1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá: 4-1 gấu Nga đã trở lại cuộc đua, thật tuyệt vời!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi huumai, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá: 4-1 gấu Nga đã trở lại cuộc đua, thật tuyệt vời!

    Lại hòa rồi, mọi người ơi, chán như con gián. Đá đấm gì lạ thế không bít, phút 83 trái ngon thế mà các lão Ivan không tận dụng được, huhuhu
    Phải thắng 2 trận sau thôi.
    cố lên cố lên

    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  2. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chưa hề hết cơ hội thậm chí là dẫn đầu bảng cơ bác ạ.Này nhá, 2 trận cuối thắng Thuỵ Sĩ và Grudia ở Matxcova là xong.Trong khi 2 đối thủ trực tiếp của đội Nga là Thuỵ Sĩ và Ailen sẽ có trận đối đầu trực tiếp.Em nghĩ trận hoà ở Đublin vừa rồi là cũng không đến nỗi tệ lắm.Anh Quang Huy nhà mình tâng bốc đội Nga suốt.Chắc trước đây cũng học ở Nga.
    Đội Nga cố lên, cố lên...Yобеда,победа.
    Que je suis malheureux !
  3. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đúng, một khi phấn chấn thì Nga hoàn toàn có thể thắng Thuỵ Sĩ và Grudia.Hai đội này không hề là đội mạnh.Hơn nữa đội Nga lại được đá trên sân nhà.Hãy tin tưởng vào 2 chiến thắng này của đội Nga.
  4. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Rạng sáng hôm nay, lượt đấu áp chót vòng bảng EURO 2004 đã diễn ra. Tại bảng 10, trận đấu được chú ý nhất là trận Nga-Thuỵ Sĩ. Trước trận đấu này, Thuỵ Sĩ đang tạm dẫn đầu bảng với 12 điểm, tiếp theo là Ireland 11 điểm (đã đá hơn 1 trận), thứ ba là Nga 8 điểm. Đây là 3 đội đang tranh chấp quyết liệt 1 vé chính thức đi Bồ Đào Nha và 1 vé play-off. Nếu thua trận này Nga hầu như hết hi vọng giành vé vớt. Chính vì vậy các cầu thủ Nga vào cuộc với tinh thần rất cao. Thuỵ Sĩ ra quân trận này thiếu vắng vài vị trí chủ chốt trong đó có Hakin Yankin. Tuy nhiên ngay phút 12, các cầu thủ đã bị dội 1 gáo nước lạnh khi mà Andrei Karyaka trong một nỗ lực cản phá cú đi bóng của Stephane Chapuisat đã tự đưa bóng về lưới nhà.
    1-0, Nga bị dẫn trước. Nhưng chỉ 8 phút sau, Nga đã có bàn san bằng tỉ số do công của Dmitri Bulykin. Anh đã đánh đầu rất đẹp vào khung thành bỏ trống khi mà thủ môn Pascal Zuberbuehler đã băng ra quá xa. Vẫn chưa dừng lại ở đó, tiền đạo vạm vỡ này của Dynamo Moscow đã đưa các chú gấu Nga lên dẫn trước khi đánh bại thủ môn Zuberbuehler bằng 1 cú sút từ cự ly 10 mét, sau khi lừa qua cả hai hậu vệ Thuỵ Sĩ. Phút 59 Bulykin đánh dấu 1 đêm đáng nhớ của anh bằng bàn thắng thứ 3. Một cú đánh đầu cực mạnh từ pha phạt góc của Mostovoi, tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Celta Vigo của Tây Ban Nha. Cũng chính Mostovoi là người ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Nga 18 phút trước khi ông trọng tài người Italia Collina thổi còi kết thúc trận đấu. Cùng thời gian này người anh em Ukraine đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé vớt đến Bồ Đào Nha sau khi bị Tây Ban Nha đánh bại 2-1, cho dù Sheva có ghi được 1 bàn thắng (khổ thân Sheva hic hic).
    Như vậy tình hình bảng 10 sau vòng áp chót là khá phức tạp. Thuỵ Sĩ vẫn dẫn đầu với 12 điểm, tiếp theo là Nga và Ireland cùng 11 điểm, Nga đứng thứ 2 do hơn hiệu số bàn thắng. Lượt cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 10 tới. Trên sân nhà Nga chỉ phải tiếp đối thủ cuối bảng là Georgia, còn Thuỵ Sĩ phải quyết đấu với Ireland. Nhiều khả năng Nga sẽ lấy trọn 3 điểm, tức là sẽ được 14 điểm. Khi đó chỉ có 1 khả năng làm Nga đứng thứ 2 (phải đấu play-off với 1 đội nhì bảng khác), đó là Thuỵ Sĩ thắng Ireland, còn các khả năng khác Nga đều nhất bảng (không phải tranh vé vớt, đau khổ lắm). Tuy nhiên điều cần nhất đối với các cầu thủ Nga là không được tự mãn bởi vì ở trận lượt đi họ đã bị Georgia đánh bại với tỉ số 1-0 bằng bàn thắng của Malkhaz Asatiani.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sướng quá !Thắng rồi.Biết ngay mờ.Thế thì tháng sau cho thằng Grudia ra bã luôn.Chúc mừng, chúc mừng.
    Nga cố lên, Nga cố lên.Victory, Victory...
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Dmitri Bulykin ( hatrick).Chia buồn với đội Ukraina.
    Ngày 11/10 tới sẽ là ngày quyết định.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Gấu Nga sau giấc ngủ đông đã vùng dậy, tiến lên, tien len.
    Wow, em sướng quá, em chẳng được coi trực tiếp nhưng đọc bình luận cũng đã lên mây rồi.
    Thắng Grudia là hoàn toàn có thể, chỉ cần các bác ấy tập trung giùm em cái.
    Mostavoi càng đá càng hay.
    Tiến lên Ivan, Tiến lên gấu Nga
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  8. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    éĂéằééé ẹééắẹ?éẵéắéạ ééắẹẹéáéá ! éYéắééàéé, ééắééàéé...
  9. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mất hết tất cả các tính năng rồi, chán vật
    Tuyển Nga đã thắng Gruzia 3-1, đấu play-off với xứ Wales

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

Chia sẻ trang này