1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng lần đầu tiên đến nước Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi AI_vangcuc, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AI_vangcuc

    AI_vangcuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lần đầu tiên đến nước Nga

    Tớ chưa một lần đến nước Nga nhưng đã được nghe nói về nó nhiều.Bây giờ thì chắc chắn nước Nga không còn êm đềm như ngày xưa nữa nhưng những cảnh đẹp có thể là mãi không đổi.Nước Nga đẹp lắm phải không các bạn?Cảm giác đầu tiên khi bạn đặt chân đến nước Nga là gì?Chia sẻ với mọi người nào.Như vậy là các bạn giúp tớ hình dung ra mình như đang ở nước Nga vậy.

    A! quá trình chuyển hoá vật chất từ nhiều dạng này sang một dạng!khác
  2. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên về nước Nga ư ! Tôi dám cá 1 ăn 100 với mọi người là ấn tượng đầu tiên về cái đất nước này của ọi người là ấn tượng về cái sân bay Nga. Một cái sân bay chỉ cần đến một lần là bạn không thể quên được. Nó to có thể nói là như vậy. Nó đẹp ư ? tôi không chắc chắn lắm về điều đó. Nó sạch ư ? Gần như là vậy. Nó lịch sự ư? tôi e rằng không có đến 1 ít. Nó có cái văn minh của châu âu ư ? Tôi xin lỗi chứ hoàn toàn không có cái đó.
    Nói thật với các bạn là ấn tượng đầu tiên của tôi về cái đất nước này là một ấn tượng không tốt. Tôi xuống máy bay mà lòng hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Một khu nhà chờ không được sạch cho lắm. Thang máy thì 1 cai chạy và một cái nghỉ. Toalet uh. Rất rõ rang là co một tấm biển đề chữ o và một tấm biển khác đề chữ -. Dĩ nhiên là tôi chọn tấm biển có chữ M rồi. Nhưng khi vào lại thấy co hai - ở trong đấy và họ đuổi tôi sang phòng có chữ -. Khó hiểu, hết sức khó hiểu. Còn ở chỗ cái thang cuốn để lấy hành lí thì không có lời nào để mà nói nữa. Quá tồi tàn. Có thể nói sân bay Nội Bài còn có một hệ thống thang cuốn xịn hơn nhiều. Bạn có nhiều hành lí và bạn không thể tự xách ư. Một người phục vụ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu như bạn đưa cho họ tờ 50 rup xanh xanh. Rất rẻ đấy bạn ah. Nếu như vô phúc bạn không có người đón hay người đón dến châm. Một anh công an rất đẹp trai sẽ hỏi thăm bạn xem bạn có cần giúp đỡ không và anh ấy sẽ rất lịch sự đưa bạn về đồn ngồi trong đấy một lúc. Bạn sẽ chỉ ra được khi ban đưa cho anh ta tờ 500 rup mầu tim tím Thế đấy bạn ạ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nước Nga này là thế đây. Nhưng con có nhiều điều thú vị hơn còn ẩn dấu trong đất nước rộng lớn này. Chúc bạn may mắn

    Let's smile when you want to cry !
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chưa sang Nga.Chẳng có ấn tượng gì sất.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    ho ho ho thằng em dại của tôi ơi... đi với anh nhiều rồi cũng khôn ra phần nào đấy... đã biết chửi cái đất nước thổ tả này rùi nhỉ... he he he...chửi nữa đi...hỏi 100 thằng du học sinh thì 101 thằng nó chửi cái đất nước này....để hôm nào anh rành thì anh pos t cái bài chửi nhá... anh em ta cùng chửi
    /******************************************/_____Я себя ,е?яZ_____/******************************************/
  5. TNGH_LenhHoXung

    TNGH_LenhHoXung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Để LLệnh Hồ Xung kể lại lần đầu tiên đặt chân đến nuớc Nga cho mà nghe. Tiểu thuyết thi` phải gọi bằng cụ mới có thể tưởng tượng được như thực tế....
    12 giờ trưa ngày 18 tháng 9 năm 2000, chúng tôi lên máy bay cua Aeroflot từ sân bay Saint DeGon Paris bay chuyến Paris-Moscow. Ăn trưa trên máy bay sau một nửa ngày không được đi vệ sinh ( Thế mới biết các cụ ngày xưa đặt cái đi vệ sinh vào 1 trong tứ khoái của con người là đúng). 4 giờ chiều ngày 18 /9/2000, Đặt chân lên đất nước Nga anh hùng, thấy một cái sân bay xám xịt, bước xuong khỏi máy bay, nhưng lại không ra được phòng chờ vì các chú Hải quan Nga giữ lại uống nước cùng, i'' quên, cùng nhìn các chú uống nước. Thủ tục đến 6 giờ tối, mới ra được phòng đợi, ở phòng đợi không có ghế ngồi ( chắc không phải phòng đợi rồi), chỉ có một lô 1 lốc vali và các sinh viên Quốc gia ngồi đứng la liệt. Ngưòi VN ở Nga đầu tiên mà LHX gặp là 1 chú làm ở DSQ, hinhg nư là chú KHoa, gap các cháu chúc mừng các cháu đã đến NGa, và yêu cầu các cháu mỗi cháu nộp 55$ để làm thủ tục gì đó( nghe không rõ, mà có nghe cũng không rõ vì lúc đấy còn thiết gì nghe nữa, đói rã ra rồi), hình như là phí đón tiếp và đưa về nơi học. Sau đó, chú ấy tốt bụng bảo các cháu ai có muốn đổi tiền đô ra rúp thì chú sẽ đổi cho, vì ở NGa không tiêu được = đô, 1 vài cháu bu lại, LHX cũng bu theo, móc tờ 10 $ đưa cho chú, chú quay lại nói luôn : Mày không còn đồng nào to hơn à?? Hic, LHX ti''m người, nói lại : Dạ, cháu chỉ có từng đó thui ạ. rồi đi luôn thì chú gọi lại : Này, đưa đây, thôi được rồi, chú đổi cho, giá đô là 15rúp một đô nhá, chú đổi giá cao cho đấy...... Và LHX lần đàu tiên cầm một tờ tiền của Nga và đó cũng là lần đầu tiên có 1 cái nhìn mới về Nga và các chú ( hic, nhục cũng lần đầu tiên, ở VN chác chắn cha đó ăn dao). Sau đó không thấy chú đó đâu nữa. Một lát sau thì gặp cô giáo của trường lên đón, đưa 10 đứa ra xe, 1 cái xe 12 chỗ ngồi, nhét 10 đứa và đồ đạc, dư đúng 6 chỗ, 4 cho 4 đứa con gái, 2 chỗ đàng trước cho 2 thằng " biết " t nhiều từ tiếng Nga nhất, còn lại 4 thằng nằm lên Vali, mũi chạm nóc xe. Cái xe chạy được 3 km thi` cô giáo xuống, bảo là đi đón sinh viên nước khác nữa, thế là 10 đứa VN ko biết tiếng NGa và một ông lái xe Nga lạ hoắc.( bây giờ nghĩ lại mà nó chở đi đâu đó thủ tiêu chắc cũng không ai biết, hoặc mà cướp luôn thì cũng chịu, run cả người). Cái xe đi từ 7 giờ tối hôm trước đến 3 giờ sang hôm sau thì bị các chú công an ở trạm KS hỏi thăm, mời các cháu dừng xe đứng ngoài đường 3 tiếng trong cái tiết trời mùa chớm thu lạnh khoảng 8 độ dương. Cũng may mà có các chú CA, chứ không thì cũng không biết nói với cha lái xe thế nào để ông ấy dừng lai cho mình lúc mình bí , nhất là đám con gái. Xe đi tiếp, trời lạnh đến mức lần đầu tiên nhìn thấy ngoài kính xe co''s băng đóng, và tất nhiên là không có ngủ được rồi. 10 giờ sang hôm sau về đến thành phố nơi học dự bị. Đó là một ngày mưa dầm, nhìn trời đất, nhà cửa, và lần đầu tiên nhìn thấy cái Ốp, đã có 1 cảm giác lâng lâng muốn quay về VN vì sự so sánh. Vào trong Ốp, nhận phòng làm thủ tục mất 2 tiếng. Khi nhận được 1 cái phòng bụi bặm, không có đồ đạc gì ngoài 2 cái giường lò xo không và 2 cái tủ cũng không luôn thì mức độ thất vọng lại tăng lên 1 bậc. Sau khi nhìn cái bếp, cái bồn nước và nhất là cái nhà vệ sinh chung thì ôi thôi........................ 1 giờ chiều, các anh chi khoá trước đãi các em món mỳ tôm trứng với hành. Hic hic, trân trọng thông báo với mọi người là chưa bao giờ có cái gì ăn ngon đến thế. Và chắc chắn rằng là đó là gói mì tôm ngon nhất trong đời kể cả sau này. Chẳng là từ trưa hôm trước đến trưa hôm sau là 24 tiếng đồng hồ, 10 đứa chia nhau 3 quả Thanh Long, 1 tu''i bánh mì gối và 1 chai 2 lít Coca do LHX mang từ VN đi. h hic hic hic
    Điều đáng buồn và đáng cú là về đến đó mang đô đi đổi thì đô là 20 rup/1$, và nhà trường đòi mỗi đứa 100 rup tiền đón tiếp.
    Đây là sự thật 100%, ai không tin sang Nga theo diện Nhà nước thì biết.
    Tie^'u nga.o giang ho^`...
    http://diendansvlen.vze.com
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nghe thú vị phết nhẩy.Hoá ra là toàn ấn tượng xấu.Hay các bác toàn lôi cái xấu ra để làm ấn tượng đấy.
    Ấn tượng đầu tiên thường là cái sân bay .Mà nghe nói cái sân bay Serementievo xấu như ma hả.Thảo nào.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế còn những hàng Bạch Dương.Những con đường mùa đông, những cô gái Nga xinh xắn.Cũng đẹp đấy chứ?
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em sang Nga. Khi ấy vừa ở bộ đội về. Trên tàu điện, thấy một cô cực xinh. Cô bế một con chó. Vừa ngồi vừa vuốt ve và hôn hít. Em thấy ức quá. Em bảo cô ấy: " Tao ngày nào cũng đánh răng 1 lần, ít nhất là 1 tuần tắm 1 lần. Cũng vào loại sạch sẽ thơm tho. Thế mà mày không ôm, không hôn tao. Lại đi hôn cái con chó cả đời chẳng đánh răng."
    Kết luận: gái Nga mất vệ sinh hơn gái Cộng
    Đời lộc cộc!
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Kệ.Gái Nga dù có bẩn thế nào thì cũng đẹp gấp nhiều lần gái Việt.
    Kết luận: Vẫn yêu gái Nga hơn.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo là từ từ thì mới thấy được cái hay của nước Nga mà. Nước Nga chỉ dành cho những ai sống hơi xa vời thực tế thui. Còn nếu sống thực quá như bác GS thì sang bên này rùi tự tử lúc nào không bít đâu he...he...he...

    Let's smile when you want to cry !

Chia sẻ trang này