1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Снег идёт - Tuyết Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Petka_xau_tinh, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Petka_xau_tinh

    Petka_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ézéạ ẹéẵéàé - Tuyỏt Nga

    Chưa bao giờ đặt chân đến nước Nga.Chưa hề được sờ xem bông tuyết nó thế nào.Những điều còn chưa thực hiện được vẫn mãi là những khát khao cháy bỏng.
    Nước Nga nhiều tuyết chắc lạnh lắm.Nước Nga nhiều tuyết chắc đẹp lắm.Ngày xưa đọc Con đường mùa đông mà thương bác xà ích.Ngày xưa đọc Puskin, Lermontov,Macxim Goocki mà thương những thanh niên quả cảm băng mình trong tuyết giá...
    Thầy giáo nói rằng tuyết không chỉ có màu trắng.À, hay thật đấy.Tuyết lại còn thay đổi màu theo mùa nữa.Không biết trông tuyết xanh, tuyết đỏ thì thế nào nhỉ?Chắc là buồn cười lắm.
    Mơ ước được làm một cô bé đứng giữa trời tuyết đổ để nô đùa với tuyết, với ông già tuyết, với tất cả những người bạn tuyết.
    Ôi, tuyết nước Nga !
    Trần Huyền
  2. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến bài Tuyết Rơi.Nghe bài này mà lòng buồn lại thêm buồn hơn.
    Ấn tượng nhất có lẽ là bông hoa tuyết.Bông hoa dũng cảm mọc trên tuyết băng giá.Tuyết, tuyết, người yêu tôi xưa cũng tên là Tuyết.Bao giờ Hà Nội mới có tuyết đây.
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi. Chị chưa sang Nga nên chị thấy thích Tuyết. Chị ơi. Tuyết khủng khiếp lắm. Sáng ngủ dậy, ngó qua cửa sổ, tuyết trắng xoá, chẳng muốn đi học nữa.
    Có hôm trời lạnh quá, đứng ngoài trời tè. Tè ra đến đâu, đóng ngay thành đá khi chưa kịp chạm đất. Lấy tay bẻ dòng nước tiểu ấy vứt đi.
    Thật đấy. Lúc nào sang đến Nga chị thử mà xem
    Đời lộc cộc!
  4. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia tuyết rơi đầy
    Anh không đến bên em chiều nay
    Ngoài kia tuyết rơi rơi
    Trong băng giá tim em tả tơi...
    Thèm nghe Ngọc Lan hát bài này quá.@Petka_xau_tinh ơi, cho chú mượn đĩa Ngọc Lan đê.
    Que je suis malheureux !
  5. Petka_xau_tinh

    Petka_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy thấy cái gì liên quan đến Ngọc Lan là cứ nhẩy xơi xơi cả lên . Thích nghe chứ gì một trận nước mía đã .Mà hãy nói về tuyết Nga đi ,chú thích tuyết chứ cứ gọi là tuyệt luôn nhỉ .Hãy để tuyết của Ngọc Lan sau đi
  6. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ em ở Nga 1 mùa đông rùi mà có thấy tuyết xanh, tuyết đỏ gì đâu. Làm thế nào để thấy đấy bác. Có cần đi xa thực tế vậy không chứ. Lần đầu thấy tuyết công nhận cũng vui nhưng qua một mùa đông là lại thấy sợ ngay thui mà. Cứ từ từ rùi ai cũng có phần cả mà...

    Let's smile when you want to cry !
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  8. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng được nghe thầy giáo nói đến tuyết xanh tuyết đỏ.Chắc là tuyết trên cây xanh thì có màu xanh, tuyết trên cây lá đỏ thì có màu đỏ.
    Được Valez sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 24/09/2003
  9. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tuyết thì đẹp thật đấy nhưng tui chỉ khoái tuyết đầu mùa. Chứ 4-5 tháng mùa đông dài dằng dặc tuyết phủ dầy khắp nơi... nghĩ đến là oải!!!
     
  10. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là có tuyết xanh tuyết đỏ không?Không có sao thầy giáo tớ lại nói vậy?Thầy nói fét à?

Chia sẻ trang này