1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyết đầu mùa

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    tuyết đầu mùa





    8h sáng , cái đồng hồ báo thức đáng ghét kêu inh ỏi?.như thường lệ , lại bỏ một para đầu tiên, chỉnh kim đồng hồ sang 9h 30 , ngủ tiếp?.
    9h30 , đồng hồ lại kêu ,?hic hic quái sao 1 tiếng rưỡi nhanh thế nhỉ?. chỉnh tiếp sang 9h45?.15 phút sau thì dậy được thật?không quên đánh răng , rửa mặt?mặc quần áo , vén rèm ra..thì ôi thôi ,một màu trắng bao phủ cả thành phố?đã 4 mùa tuyết trắng ở đây rồi , mà sao năm nào cũng vậy?tuyết đầu mùa lại làm mình xao xuyến , nó cho mình cái cảm giác như hồi còn bé tí , cứ mỗi khi tết đến lại xúng xính trong bộ quần áo mới , và cái cảm giác đó bây giờ được thay bằng trận tuyết đầu mùa?
    nhìn từ trên cao thấy cả công viên là màu trắng , con đường đi học cũng phủ màu trắng , mái nhà dưới kia cũng là màu trắng?.cái gì cũng trắng. mở cửa sổ ra hít hít khí trời? mát quá?đầu mình cũng bị dính màu trắng?. tuyết vẫn còn rơi
    Lại lôi trong tủ ra nào là quần áo ấm , nào là giày đông , găng tay , mũ len..mà cái gì cũng thấy nó cũ kỹ , nhàu nát cả rồi?hic hic . lại khoác lên người những chiếc bao tải.Và bộ đầu trọc của mình lại phải say goodbye với những lọ keo ( mùa này mà chát keo lên đầu giống mùa hè thì chỉ có chết cóng ) . nhưng chả sao hết , cái cảm giác tuyết đầu mùa nó làm sao nhỉ?.nó đẹp như mình vừa bắt gặp một cô gái ngoài đường mà bên cạnh cô ta chả có thằng đàn ông nào..hi chic
    Đi học hôm nay cũng nhấp nhổm quyết định bỏ tiếp 1 para , và đi lang thang?.cái cảm giác lang thang dưới trời có tuyết rơi nhè nhẹ thật là thích , nó xua đi hết những gì gọi là củ chuối làm mình bực tức của ngày hôm qua ? đi lang thang giống một thằng hâm ?nhưng trong lòng lại nâng nâng khó tả.
    Đi lang thang gần một giờ trên những con phố gần nhà?cũng luyến tiếc nhận ra rằng mình đến giờ phải đi làm?..đành đi làm ,..tối về lại chọn một quán café nào đó ngồi nhâm nhi một mình ngắm tuyết? cảm giác tuyết đầu mùa?tuyệt thật







    /******************************************/_____Я себя ,е?яZ_____/******************************************/
  2. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ở VN bây giờ đang là mùa hoa sữa. Đi hầu như qua bât kì phố nào cũng có thể ngửi thấy mùi hoa sữa thơm nồng. Hà Nội mùa này trời bắt đầu lập đông. Cái cảm giác se lạnh hình như khiên người ta muốn gần nhau hơn, muốn có một người đi bên cạnh để cùng hít no nê cái mùi ngai ngái mà quyến rủ, để lại có người hỏi " em có thích không anh hái cho em ". Em nói đến đây có vẻ hơi lạc đề nhưng em cũng sắp sang Nga, em muốn biết cảm giác đi dưới trời tuyết có giống cảm giác đi lang thang giữa 1 thành phố đầy hoa sữa không thôi mà. Chưa thấy tuyết bao giờ, mới nghe anh kể mà em đã thấy mê rùi, hì hì...
  3. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến màu trắng, lại thấy nhớ cây hoa xưa. Sắp Tết rồi, cũng có nghĩa là sắp đến mùa hoa xưa. Nhớ gì mà nhớ...!!!! Nhớ ơi là nhớ...!!!!!!!
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  4. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tuyết hả?? Ờ, đẹp thì có đẹp nhưng....tớ chả thích tí nào! Hic hic, sáng nay bị ngã oạch một phát ngay trước cổng trường, bọn Tây chúng nó cười ầm lên!! Kệ!! Chẳng lẽ chúng mày từ bé đến lớn không ngã phát nào đấy!!!
    Không ngờ Gangster_ mà cũng "xao xuyến" trước tuyết đầu mùa Rồi, chê nước Nga nữa đi!!!
    Thích tuyết hả?? Đến RUDN mà coi nè! Đẹp dã man (mà ngã cũng đau dã man luôn)
     
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Điêu phải biết...Tối nào cũng lượn lờ với mấy anh...Thế mà dám kêu đi 1 mình...Hì..Đùa thế thôi..Hoá ra người iu cũ của ... cũng tình cảm nhỉ.....
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hic hic .. lần sau đi Giầy thấp thôi cưng nhé......
    /******************************************/_____Я себя ,е?яZ_____/******************************************/
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ. Ở Việt Nam này nhiều người mong có tuyết mà chẳng được đấy.
    Không biết tuyết có đẹp lắm không nhỉ, có tuyệt vời lắm không nhỉ? Nhưng chỉ cần thấy màu trắng tinh trải ngút ngàn như thế là thấy hấp dẫn lắm rồi.
    Ước gì mình cũng được nhìn thấy tuyết. Mà như thế phải đi du học, phải học giỏi.
    Ôi!!!!!!!!!!!!!!!

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  8. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nokia được quyền có ý kiến ở đây hả?
    Cũng tình cảm nhưng mà còn phải học hỏi Nokia nhiều lắm.. hihi..
  9. boypan

    boypan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Oai bac Gangter ma cung sen nhei .Uoc gi tuyet la mau den chu kophai trang ,tat ca bao chum toan den la den hêh nhin vua fit vua fe .
    Everyday is f**king day but today..................
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Dự báo là mùa đông này Sapa sẽ có tuyết.Chuẩn bị xiền lên đó mà coi
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này