1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Анекдот) Anekdôt chút đi nhẩy!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Leng_keng, 18/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đang đứng hút thuốc ngoài hành lang, thấy Lena uể oải từ dưới cầu thang đi lên.
    - Cho xin điếu thuốc. Mày có gì uống không? hôm nay tao có chuyện buồn.
    - Nửa tiếng nữa ghé qua tao
    Uống chán bật nhạc lên nhảy. Cánh tay ôm càng lúc càng chặt và cuối cùng là chiếc gường.
    - Này mày có biết tội hiếp dâm đi tù 6 đến 8 năm không?
    - Lát nữa mày kêu cảnh sát. Tao chấp nhận.
    ...
    - Tao thích những thằng đàn ông như mày.
  2. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    (ééẵéàéééắẹ,) Anekdôt chút 'i nhỏằfy!

    Moi ng trao doi chut anhekdôt di nhey.Co chut poshlost cung dc,ved anhekđôtư nhe bưvaut bez poshlosti dung ko nhi?
    (ko co phong tieng Nga nen danh the nay kho doc 1 chut moi ng chiu kho nhe).Thoi post thu 1 bai vay.

    Koza ukhôđit i govorit kozyatam:
    kogda uslưshưte parol SOSI SOSÔK togda tolko otkrưvayte dver.(Volk stoyal za dveri i vse uslưshal).
    Tuk,tuk,tuk.... sosi sosôk..(molchanhie)
    Tuk,tuk,tuk ....sosi sosôk..(grobovaya molchanhie)
    Tuk,tuk,tuk ...sosi sosôkkkk
    SOSI KHUYOK,U NAS GLAZÔK!!!!

    No matter what I do,all I think about is U!!!!!
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    vào http://www.anekdot.ru mà đọc
    big gun
  4. Rus34

    Rus34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    tôi là thành viên mơi của Club này,Xin chào tất cả mọi người,va nhân thể cũng xin kể một vài truyên cười Nga góp vui:)
    Ở khu phố nhỏ nọ có cậu bé tên Vôva,một học sinh cá biệt như bao Vôva khác.Vào một ngày đẹp trời gã công an khu vực đi ngang qua sân chơi của phố,tính nghề nghiệp đã không cho phép gã bỏ qua chú bé Vôva của chúng ta đang ngồi lúi húi nặn nặn,nghịch nghịch.
    "Vôva mày đang làm cái gì ở đó vậy"Gã quát to.
    "Dạ thưa chú cháu đang nặn chú công an bằng đất ạ".
    "Đưa đây tao xem,ừ hóa ra mày cũng có năng khiếu đấy nhỉ.Nhưng mày nặn bằng gì mà mùi thế?".
    "Dạ thưa chú cháu nặn bằng một ít đất,một ít cát ,một ít nước và một ít *** ạ".
    Bốp,bốp hai má Vôva hằn đỏ 5 ngón tay mắm chuối của gã công an,kèm theo một lời đe dọa:"Lần sau tao mà còn thấy mày ở đây tao giết".
    Đen đủi thay vài ngày sau gã lai bắt gặp người anh hùng của chúng ta ở chỗ cũ,lại vẫn lúi húi nặn nặn,nghịch nghịch:
    "Vôva lần này thì mày chết với tao"Gã gầm lên và xấn đến chỗ Vôva.
    "Không,không thưa chú hôm nay cháu không dám nặn chú công an nữa,cháu nặn chú bộ đội ạ."
    "Chú bộ đội?Vậy thì mày nặn nó bằng cái gì?".
    "Dạ thưa chú cháu nặn bằng một ít đất,một ít cát và một ít nước ạ."
    "Sao không có ***?"Gã quát.
    "Dạ thưa chú,nếu có *** thì sẽ thành công an mất ạ"

Chia sẻ trang này