1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài viết về học bổng của Lưu học sinh tại LB Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi comcoi_mos, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết về học bổng của Lưu học sinh tại LB Nga

    Học bổng chỉ tạm đủ với du học sinh ở thành phố nhỏ
    Học bổng 250 USD/tháng/người là gần đủ sống đối với các du học sinh ở các thành phố nhỏ của Nga nếu ngành học của họ không cần mua các dụng cụ học tập tốt và thiếu nếu học các ngành CNTT, kiến trúc và các ngành nghệ thuật.

    Người gửi: Trí,
    Gửi tới: Ban Xã hội
    Tiêu đề: Chút đóng góp về học bông tại Nga!

    Một phần trong các bài báo đã đưa có nhắc đến học bổng cho lưu học sinh tại Nga, tôi cũng là một học sinh đi theo diện HB Nhà Nước, hiện nay đang theo học tại Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật tại Matxcơva, sau khi đọc các bài báo này tôi cũng xin đóng góp một ít ý kiến của người trong cuộc.

    Hiện nay HB mà chúng tôi nhận được là 250 USD/tháng/người, xin nói rõ số HB này là gần đủ sống đối với các du học sinh ở các thành phố nhỏ của Nga nếu ngành học của họ không cần mua các dụng cụ học tập tốt và thiếu nếu học các ngành CNTT, Kiến Trúc và các ngành nghệ thuật, còn đối với các Du Học Sinh ở Matxcơva hoặc các thành phố lớn khác thì tôi khẳng định là thiếu và có sự chênh lệch của các trường khác nhau.

    Đầu tiên là tại sao thiếu? Giả sử như tôi, một SV Mỹ Thuật, một mét vải loại tốt khoảng 20USD, chưa nói đến sơn dầu, cọ, bay, các dụng cụ khác cần thiết cho ngành Mỹ Thuật, như thế thì 1 tháng liệu tôi dám vẽ mấy bức tranh đây?

    Tuy nhiên, đó là đối với tôi, đối với các SV ở một số trường khác như Tổng Hợp LôMôXốp, tiền phòng (phòng đôi) bây giờ là 96 USD/tháng phòng đơn là hơn 120 USD/tháng, tức là gần một nửa tiền HB; tiền ăn một tháng tối thiểu là 80 USD, như vậy 1 tháng riêng tiền chi phí tối thiểu là gần 200 USD, giả sử không bệnh tật ốm đau, không bạn bè vui chơi, không di chuyển tàu xe thì 1 tháng dư 50 USD, một máy vi tính loại tạm ổn(không yêu cầu cao về cấu hình) khoảng 800 USD, như vậy vị chi là 16 tháng thì có thể mua một máy vi tính cho việc học tập và liên lạc, nếu ngay đầu năm học SV mượn tiền để mua thì phải sống trong cảnh nợ nần trong hơn 1 năm, thử hỏi như thế tâm trí làm sao ổn định cho việc học tập?

    Tuy nhiên, có những trường trong Matxcơva thì SV lại không phải đóng tiên phòng, đối với những SV như thế thì HB lại đủ để chi tiêu, như vậy nên chăng Nhà nước cần xem xét kỹ hơn về vấn đề này!!

    Chuyện nữa mà SV luôn đối mặt là HB bị chậm trễ vài tháng trở thành chuyện cơm bữa, nếu hỏi bất cứ một Du Học Sinh nào cũng dễ dàng nhận được câu trả lời xác nhận về chuyện này. Bởi thế SV tại Nga vẫn phải kiếm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống riêng của mình! Như thế thì việc học hành tất nhiên có chút xao nhãng!

    Tất cả chúng tôi ra nước ngoài học đều mong muốn trở về nước phục vụ góp chút công sức cho đất nước mình! Vì thế xin Nhà nước và các Bộ liên quan hãy giúp chúng tôi có điều kiện học tập tốt nhất!! Cảm ơn.
  2. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lưu học sinh ở Nga không nhận được tiền bảo hiểm
    Trong quyết định cử sinh viên đi học tại nước ngoài có ghi rõ ràng là tiền sinh hoạt phí, tiền bảo hiểm sẽ được nhà nước trả. Đã 2 năm nay, chúng tôi những sinh viên tại Nga đã phải tự đóng tiền bảo hiểm cho bản thân thì mới được tiếp tục học.
    Người gửi: Trần Thanh Tú,
    Gửi tới: Ban Biên tập
    Tiêu đề: Tiền cho sinh viên tại Nga
    Theo tôi được biết thì trong quyết định cử sinh viên đi học tại nước ngoài có ghi rõ ràng là tiền sinh hoạt phí, tiền bảo hiểm sẽ được nhà nước trả nhưng thực tế thì tại Nga sinh viên chỉ được trả có tiền sinh hoạt phí, còn tiền bảo hiểm thì trong 4 năm qua không hề có.
    Đã 2 năm nay, chúng tôi những sinh viên tại Nga đã phải tự đóng tiền bảo hiểm cho bản thân thì mới được tiếp tục học.
    Vậy hỏi nhà nước sẽ giải quyết vấn đề này ra sao, trong tháng vừa qua có 1 sinh viên trường Bauman không may đã mất do tai nạn, vậy nếu sinh viên này không đóng tiền bảo hiểm thì sẽ không nhận được tiền bảo hiểm thân thể.

  3. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thong bao nha: HB cua bon hoc o Han quoc 500$/thang chung no van keu nhu vac.
  4. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lưu học sinh ở Nga quá quen với việc nhận học bổng muộn
    Tất cả những chuyện mà các bạn SV ở tại nước khác trình bày về chuyện học bổng muộn làm tôi thấy hóa ra không phải chỉ đối với SV học tại Nga mới vậy. Chuyện này chúng tôi đã trở thành quá quen mất rồi.
    Người gửi: Giấu tên thì tốt hơn,
    Gửi tới: Ban Xã hội
    Tiêu đề: Ý kiến về học bổng của SV diện 322 tại Matxcơva
    Tôi là một trong những SV đầu tiên diện 322 được sang học tại Matxcơva (tức là bây giờ là SV năm thứ 3). Khi chúng tôi sang đây vào cuối năm 2000 thì nhà nước nói rằng: "Cứ chuẩn bị tạm tiền ăn khoảng 3 tháng đi rồi Đại Sứ Quán (DSQ) sẽ cấp học bổng", vậy mà suốt một thời gian dài sau đó chúng tôi đã không còn gì (vì nhà đâu có giàu, chỉ mang được tí xíu), thì mới nhận được "tạm ứng 3 tháng, mỗi tháng 100$" từ phía DSQ.
    Và rồi sau đó cũng lại một thời gian dài mới được nhận một mức học bổng tạm thời là 100$/tháng (mà trước khi đi được hứa là 200 hoặc hơn). Suốt 1 năm trời mới được truy lĩnh cho đầy đủ (tức là 200$/tháng sau khi đã trừ tiền nhà)!
    Thế nhưng chuyện tiền học bổng phát chậm thì vẫn không có gì khác cả! Chúng tôi đã quá quen với việc là trước kỳ học bổng là phải đi vay tùm lum rồi chờ học bổng sẽ trả sau rồi! Chúng tôi không một lần nào là không phải giục tiền học bổng cả! Chúng tôi dường như đã quen với việc hứa gì thì cứ chờ ít nhất là 1 năm sau mới thực hiện được rồi.
    Không những là đồng $ mất giá mà cuộc sống sinh hoạt ở Matxcơva thì tăng lên từng ngày. So với ngày tôi mới sang (3 năm trước) thì giá sinh hoạt về mọi mặt (gần gũi và cụ thể nhất là tiền ăn, đi chợ) lên đúng gấp đôi và có những thứ lên gấp 2,5 lần. Đấy là chưa nói những trường mà có giá tiền KTX đắt như trường MGU Lomonoxop thì họ chỉ còn có 170$/tháng thôi! Thế nên bây giờ khá khó có thể tìm ra một SV nào diện học bổng lại không đi làm thêm cả (trừ khi có thêm cung cấp từ phía gia đình khá giả). Mà nhà nước lại không muốn sinh viên đi làm thêm để tập trung vào học hành, nghiên cứu => quả thật là mâu thuẫn và làm quá khó cho người đi học!
    Tôi hoàn toàn đồng ý và rất thông cảm là nước mình không thể giàu bằng các nước khác để có thể đòi hỏi một học bổng cao và thật thoải mái được, chúng tôi cũng đâu có đòi hỏi thoải mái, sung sướng mà chỉ cần đủ để có thể yên tâm học tập được thôi! Thế nên nhà nước đừng nói là chúng tôi đòi hỏi gì quá đáng mà cần phải cử người trực tiếp tìm hiểu một cách cụ thể giá sinh hoạt và điều kiện sống của từng nước để hiểu và cấp được cho chúng tôi một mức học bổng tạm đủ thì mới đảm bảo một chất lượng học tập cao nhất được.
    Tôi kính nhờ tòa soạn VnExpress chuyển giúp tôi những bức xúc này của SV Matxcơva nói riêng và của SV diện 322 nói chung tới những cơ quan có thẩm quyền để chúng tôi có thể được yên tâm học tập và khi đó mới có thể cống hiến hết sức mình được.

  5. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi quá mệt mỏi vì học bổng ngân sách nhà nước
    Tôi chẳng thiết tha với chuyện học hành như trước nữa vì tôi mệt mỏi lắm rồi. Cuộc đời chúng tôi hiện giờ cứ như là lênh đênh trên sóng, phiêu bạt chỗ nọ chỗ kia để xin việc. Chuyện hứa tăng sinh hoạt phí đã có lâu lắm nhưng đến bây giờ vẫn phải chờ các bộ xém xét.
    Người gửi: lưu học sinh ở Australia
    Gửi tới: Ban Xã hội
    Tiêu đề: Những tủi nhục cho sinh viên VN đề án 322
    Tôi đang học tại Australia bằng học bổng ngân sách nhà nước. Để mô tả cuộc sống sinh hoạt của tôi chắc có lẽ mọi người không tin. Sáng ra tôi đã phải dậy từ rất sớm 5.30h sáng, vội vàng đến quán ăn dọn dẹp và chuẩn bị nấu nưóng, rửa bát đũa. Thời tiết thì lạnh cóng mà tôi vẫn phải cắn răng đi làm từ sớm tinh mơ. Đã thế chỗ làm này lại có rất đông sinh viên đến xin việc nên tôi luôn bị đe doạ đuổi việc nếu làm không tốt. Vì vậy, người ta bắt mình làm cái này cái khác luôn tay. Thậm chí còn phải chịu cảnh bị người ta quát tháo mắng nhiếc. Nhiều khi tôi làm việc mà rơi nước mắt vì quá nhục nhã.
    Nhìn số tiền học bổng ngân sách nhà nước mà tôi thấy xót xa đau đớn. Tôi là con gái nên tôi đâu dám lên tiếng cũng chỉ sợ bị người ta "để ý" thì chắc là sẽ còn lâu mới nhận được học bổng chuyển đến đúng hạn chứ đừng có nói là đòi tăng sinh hoạt phí. Qua những bài báo của VnExpress tôi mới thấy đủ can đảm lên để viết bài này. Chuyện hứa tăng sinh hoạt phí lâu lắm nhưng đến bây giờ cũng vẫn chỉ nằm trong xem xét giữa bộ nọ bộ kia.
    Tôi chẳng thiết tha với chuyện học hành như trước nữa vì tôi mệt mỏi lắm rồi, cuộc đời chúng tôi hiện giờ cứ như là lênh đênh trên sóng, phiêu bạt chỗ nọ chỗ kia để xin việc. Nếu bạn nào chưa xin được việc sống dở chết dở, phải ở nhờ phòng bạn (3-4 người một cái phòng khoảng 12 mét vuông). Vậy thì sinh hoạt ra làm sao đây?

  6. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng kêu, người ta $250 trả tiền nhà $140 và còn bảo hiểm, y tế ... đây này
  7. maytroiqua

    maytroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đầu chẳng nghĩ đến sách vở chữ nghĩa nghệ thuật toàn thích thắc mắc học bổng,dân sulikốp toàn là có tiền nhưng mà thích nói giọng nghèo đói,anh nặn tượng thì bảo thiếu tiền mua đất,họa sĩ thì không có tiền mua màu......chẳng lẽ các bạn còn khổ hơn Lêvitan sao?Học vi tính thì tháo quách cái máy ở nhà,đem sang đây lắp lại,mua thêm cái màn hình với cái vỏ là OK???Học bổng không đủ với những người tham,mtq không ham nhưng mà 1500 6tháng thì hơn 3 tháng là bốc hơi chẳng nhớ tiêu gì nhanh thế.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chính phủ Việt Nam đồng ý trả sinh hoạt phí cho lưu học sinh tai Nga từ nguồn xử lý nợ
    Ngày 28/12/2004 trong Công văn 7056/VPCP-QHQT từ Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Công Sự, phó chủ nhiệm VP, nói Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đồng ý về khoản chi trả này cho các LHS Việt Nam học tại Nga theo đề án chuyển đổi nợ thành viện trợ.
    Công văn nói: Đồng ý cho tạm ứng kinh phí từ nguồn xử lý nợ với Liên Bang Nga để chi trả sinh hoạt phí cho lưu học sinh Việt Nam thuộc diện trên.
    Công văn này đã được gửi cho các Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tài Chính, Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
    Mong là các bạn sớm nhận được tiền, không chỉ là giấy tờ và lời hứa.
  9. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các vị kêu la ít thôi Chứ kêu nhiều người ta cười cho đấy
    Đi học chú có phải đi chơi đâu 250 $ là quá đủ cho cuộc sống của sinh viên ở mos rồi chứ đừng nói là thành phố khác Sao không so với thời xua dược có 66$ hay so với dân tự túc , hỏi xem có mấy ai được gia đình chu cấp 250$ không ,hay dân MGU chúng nó vẫn sống mà tháng nào cũng bị trừ hơn 100$ tiền nhà
    Nếu có kêu thì kêu thì kêu về cái cung cách phát học bổng của mấy lão trên phòng quản lí
    Tưởng thằng cha Khoa về thi cũng đỡ đuơc ít nhiều ai dè thằng cha Khuê còn bựa không kém có khi còn hơn

Chia sẻ trang này