1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nga và những kỉ niệm

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Giai điệu Nga và những kỉ niệm

    Và tôi quyết định học tiếng Nga...
    Những ngày đầu tiên đầy hào hứng và chờ đợi.Tôi sẽ được nói tiếng Nga.Sẽ được thốt ra những âm thanh véo von như chim hót của thứ tiếng đó.Thứ tiếng mà có những từ nghe giòn tan,có những chữ cái trông đến là "béo ngậy".Suy nghĩ của tôi về tiếng Nga lúc đầu là như thế đó.
    Nhớ lại những ngày bé tí một lần được mẹ đưa đến trường nghe các anh chị hát.Có một bài hát mà mới nghe lần đầu tôi đã cảm thấy thích mặc dù ở cái tuổi chưa đầy 2 con số đó,cảm nhận về âm nhạc có thể là con số 0.Sau này lớn lên một chút tôi biết đó là một bài hát Nga rất nổi tiếng.Lớn lên tí nữa tôi biết chắc chắn đây là bài hát Cachiusa.Và thế là tôi quyết định phải
    Còn bây giờ tôi biết Cachiusa tiếng Nga viết là sа,Z^а và thậm chí có thể hát được bài hát này.
    Buổi học tiếng Nga đầu tiên được một cô giáo tên là Giao lên lớp.Hoá ra cô này là vợ của bác Tổng biên tập báo Nhân Dân to tướng.Chúng tôi đòi cô dạy hát.Cô từ chối với 2 lý do: các em chưa thể hát được vì vốn từ còn quá ít và cô cũng không có khiếu hát hò lắm.Rốt cuộc chúng tôi phải chờ đến giờ học của cô Huệ nổi tiếng một thời là người hát hay thời kì cô còn học ở Liên Xô.
    Vài buổi học cũng có thể giúp chúng tôi đọc và hát được những bài đơn giản.Bài hát tiếng Nga đầu tiên mà chúng tôi được hát là bài Triệu bông hồng chứ không phải Cachiusa.Khó có thể nói hết được sự chờ đợi và háo hức to tát đến như thế nào.-ил-б<л .fдожник один...chúng tôi như uống lấy từng câu từng chữ, say sưa cao giọng nhưng cả buổi cũng chỉ học được hết một đoạn.Cachiusa là bài hát thứ hai chúng tôi được cô Huệ dạy.Cô còn kể nhiều những kỉ niệm của cô về bài hát này.Đúng là những giai điệu mà tôi nghe được năm nào.Nhưng lần này là tôi được hát hẳn hoi.Không phải là "Đào vừa ra hoa..." mà là "Рас?ве,али яблони и г?f^и...".Những giai điệu thật thân quen và gần gũi đang ở rất gần mình khiến hình ảnh nước Nga trong tôi tuyệt vời như một bức tranh hoàn hảo của một hoạ sĩ thiên tài.Cho đến tận bây giờ mỗi khi nghe những bài hát Nga, tình cảm đó lại hiện về y nguyên.
    Tự hào lắm bởi từ giờ mình hát được cả tiếng Nga.Rồi dần dần trong những bài học tiếp theo chúng tôi còn được học nhiều nhiều bài hát nữa.Sau vài tháng học ,khi trình độ tiếng đã khá lên,chúng tôi có thể tự học hát ở nhà.Kể từ đó tôi đã có thể hát Cachiusa và cũng biết Cachiusa là gì .Và bây giờ đây khi đang ngồi gõ lại những kỉ niệm của một thời này,tôi vẫn đang nghe Cachiusa.
  2. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bài hát Cachiusa của Nga hỏi mấy ai không được nghe hơn một lần. Ca từ và giai điệu của Cachiusa quá giản dị trong sáng, vừa thật, vừa hư, như một kỷ niệm, như một niềm ao ước. Một bức tranh quê bình dị, đầy chất Nga...

    "Đào vừa ra hoa cành theo gió đưa vầng trăng tà
    Ngoài dòng sông màn sương trắng buông lững lờ... "

    Đêm mùa xuân, hoa đào nở, dưới ánh trăng mờ nàng Cachiusa đi dạo bên bờ sông, làn sương xuống... Thế thôi, như một bức phác thảo để mỗi người có thể thêm vào đó những chi tiết khác nhau cho bức tranh riêng "của mình".

    "Tựa bến sông thoáng bóng ai in trên màn sương mờ
    Cất cao lời ca làm rung cỏ cây ven bờ... "

    Có thể nàng Cachiusa mặc áo trắng hay váy hoa sặc sỡ, chít khăn xanh hay đỏ thắm, đậm người hay mảnh mai, tuỳ bạn tưởng tượng ra để mà nhớ, mà mơ về một Cachiusa của riêng mình...

    "Ngày nào năm xưa người đã đi ra nơi biên thù
    Vì quê hương dù mấy khó khăn không sờn... "

    Tôi tin rằng trong cuộc "chiến tranh vệ quốc vĩ đại" chống phát xít Đức những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã từng hát Cachiusa và mơ về một Cachiusa của riêng mình. Họ đã xông lên, chiến đấu bảo vệ tổ quốc và bảo vệ Cachiusa...

    "Này hỡi chim nhắn cho ta mấy câu về phương trời
    Tới bên người yêu mà ta nhớ mong đêm ngày..."

    Và thật là bất ngờ Cachiusa lại được đặt tên cho thứ vũ khí mạnh nhất của Hồng quân - những giàn tên lửa đất đối đất có sức huỷ diệt khủng khiếp mà kẻ thù chỉ nghe tên đã khiếp vía.

    Không hiểu sao tôi cứ nghĩ là không phải các nhà bác học chế tạo tên lửa, mà chính những chàng binh nhì Nga, những nông trường viên mặc áo lính đã đặt tên cho giàn tên lửa là Cachiusa. Cachiusa từ tình yêu đắm say, dịu dàng, đã biến thành sức mạnh... Và sức mạnh vĩ đại nhất trên đời này là sức mạnh tình yêu. Tôi cứ nghĩ một cách... cổ điển như thế về tình yêu Cachiusa, về nước Nga vào một ngày trong tháng 5... và giờ đây một sự trùng hợp cũng một ngày trong tháng năm, một lần nữa tôi nhớ đến Cachiusa, nhớ đến nước Nga vừa thật gần, vừa xa xôi...
  3. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này