1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề ăn xin ở Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Sans_souci, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nghề ăn xin ở Nga

    Đơn giản là tớ muốn biết họ ăn xin thế nào và có lịch sự hơn hội VN không.Ai kể đi.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    nhiều nhất là ở các perekhod (lối đi ngầm qua đường), người già trẻ có cả. có tài thì kéo đàn, thổi sáo, còn không thì đơn giản là đứng đó, kiên nhẫn.
    họ giống nhau ở chỗ đứng và cái đồ đựng tiền trước mặt, dù là mũ, một cái hòm gỗ (có thể là hộp đàn) hoặc một chiếc vali.
    có thể thấy cả cựu chiến binh đeo huân chương ra nhập đội quân này...
    giống vietnam ở chỗ họ ít khi bị công an đuổi, tuy vậy họ không dẻo miệng xin...

    Hasta La Vista
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    song tất cả những ví dụ kể trên chỉ là E class, còn ở C class là một đội quân hùng hậu, có kỷ luật, có điều lệ hoạt động, được chính phủ quan tâm và hậu thuẫn, mang đồng phục và có trang bị đầy đủ.
    họ không đứng ở perekhod, song hay gác ở cửa chợ và đặc biệt quan tâm đến an toàn của các mối quan hệ của họ, những người nuôi họ song nhiều khi không nói tiếng của họ, có tầm vóc thấp bé nhưng lại nhanh nhẹn lạ thường trên thương trường, quần áo nhỏ như khổ người nhưng lại được coi là có túi ba gang, và là những bò sữa sản xuất không mệt mỏi vv...và vv...
    URA!
    Hasta La Vista
  4. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ăn xin Nga thì lịch sự lắm. Không thèm mở miệng lấy một câu. Lỡ cho 2 rúp thì có đứa còn... trả lại.
    Sông Vẫn như thuở ấy, Vẫn con đò ngang đón đưa người sangVà từng đêm hát ru đôi bờ...
  5. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hahaha, đọc cái đoạn này làm em thần ra một lúc không biết là loại nào, bây giờ thấy buồn cười quá! Công nhận! Ở Mats thì thế chứ ở Len thì không có class đấy. Nhưng ăn xin ở Len cũng buồn cười lắm, sáng em đi học bằng metro thấy 2 mẹ con nhà nọ dắt nhau vào toa tàu xin tiền "khám bệnh", đến chiều em đi học về, lại gặp đúng mẹ con nhà nọ, đến mấy hôm sau ở линия khác lại gặp, chẹp. Cho đến giờ cũng không nhớ là đã gặp mẹ con nhà đấy mấy lần rồi nữa, lúc thì thấy bà mẹ có một đứa nằm xe nôi, lúc thì có thêm một đứa lẽo đẽo, lúc thì lại bế một đứa trên tay, một đứa bám nhằng lấy váy mẹ. Ngoài ra còn có một loại ăn xin nữa mà cứ vừa trông thấy là bọn em vội tránh cho nhanh, không biết đấy gọi là ăn xin hay móc túi nữa, hic, bọn Digan ý mà. Cứ một lũ lâu nhâu vây chặt xung quanh cho một đứa nắn túi nạn nhân, phát khiếp! Cũng may em chưa bao giờ bị thế cả, chỉ có lần đang cùng đứa bạn đi đường thấy bọn nó ở cách khoảng 5 mét, thế là đề phòng trước, tránh sang bên kia đường, thế là bị bọn nó đuổi theo gọi lại, oé oé, chạy đứt dép!
    "авай за жизнO
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thế nhẩy.Thế có ai nháy được fô ảnh nào của ăn xin up lên đây cho tớ xem với.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chị có mấy pô ảnh đấy. Nhưng về tìm cái đã. Không biết vứt tận đâu rồi.
    Có 1 bức ảnh chụp với mấy anh nhạc công ở Leninka, mấy anh này chỉ toàn chơi cổ điển. Thú vị nhất là hôm vào Nhà hát Lớn lại gặp 1 anh trong số đó, chơi LA SYLPHIDE trong Dàn nhạc giao hưởng Matxcơva. Ngày hôm sau đi học ngang qua đó phải nhìn anh ấy với một cặp mắt khác hẳn.
    Giờ không biết đội này còn đứng chơi ở Leninka nữa không.
    Sông Vẫn như thuở ấy, Vẫn con đò ngang đón đưa người sangVà từng đêm hát ru đôi bờ...
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Còn cái loại nửa ăn xin, 1/4 ăn cướp và 1/4 lừa đảo nữa. Đó là dân Di -Gan.
    Kinh! Vừa xuống ga tầu hoả là chúng tràn đến, bu lấy mình, rồi chúng tràn đi.... " Thế là tôi ơi, mất mẹ nó gì rồi"
    big gun
  9. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bước xuống Metro nhìn thấy hai chị em đứa nhỏ trông tội quá. Con chị chắc khoảng 8 tuổi, đứa em quãng lên 4.Thấy mình nhìn, hai chị em dắt díu tới gần và xin tiền lẻ. Cũng không khác gì ở Việt Nam!Móc ví ra đang định cho hai chị em ít xu thì .... ào tới như một bầy ong vỡ tổ. Khoảng mươi mười hai người, thôi thì đủ mọi lứa tuổi: trung niên có, trẻ có, trẻ con có mà rất "trẻ" cỡ 1tuổi đang còn phải bế trên tay, hoặc địu sau lưng cũng có. Họ túm áo, giật túi, giằng ví trên tay mình...Lúc đó thực sự vừa hoảng hồn, vừa tức vì có cảm giác bị cướp giữa ban ngày, giữa chỗ đông người mà không ai bênh vực, không tự vệ được!đúng lúc đó thì có một chuyến Metro tới, cố gạt mạnh và chạy lên tàu. Hú hồn! Vẫn là dân Di- gan.

    Nếu ai đã có lần ngang qua Yе?е.од giữa M.Yло?адO РеволZ?ии với Теа,?алOная hoặc Yе?е.од giữa Quảng trưòng Đỏ và "Уo thì sẽ có cảm giác những người nghệ sĩ đứng đó với mục đích biểu diễn nhiều hơn là kiếm tiền. Nhiều ngưòi trong số họ là nghệ sĩ nổi tiếng, là những giảng viên âm nhạc từ thời Xô viết , hay những Sinh viên nhạc viện... Họ say sưa với những bản nhạc, những giai điệu nên dù chỉ đi ngang qua, dù không nghe trọn vẹn cả bản nhạc nhưng ai cũng hiểu rằng nó đưọc thể hiện bằng cả tấm lòng, tâm hồn...
    Những đồng tiền được đặt xuống những vỏ đàn tuy giá trị không lớn nhưng kèm theo những trang vỗ tay như một lời cám ơn, sự trân trọng của người thưởng thức với nghệ sĩ và đáp lại đó là ánh mắt ánh lên trìu mếm, biết ơn. Cất bưóc đi, tiếng nhạc vẫn vẳng theo nhưng có cảm giác lúc này nó đã là quà tặng của người nghệ sĩ giành riêng cho mình!
  10. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà cũng ghê nhỉ . Em cũng gặp mấy dân Di-Gan nhưng mà hông phải ăn xin nên chửa biết .
    Ngày đông giá lạnh đi học về gặp mấy cụ bà ngồi bên vệ đường lạnh cóng không nói câu gi. Trông đến phát tội ra được , trước mặt là cái đĩa nhựa lẻ tẻ vài đống một sоп , thôi thì không đành lòng , lục túi tìm tiền xu xem còn xu nào không .
    Có thể nói các cụ đó là ăn xin hiền từ rồi ! Còn , theo em , thì cái thể loại ăn xin khác mới ghét . Mấy cái thằng gặp ngoài đường mặt câng câng lên , hỏi có thuốc không cơ . Có thì đã đành , mình nói không có phát nó bổ thêm vào mặt mình cái câu quen thuộc xin xiền ! nghe cú không chịu được ! Gặp thằng nào gấu vừa còn cú nó được . Gặp thằng nào gấu nhiều nó bưởng mình thì mình cũng hết cả hâm ( đấy là em chỉ nghe nói thôi chứ chưa gặp cảnh đó ) . Tại chiều nay gặp thằng nó xin tiền mình kiểu đó nên vẫn cú lắm tối về xả giận ở đây hix hix !

Chia sẻ trang này