhi?
    Thấy lão nói chuyện học hành cũng thấy chán cho cái bản thân mình, mang tiếng ở nhà ôn thi mà suốt ngày lên mạng,phí phạm thời gian một cách kinh khủng.
    Chắc từ hôm nay phải làm một cái gì đó cho nó ra cơm ra cháo
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này