1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi học tiếng Nga như thế nào? (kỷ niệm và kinh nghiệm)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi johanSt, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. johanSt

    johanSt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tiếng Nga hả. Hồi bé tí đã ty toe cắp sách đi học nhưng khó lè tiết. Thôi đành nghe người khác nói mình nghe mà cười thôi vậy!!!

    Catalan is not Spain
  2. johanSt

    johanSt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tiếng Nga hả. Hồi bé tí đã ty toe cắp sách đi học nhưng khó lè tiết. Thôi đành nghe người khác nói mình nghe mà cười thôi vậy!!!

    Catalan is not Spain
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hic..học tiếng nga á...tớ học 2 tháng mà không biết cái từ Week là gì , tập đọc xong thì mồm tớ bị méo .. :-) ..tớ cũng sợ tiếng Nga lắm ..chỉ học để đủ nghe giảng và giao tiếp hàng ngày thui chứ chẳng muốn hơn làm gì

    -ав,?а не бfде, !
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hic..học tiếng nga á...tớ học 2 tháng mà không biết cái từ Week là gì , tập đọc xong thì mồm tớ bị méo .. :-) ..tớ cũng sợ tiếng Nga lắm ..chỉ học để đủ nghe giảng và giao tiếp hàng ngày thui chứ chẳng muốn hơn làm gì

    -ав,?а не бfде, !
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tôi học tiếng Nga như thế nào? (kỷ niệm và kinh nghiệm)

    "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" quả thật là những yếu tố quan trọng trong thành công của bất cứ việc gì.

    Tiếng Nga đến với tôi khi nó còn là lựa chọn đa số trong xã hội Việt Nam. Song vượt qua tính đại trà, tôi thấy được vẻ đẹp của ngôn ngữ này qua trọng âm, ngữ pháp chặt chẽ và cả một nền văn hoá khổng lồ nó chuyển tải.
    Khỏi phải kể đến sự tán thành của gia đình, cái thú vị được giúp đỡ bạn bè và cho cả bản thân mình khi bước chân vào thế giới của tuyết, của rừng thông, bánh mỳ muối, con người đôn hậu hay những trang văn học nhân loại vẫn truyền tụng...
    Xác định mục đích học tiếng Nga là để có thêm hành trang vào một đất nước rộng lớn, bạn sẽ nhìn vào ngôn ngữ từ khía cạnh xã hội và như vậy dễ tiếp cận hơn là lối đi một cách khoa học dành cho các nhà ngôn ngữ học.
    Khả năng tự có được đã giúp tôi không mất thời gian với cách viết, cách phát âm hay cách biến đổi theo cách của danh/đại từ trong tiếng Nga, nhưng đọc thêm luôn là một mảng quan trọng khi bạn học trong nước và chưa có điều kiện thực hành. (đọc+dịch+viết)
    Lúc đã ở trong môi trường tiếng, để bắt đầu có thể đi xem phim nước ngoài ***g tiếng Nga, sau quen rồi thì xem phim tiếng Nga trực tiếp. (nghe)
    Chịu khó tán chuyện với, và nên có bạn là, người bản xứ để nói về những vấn đề mình đã thông hiểu trong tiếng mẹ đẻ nhưng còn xa lạ về vốn từ trong tiếng Nga. (nói)

    Đó là nhìn vào cách học ngoại ngữ qua bốn kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết. Bạn có thể đã nghe ngoại ngữ còn được phân chia thành các mảng: Âm học, Cấu tạo từ và Ngữ pháp. Song với những ai không nghiên cứu tiếng Nga như một ?fсис,, có lẽ phần này không cần đi sâu.

    Các bạn box Nga hãy kể cho nhau nghe những kinh nghiệm của các bạn về tiếng Nga đi!
    Yое.али!










    Hasta La Vista

    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 14/03/2004
  6. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé Bố tớ bắt tớ mỗi ngày phải viết 2 trang từ mới tiếng Nga. Mỗi từ là một dòng, cứ thế viết. Cho nên mặc dù đầu óc hơi ngu một tí nhưng chả mất được chữ nào. Lâu dần lại thành thích mới hay chứ. Hi hi
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  7. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé Bố tớ bắt tớ mỗi ngày phải viết 2 trang từ mới tiếng Nga. Mỗi từ là một dòng, cứ thế viết. Cho nên mặc dù đầu óc hơi ngu một tí nhưng chả mất được chữ nào. Lâu dần lại thành thích mới hay chứ. Hi hi
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  8. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hihi,topic rất hay!Tớ thì hồi sang là 9 tuổi,bố mẹ tớ tống tớ vào nhà trẻ với các em ngồi bô ăn bột đặc 3 tháng.Hồi đó ở VN đã học đến lớp 2 rồi chứ ít đâu,thế mà sang phải đi nhà trẻ mới chán chứ,hic hic.Nhưng thật sự trong 3 tháng đó tiếng Nga lên nhanh lém,vì từ 7h30 sáng cho đến 6h chiều ở đó mà.Sau đó đến 1/9 đến khai giảng ở trường,bọn học nhà trẻ ko thể hiểu dc tại sao tớ lại dc vào thẳng lớp 4,.Nghĩ lại lại thấy buồn cười.Và sau đó cho đến khi vào DH thì chẳng có 1 người bạn VN nào hết,suốt ngày chỉ lang thang với bọn Tây thui nên khi mới vào DH toàn bị mấy anh chị VN gọi là gà tây,hihi.Xong từ hồi cách đây 4-5 năm biết chat chít rùi thì bây giờ tiếng Việt giỏi lém rồi,.
    Nói chung học tiếng nước ngoài thì cái practika là cần thiết nhất.Gramatika tất nhiên là cần cho sách vở và công việc nhưng đồng chí nào mà chỉ cần nói hay và hiểu nhiều thì kiếm 1 cô "vợ" Tây là sau 1 năm thì nói hay hơn người học ở VN 10 năm tiếng Nga là cái chắc .Udachi vsem!!!
    No matter what I do,all I think about is U!!!!!
  9. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hihi,topic rất hay!Tớ thì hồi sang là 9 tuổi,bố mẹ tớ tống tớ vào nhà trẻ với các em ngồi bô ăn bột đặc 3 tháng.Hồi đó ở VN đã học đến lớp 2 rồi chứ ít đâu,thế mà sang phải đi nhà trẻ mới chán chứ,hic hic.Nhưng thật sự trong 3 tháng đó tiếng Nga lên nhanh lém,vì từ 7h30 sáng cho đến 6h chiều ở đó mà.Sau đó đến 1/9 đến khai giảng ở trường,bọn học nhà trẻ ko thể hiểu dc tại sao tớ lại dc vào thẳng lớp 4,.Nghĩ lại lại thấy buồn cười.Và sau đó cho đến khi vào DH thì chẳng có 1 người bạn VN nào hết,suốt ngày chỉ lang thang với bọn Tây thui nên khi mới vào DH toàn bị mấy anh chị VN gọi là gà tây,hihi.Xong từ hồi cách đây 4-5 năm biết chat chít rùi thì bây giờ tiếng Việt giỏi lém rồi,.
    Nói chung học tiếng nước ngoài thì cái practika là cần thiết nhất.Gramatika tất nhiên là cần cho sách vở và công việc nhưng đồng chí nào mà chỉ cần nói hay và hiểu nhiều thì kiếm 1 cô "vợ" Tây là sau 1 năm thì nói hay hơn người học ở VN 10 năm tiếng Nga là cái chắc .Udachi vsem!!!
    No matter what I do,all I think about is U!!!!!
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trẻ em nắm bắt ngôn ngữ mới rất nhanh, chính vì thế bạn thật may mắn khi có một khởi đầu thuận lợi.
    May mắn đó lại trở nên quý hơn khi bạn vẫn tiếp tục học lên trên trong môi trường tiếng.
    Cố gắng giữ tiếng Nga, bạn nhé. Nhưng cũng đừng quên trau giồi tiếng Việt, vì cái gì lâu không dùng cũng sẽ dần quên đi, trong khi đó ngôn ngữ lại được nhân dân nạp thêm các từ/cách dùng mới.
    Muốn giỏi ngoại ngữ thì tiếng Việt phải chắc chắn, đây cũng là một trong những bí quyết thành công đấy!
    ...Nghĩ tiếc cho nhiều bạn học tiếng Nga mấy năm đại học cả trong nước và ở Nga, sau nhao ra đi làm lại nhảy sang tiếng Anh, nay có lúc chợt nhớ lại tiếng Nga, thấy động từ chia thời quá khứ là chủ yếu.
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này