1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga ơi buồn quá

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi TrueLie, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga ơi buồn quá

    Nước Nga từng là trụ cột của Liên Xô, từng là một siêu cường thế giới, từng là thiên đường của các nước XHCN. Nước Nga trước kia có một nền khoa học kĩ thuật, văn hoá, nghệ thuật đáng tự hào biết bao. Tôi yêu nước Nga lắm mặc dù chưa bao giờ đến đó nhưng bố tôi đã từng học ở đó suốt 7 năm ròng và truyền lại cho tôi tình yêu với nước Nga, với những con người dũng cảm và hiền hậu và với những bài hát Nga nồng ấm. Thế mà bây giờ dường như tất cả đều đi xuống một cách tệ hại. Người Nga dường như cũng không còn thân thiện như hồi xưa. Cách đây 20 năm chắc chẳng ai có thể ngờ nạn đầu trọc và phân biệt chủng tộc lại có thể xuất hiện ở Nga nhiều đến thế. Hàng ngày tôi nghe tin về nước Nga vẫn mong một ngày nào đó nước Nga khôi phục lại được vị trí của mình trước kia. Liệu điều đó có thể xảy ra không?

    For The Mother Russia

    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    ừ ... đúng là cái nước Nga củ chuối.... khôi phục lại như xưa thì hơi khó... thực ra nền kinh tế của Nga không quá tệ như bạn và mọi người tưởng....chỉ có điều người Nga ngày càng xấu đi , theo cái cung cách tư bản cộng với "Lòng ích kỷ " ....mà họ cho là tự hào dân tộc...thành một XH hỗn đỗn nửa tỉnh nửa quê.,.....mà đến cả những người sống ở đó cũng không định hình nổi

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người Nga và những nguời yêu mến họ và đất nước họ đều hay nói:
    -- Hадеемся на лf?^ее!
    Chúng ta cùng nói như vậy chứ!
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này