1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch dương tháng năm...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi bittersweet, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bạch dương tháng năm...

    Mấy năm gần đây cứ đến tháng 05 lại có cảm giác xót xa khi thấy báo đài nước Nga đưa tin rất èo uột về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Nhiều lần tôi đã rớt nước mắt khi thấy trên màn hình chỉ có những cựu chiến binh đầu râu tóc bạc ngực trĩu nặng huân chương, nắm tay nhau diễu hành trên quảng trường Đỏ. Những nhịp chân già nua thất thểu... chả bù cho ngày xưa, đất nước Soviet tràn ngập không khí ngày hội...

    [​IMG]
    Pavement Cafe by : Van Gogh Vincent​

    Rồi đến những tin tức không lành về bọn phát xít mới, lũ trẻ con đầu trọc ở Nga đang hình thành với tư tưởng cực hữu, bài ngoại. Nước Nga đã tiêu diệt chủ nghĩa phát xít cứu cả loài người thì nay nó lại trỗi dậy ngay trong lòng đất nước mình. Có gì chua xót hơn! Thấm thía lắm thế nào là lịch sử sang trang!

    Gần đây có khác, "Triều đại Putin" khiến chúng ta yên lòng hơn. Cuộc kỷ niệm ngày chiến thắng năm 2002 đã phần nào an ủi được những tâm hồn Soviet, kể cả ở Việt Nam. Có cảm giác sau một hồi trượt dài xuống dốc, nước Nga đang vượt lên, tìm lại sức mạnh trong quá khứ của mình. Người ta đã ném bom tàn phá quá khứ. Tàn phá nặng nề đến nỗi nhiều kẻ đã hí hửng. Nhưng một quá khứ hào hùng như vậy đâu dễ mất đi. Tuy vậy mà lòng vẫn đầy lo lắng, hôm nay những người có liên quan đến quá khứ vẫn còn, nhưng liệu sau này các thế hệ sau thay thế thì sao? Ba mươi năm trước bà giáo Nga Marina Sergeyevna ở Leningrat đã dạy tôi một điều: "Chỉ có triết học mới là sức mạnh bền vững. Nước Nga đang quay về tìm triết học của mình ở Lev Tolstoi, Tsekhov, Puskin, Esenin và cả Olga Bergon nữa...". Điều này thì tôi hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu những ngôi sao nhân văn ấy còn lấp lánh (dù là phải tìm chúng trong giếng như Olga Bergon) thì không có gì phải lo ngại.

    Mùa này nước Nga xanh lắm, cỏ rực rỡ như tranh Van Gogh, và những cây bạch dương yểu điệu, trắng ngần, lá xanh cứ rối rít vẫy chào mỗi lần có làn gió thổi qua...

    (st)

    [​IMG]





    Được bittersweet sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 16/05/2004
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    đã lại sắp hết một tháng Năm, bạch dương vẫn còn đó, có đổ có gãy và có xanh mới như sự vần hoàn của diễn đàn này...
    tháng Năm năm trước box có một kẹo đắng ra vào với nhiều tâm tư, và có lẽ vì để lại đây nhiều quá, người đã ít, hay không còn, rảo bước qua đây???
  3. toetmat

    toetmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người comcomonckii ? Bạn có sống trong cảm giác " cứ gặp người Nga là bắn " ( chỉ thị của Hittle ). Không, chắc chắn không ai trong chúng ta sống trong những ngày đó cả. Quá khứ luôn là quá khứ, nó đẹp trong mỗi chúng ta theo suy nghĩ mỗi người. Qúa khứ của người Nga mới là sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết, là sự nghèo đói, là sự leo thang giá cả liên tục. Họ quay lưng với sai lầm của 1 Gorbachov cũng như sai lầm của chính comcomonckii vậy. Bao lớp người Nga trẻ đã giẫm đạp lên quá khứ trong sự nhốn nhen của thời cuộc để bước lên con đường tư sản đầy danh vọng. Bài viết của tôi có lẽ lạc đề. Tôi không nói về chủ nghĩa phát xít, tôi không nói về những người lính Hồng Quân vệ quốc. Có chăng cái tôi nói chỉ là thay đổi trong lớp người Nga trẻ.
    Bạch dương trong tôi không bao giờ xanh cả, bạch dương trong nỗi nhớ của tôi là những hàng cây chìm trong tuyết trắng, vươn những cánh tay khẳng khiu đón tuyết, nhưng màu trắng của bạch dương luôn là màu tinh khiết nhất, tinh khiết hơn cả tuyết trắng vậy, dù có xen kẽ những vệt đen cũng chỉ là tô điểm thêm cho màu trắng càng trắng hơn ........
  4. moscowgirl

    moscowgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    quá khứ của 1 nước Nga hùng mạnh, giải phóng châu Âu nhiều lần cũng như ngọn lửa vĩnh cữu không bao giờ tắt. không ai và không bao giờ quên những cuộc chiến vĩ đại và anh dũng của những người Nga. cuộc chiến tranh chống Napoleon vẫn còn được ghi nhớ mặc dù đã 2 thế kỷ trôi qua. nước Nga đã trải qua nhiều khó khăn, nhiều chế độ chính trị nhưng người Nga vẫ mãi mãi là người Nga. mà người Nga rất biết giữ và tôn trọng lịch sử của mình.
    tôi không hoàn toàn tán thành ý kiến của toetmat về "Họ quay lưng với sai lầm của 1 Gorbachov". không phải do sai lầm của Gorbachev mà LX đã sụp đổ. cái nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung không thể tồn tại 1 cách thuần tuý như ở LX trong thực tế. nó không chịu thay đổi, không chịu thích nghi với tiến bộ thế giới (tồn tại 1 cách ly với thế giới bên ngoài). trong rất nhiều năm LX đã phụ thuộc vào dầu khí. các bác cứ thử xem các nước OPEC. các nước đây có tỷ lệ tăng trưởng rất cao nhưng lại không được xếp vào đội ngũ các nước phát triển. tại sao?? tại vì phát triển là không những phải có tăng trưởng mà còn phải có sự biến đổ tiến bộ về cơ cấu KT-XH. ở LX trước đây cũng như là OPEC bây giờ. đến lúc hế dầu khí thì sẽ sao? sẽ khùng hoảng như là ở LX.
    hìhì đang nói về cây bạch dương thì mình lại cứ chính trị và kinh tế (các bác thông cảm, bệnh nghề nghiệp). có bác nào đã uống бе?езов<й сок chưa? tôi nghe nói ngon lắm nhưng chưa bao giờ được thử
  5. toetmat

    toetmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Đầu tàu đi không đúng hướng sẽ làm chệch hướng cả con tàu. Dĩ nhiên có nhiều lý do khác nhưng khi nói đến đoàn tàu thì đầu tàu luôn chịu trách nhiệm. :)
    berezovy uống khá ngon, tuy nhiên nó hơi ngai ngái. Gần như mật ong nhạt nhưng không phải mật ong, cảm giác như nước đường nhưng cũng chẳng phải nước đường. Khó tả lắm . :D
  6. moscowgirl

    moscowgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hình như đầu tàu của nước Nga bao giờ cũng đi chệch hướng hay sao ý
    toetmat nói thế làm MG thèm quá
    sao bao lâu ở Nga mình thấy tất cả đồ ăn là bình thường, bây h về VN thấy bao nhiêu thứ mình chưa được thử

Chia sẻ trang này