1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy Lê Văn Nhân và các sáng tác của mình

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe9, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thầy Lê Văn Nhân và các sáng tác của mình

    Nhân dịp ngày 20/11 (hí hí lỡ qua mất chục ngày rồi ) tớ xin post một bài thơ của thầy nói về cảm nghĩ về nghề của mình.

    o
    "У?енOе - све,, неf?енOе -,Oма"
    (послови?а)​

    'о, в компания. совмес,н<. , несовмес,н<.
    в меся? миллион - д?fгой г?ебf, -
    н<н?е ?<нок и по "баксам" повсемес,но
    и?f, ?еловек а,?ибf,!

    -а f?енбн<й ,олOко год (не календа?н<й)
    миллион< полf?аем м<
    слов и взглядов, и fл<бок благода?н<.
    за f?енOе - осве,ленOе ,Oм<.

    Э,о, согласси,есO, не кfпи,O денOгами
    всем миллиа?де?ам и во сне!
    С fважаением с?и,аZ, во 'Oе,наме
    нас с ?оди,елями на?авне!

    o< к f?и,елOской ?або,е ,ак п?ив<кли,
    ?,о ина?е дfма,O не .о,им -
    п?ос,о по,омf, ?,о кажд<й денO каникfл
    без ?ебя, скf?аем и г?fс,им!

    Phần tiếng Việt -tác giả tự dịch
    "Học là ánh sáng, không học là bóng đêm"
    (Tục ngữ Nga)

    Tại các công ty liên doanh và chẳng liên doanh
    hàng tháng thiên hạ kiếm ra triệu này triêu nọ-
    thời buổi thị trường đâu đâu cũng lấy "tờ xanh"
    để đo phẩm giá từng người ta đó!

    Trong một năm học (chín - mười tháng, không hơn)
    chúng tôi nhận về hàng ngàn, hàng triệu
    nụ cười, ánh mắt và những lời biết ơn
    do công dạy dỗ- ánh dương rọi chiếu.

    Điều này các nhà tỷ phú ngay cả trong mơ
    bỏ tiền ra cũng không thể mua đâu nhé!
    Trên đất Việt Nam từ thuở xa xưa
    kính trọng thầy cô ngang tầm cha mẹ.

    Chúng tôi bây giờ gắn bó với nghề giáo viên
    đến nỗi không muốn một lần nghĩ khác -
    mỗi ngày nghỉ hè sân trường vắng bóng các em
    chúng tôi nhớ mong và buồn man mác!




    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​

    Sẽ còn nữa...

    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 30/11/2003​
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nữa đi em.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thầy vẫn tự hào mình là người không biết đầu hàng trước bất kỳ thách đố nào trong tiếng Nga. Thầy đã viết nhiều thơ tiếng Nga , thậm chí thầy còn sáng tác lại những bài hát và được đánh giá ngang ngửa với tác phẩm gốc.
    Đây là bài Kachiusa mà chắc hẳn ít ai không biết đến đã được thầy tái tạo thật tuyệt vời.
    sа,Z^а​
    С,?еко,н'й ?икад в ве,вя. на?f?ен
    Солне?но полfденне,ний денO жа?ой и све,ом дf^ен,
    Накаляе, мKachiusa
    Trưa nắng, trời xanh, phút bình an,
    Ve sầu ngàn nội cứ kêu ran;
    Mùa hạ chói chang và ngột ngạt,
    Lòng tôi trên giấy trắng miên man...
    Tiếng hát đâu đây nghe diết da,
    Như bài nhạc hiệu cứ vang xa:
    "Đào vừa ra hoa, cành gió động,
    Ngoài sông sương trắng toả la đà..."
    Bài hát về nàng Kachiusa
    Đợi người chiến đấu tận trời xa
    Thuở bé ngồi hầm tôi nghe mãi
    Rồi mình lại hát ở bên Nga,
    Hát trong nhà máy, chốn làng quê,
    Ngân theo đàn gió lúc xuân về.
    Nhiều Kachiusa còn ngóng đợi
    Người đi biền biệt chiến trường kia.
    Vẫn thế, những nàng Kachiusa
    Thời bình vẫn phải tiễn đi xa
    Bao chàng dũng cảm, ngoan cường nhất
    Đổ máu đâu vì đất nước Nga.
    Vì sao Kachiusa yêu dấu
    Phải sống đời vợ lính cô đơn?
    Nàng hỡi, biết làm sao khác được,
    Khi đời còn tàn bạo, bất nhân!
    Đào lại ra hoa, gió xốn xang
    Chào đón xuân sang, mặc những nàng
    Kachiusa lại ra sông ngóng
    Người đi chiến đấu chửa về thăm...
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  4. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nói đến thầy Phan Văn Nhân, không thể không nói đến thầy Phan Văn Bích. Nếu thầy Nhân có biệt tài sáng tác những bài thơ mang đậm tâm hồn Nga, thầy Bích lại có biệt tài phổ thơ những bài thơ của thầy Nhân thành những giai điệu Nga đặc sắc... Tôi vẫn hằng mong một ngày nào đó, những bài hát của thầy sẽ được phổ biến rộng rãi, được thu âm thành CD để người nghe nhạc biết đến tâm hồn Nga đặc biệt ấy.
    Tôi vẫn còn lưu giữ những bản nhạc do thày Bích sáng tác. Hẹn đôi ba ngày nữa (khi điều kiện kỹ thuật cho phép) sẽ post lên đây chia sẻ cùng các bạn.
  5. tutu1402

    tutu1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Xin cho hỏi thầy Nhân la ai vậy?
    Em là học trò thầy Bích đây, chỉ nghe thầy kể một chút thôi.Chỉ biết là thầy Nhân là người nước ngoài viết thơ Nga nhiều nhất.
    Thầy Bích thì em đang học. Thầy có một anbom mấy năm rồi, giờ đang làm cái thứ 2, hình như được 6 bài rồi, mấy hôm trước thầy bảo vậy. Em mới nghe 1 bài, hay lắm. Thầy hẹn sẽ cho nghe dần. (Khi nào đi học thầy lại mang băng cho nghe). Bài hôm nọ thực sự nghe rất hay, cả lời Nga lẫn Việt đều hay.
    (Em lạc đề sang thầy Bích mất rồi!!!)
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lên năm thứ 4 sẽ được thầy Nhân dạy dịch.
    Thầy Mẫn mới gọi là hay nhá.Thầy sáng tác Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng, bé bé bằng bông, ...bằng tiếng Nga.Em nào hiện vẫn còn giữ thì bốt lên đây cho cả nhà đọc với.Hay lắm

Chia sẻ trang này