1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường nào sang Nga ??

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Đường nào sang Nga ??

    <<Bài viết trích từ Chị Bộ Thanh Niên Xa Mẹ Moscow >>
    Với mục đích là sang Nga tìm kiếm cơ hội làm ăn thì nên đăng ký hồ sơ theo diện gì thì thủ tục được hoàn tất một cách nhanh nhất: Du học, xuất khẩu LĐ...
    Và phải chuẩn bị những gì? Nước Nga có dễ sống không (chẳng hạn như tình hình an ninh, thời tiết, giá cả sinh hoạt... )??
    Bác nào hiện đang ở Nga, có kinh nghiệm xin chỉ giáo cho
    Đa tạ

    -------
    Viển vông trả về mây gió
    Bao nhiêu nông nổi qua rồi
    Xoè tay biết mình bớt dại
    Trước bao đen - trắng cuộc đời


    --------------------------------------------------------------------------------
    E***ed by - xwoman on 23/05/2004 21:14:55

    Tequila
    Nông dân lãng mạn





    Russia
    242 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 07:38:35
    --------------------------------------------------------------------------------

    Nếu bác là gái mà lại xinh đẹp thì nói với em một tiếng. Em có quen một bà chị là chủ đường dây.

    Đùa vậy thôi, nếu bác chấp nhận hy sinh mà sang đây để sống dưới đáy xã hội, thì em giúp bác được cụ thể. Rất nhanh chóng, tất cả chỉ là tiền và em không ăn một phần trăm nào cả.

    It''''s another Tequila Sunrise


    Tequila
    Nông dân lãng mạn





    Russia
    242 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 07:56:45
    --------------------------------------------------------------------------------

    Thôi có vẻ bác nghiêm túc, em cũng nghiêm túc luôn.

    Diện gì cũng OK bác ạ. Diện du học tự túc, bác cần đăng ký vào khoảng tháng 7-8. Trong vòng vài ngày là bác nhận được giấy mời và sẽ vào học một trường nào đó (tháng 9 vào học). Đằng nào bác cũng không định đi học và định làm ăn, đăng ký học chỉ là giả cầy, thì trường nào cũng chẳng quan trọng. Khoảng 2000-2500 $/năm bao gồm cả chỗ ở. Giấy tờ của bác sẽ rất hợp lệ và không bị công an làm quá, thỉnh thoảng các anh công an vẫn lột tiền bác nếu bác ngu ngơ, nhưng không quá đáng lắm.

    Còn nếu như bác định đi dưới dạng lao động, thì bất cứ lúc nào cũng được. Mai em sẽ hỏi cho bác là bác cần bao nhiêu tiền. Thủ tục để đi ban đầu, thì em chưa nắm chắc nên cần phải hỏi. Chứ để có giấy tờ hợp lệ làm ăn buôn bán bên này, bác cần khoảng 1k/năm. Thế thôi. Mà bác nên nhớ là giấy tờ bác có hợp lệ thì bác vẫn cứ phải nôn tiền cho công an.

    Thời tiết thì khắc nghiệt. Mùa đông rất lạnh, -25 oC là chuyện thường. Nếu bác định làm ăn buôn bán ngoài đường ngoài chợ, thì bác cần một sức khỏe tốt. Mùa hè thì tuyệt vời, gái Nga rất đẹp đi đường nhìn rất phê.

    Về an ninh. Nếu bác là giai, bác cần có sức khỏe, có võ càng tốt. Bác có thể phải đánh nhau hoặc chạy trốn bất cứ lúc nào. Nếu để bị đánh thì thiệt thòi lắm, người bị đánh chết không phải là không có. Bác cần phải có lá số tử vi không được đen đủi quá, vì ngoài ra thì thỉnh thoảng bom vẫn nổ một chút.

    Tiền nong sinh hoạt thì rẻ thôi, gấp đôi ở nhà mình thôi. Nếu chỉ ăn uống chi tiêu tằn tiện thì chỉ cần 200$/tháng. Riêng chuyện ở, nếu bác chịu khó ở trong những chung cư ổ chuột của dân VN, thì bác tốn khoảng 100 để ở cùng bốn năm người khác trong diện tích 10m2. Nếu bác sành điệu thì thuê riêng phòng khoảng 2-300. (Đi diện sinh viên thì điều kiện ở tốt hơn nhiều). Sành điệu nữa thì bác thuê riêng cho bác một căn hộ, khoảng 500/tháng.

    Và điều cuối cùng là làm ăn. Dân mình ở đây bây giờ làm ăn càng ngày càng khó khăn. Em chưa biết bác là cỡ nào và định làm ăn kiểu gì. Thế nhưng nếu bác máu thì bác cứ chiến. Dân quê ít học sang đây chiến đấu họ vẫn tồn tại được, nhưng chỉ là mức tồn tại và tiết kiệm cho một giấc mơ màu hồng.

    Vài điều sơ sơ thế. Có gì bác cứ nói em. Nhanh gọn và em không ăn phần trăm keke. Trên cơ sở anh em còn nhờ vả nhau về sau.

    It''''s another Tequila Sunrise


    xwoman
    Trung sĩ





    42 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 08:35:23
    --------------------------------------------------------------------------------

    Lá số tử vi của tôi thì thấy cũng ổn phết, chuyện bom đạn thì biết sao mà nói trước được, thôi thì Trời thưa ai nấy dạ.
    Cám ơn Tequila, thông tin rất đầy đủ và chi tiết. Bây giờ phải về xin ý kiến hai họ cái đã, có gì tôi lại phiền bác nhá


    -------
    Viển vông trả về mây gió
    Bao nhiêu nông nổi qua rồi
    Xoè tay biết mình bớt dại
    Trước bao đen - trắng cuộc đời



    H2
    em Hic



    Ivory Coast
    174 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 08:44:45
    --------------------------------------------------------------------------------

    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Originally posted by Tequila

    Thôi có vẻ bác nghiêm túc, em cũng nghiêm túc luôn.

    Về an ninh. Nếu bác là giai, bác cần có sức khỏe, có võ càng tốt. Bác có thể phải đánh nhau hoặc chạy trốn bất cứ lúc nào. Nếu để bị đánh thì thiệt thòi lắm, người bị đánh chết không phải là không có. Bác cần phải có lá số tử vi không được đen đủi quá, vì ngoài ra thì thỉnh thoảng bom vẫn nổ một chút.

    It''''s another Tequila Sunrise

    --------------------------------------------------------------------------------


    Chết cười bạn Tequila. Đúng kiểu anh hùng nhở, nhìn sự sống cái chết bằng một ánh nhìn riêng, rất nhẹ nhàng và thanh thản.

    Dzưng tớ thật bạn và các bác ở Nga, vừa sống vừa lo bom nó nổ thế này thì sống thế chó nào được, bố mẹ, vẹo vọ, người yêu lại chả lo ngay ngáy đến tổn thọ mất thôi. Bạn Tequila tìm đường về nước sớm đi, chứ mệnh hệ nào thì tớ thương tiếc nắm nắm bạn ạ!


    Phan An
    Thợ Săn



    Russia
    497 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 13:14:04
    --------------------------------------------------------------------------------

    1. Đ/c Teq cứ doạ các bạn đang tìm đường sang Nga thế này thì Chi bộ TL Moscow phát triển làm sao được.

    2. Kính thưa Quý bạn hỏi "Đường nào sang Nga?"!

    Sang Nga có rất nhiều đường, đi đường hàng không thì bay từ Nội Bài hoặc HCMC, đi đường thuỷ thì có thể đi từ Bến Nhà Rồng.

    Sang Nga tìm kiếm cơ hội làm ăn thì nên đăng ký hồ sơ theo diện người thân của cán bộ Sứ quán thì thủ tục được hoàn tất một cách nhanh nhất: bạn chỉ cần cầm giấy mời của Sứ quán, mua vé máy bay là đi thôi. Nếu không cần nhanh thế có thể đi qua dịch vụ diện sang làm cho công ty ở bên này giá trọn gói (cả giấy mời, vé máy bay...) hình như là 1000 USD/người

    Phải chuẩn bị: Cái đầu, hai tay, hai chân, sức khoẻ, sức chịu đựng, bản lĩnh, ý chí, nghị lực, bla bla bla..và tiền.

    Ở nước Nga theo tôi thì cũng dễ sống.

    Tình hình an ninh thì: công an bạn rất thân thiện với người nước ngoài, nếu gặp thường dừng lại hỏi thăm và đề nghị giúp đỡ.

    Thời tiết: Bây giờ thời tiết ở Nga đang rất đẹp, ở Moscow trời xanh, vàng nắng vàng; hoa tuylip, hoa bồ công anh nở tưng bừng. Đến mùa đông Moscow chỉ hơi lạnh một chút, độ -20oC.

    Giá cả: Gạo khoảng 1 USD/kg, thịt khoảng 7 USD/kg, nho Mỹ khoảng 3,5 USD/kg, táo tây khoảng 2 USD/kg...Sắp đến mùa dâu tây, anh đào, phúc bồn tử...ực.

    Cơ hội làm ăn:Tuỳ năng lực của từng người.
    Nếu bạn trẻ khoẻ đẹp trai có thể xin làm phi công, làm quen với công việc độ một tuần là có thể lái được máy bay ngay.

    Nếu bạn chỉ có sức khoẻ thôi, vẫn có thể kiếm công việc phù hợp, lương độ 1000 USD/tháng mà một ngày chỉ cần làm mấy tiếng, ví dụ như việc bế voi đi tắm cho Zoo Moscow.

    Cá nhân tôi biết có một đại gia đến Moscow chỉ với hai bàn tay trắng và số vốn vỏn vẹn là 100 USD. Lúc đầu anh này mua hai cái áo da - mỗi cái 50 USD bán đi được 200 USD, xong lại mua 4 cái áo da bán đi được 400 USD, xong lại mua 8 cái áo da bán đi được 800 USD...Cứ thế...cứ thế...rồi đùng một cái, giá đất ở nhà tăng anh ấy bán đất đi và thành đại gia.





    giao_hn
    Quận Chúa



    816 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 13:55:37
    --------------------------------------------------------------------------------

    Cười rung rinh.


    Ngộ Nhỡ
    Sắp qua tuổi dậy thì





    Vietnam
    309 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 15:07:17
    --------------------------------------------------------------------------------

    Quả này em cũng theo chân các bác sang Nga làm ăn hic hic





    Lan Gio
    Binh nhì



    28 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 16:02:17
    --------------------------------------------------------------------------------

    Nghe mà thấy yêu nước Nga hơn! Còn các bác nhà mình ở đấy còn đáng yêu hơn cả nước Nga.

    Chết cười mất...



    leonduy
    Thượng sĩ





    Germany
    272 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 16:35:33
    --------------------------------------------------------------------------------

    Nếu xwoman là gái thì cố thêm tí tiền mà vọt đi Đức. Sang đây cố gắng có baby luôn ( có bằng qủa táo trước ở nhà thì càng tốt ), thuê một thằng Tây nhận con mình thế là có qủa cư trú. Hàng tháng ra xã hội lĩnh khỏang 900 EURO, ăn tiêu tằn tiện vẫn có vài trim gửi về cho bu. Thấy nhàn không ? Tội gì mà đi Nga cho công an nó đánh, bộ đội nó chăn dắt !!!
    TB : Có baby với ai thì không quan trọng. Người mình yêu chẳng hạn !!! ( "Kỷ niệm trước khi ra đi " )

    --------------------------------------------------------------------------------
    E***ed by - leonduy on 24/05/2004 16:37:44


    tarzan
    Thượng sĩ



    120 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 16:53:17
    --------------------------------------------------------------------------------

    Phận gái đi Tây trăm cái khổ, khổ thế nào thì có thể hỏi các chị em ở đây như Evil hay Tia. Nói chung là theo tớ phải nghĩ thật kỹ trước khi nhắm mắt đưa chân. Tây nó đẹp đấy, to đấy, hiện đại đấy, nhưng không phải cho mình, người VN nói chung vẫn chỉ loanh quanh sống bên rìa xã hội của nó thôi.


    connhangheo
    Thượng sĩ





    Iraq
    281 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 16:55:29
    --------------------------------------------------------------------------------

    Thế có cô nào đi Nga mà bị chú cho quả táo chưa?

    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Originally posted by leonduy

    Nếu xwoman là gái thì cố thêm tí tiền mà vọt đi Đức. Sang đây cố gắng có baby luôn ( có bằng qủa táo trước ở nhà thì càng tốt ), thuê một thằng Tây nhận con mình thế là có qủa cư trú. Hàng tháng ra xã hội lĩnh khỏang 900 EURO, ăn tiêu tằn tiện vẫn có vài trim gửi về cho bu. Thấy nhàn không ? Tội gì mà đi Nga cho công an nó đánh, bộ đội nó chăn dắt !!!
    TB : Có baby với ai thì không quan trọng. Người mình yêu chẳng hạn !!! ( "Kỷ niệm trước khi ra đi " )

    --------------------------------------------------------------------------------



    H2
    em Hic



    Ivory Coast
    174 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 17:22:17
    --------------------------------------------------------------------------------

    Phải nói là đội hình chi bộ TL ở Moscow hơi bị ngon của ló, nhở! Đọc cứ chết cười!

    Phải cái sáng dậy đi metro cứ phải tự nhủ đi chậm lại phát không đúng chuyến nó đặt bom thì uổng một đời giai, gặp phải công an thì trốn như chuột, mất hết cả phong độ giai Việt.

    Cái kiểu sống đánh đu trên sợi chỉ mỏng manh giữa sống và chết như thế lại làm chi bộ càng đàn đúm tợn. Thôi thì cố mà đến quán Xalút 5, cố mà ông ổng karaoke, cố mà ôm gái ở sàn Big Cẩu, kẻo chỉ sáng mai thôi sẽ không thể thực hiện những thú vui nhỏ nhoi ấy nữa....

    Thật chứ, em có con như Tequila hay bồ như Phan An, em đuổi về nước ngay lập tức, không lằng nhằng.


    xwoman
    Trung sĩ





    42 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 17:39:49
    --------------------------------------------------------------------------------

    Chết cười
    Thủ tục ra nhập Chi bộ TL ở Moscow thế nào các bác? Để nhà em ở đây viết sẵn quả đơn
    Ý kiến của leonduy xem ra cũng khá ổn, cơ mà chỉ sợ có "quả cam" rồi lại bị mang lên đây mổ xẻ phân tích thì ngại chết
    To bác PhanAn: bác mới nói đến trường hợp "trẻ khỏe đẹp trai", thế "già yếu xấu gái" thì sao bác?

    -------
    Viển vông trả về mây gió
    Bao nhiêu nông nổi qua rồi
    Xoè tay biết mình bớt dại
    Trước bao đen - trắng cuộc đời



    leonduy
    Thượng sĩ





    Germany
    272 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 17:55:52
    --------------------------------------------------------------------------------

    Cái chuyện qủa cam qủa táo là anh dặn cô biết thế thôi, cô có kể lể chi tiết ra ở đây đâu mà sợ mổ xẻ. "Già yếu xấu gái" sang Đức lấy được chồng tất. Bên này khối bà 50 ở với anh 25. Con gái hiếm nắm !!! Chứ cô sang Nga ấy à, dạng như Hồ Ngọc Hà chạy đầy ký túc xá của dân + ta. Tòan mong các anh nuôi ăn nuôi ở là em mừng nắm rùi !!!! No future, anh nói thật đấy.
    TN: Bác PhanAn về TrầnQuốcToản ngủ trưa mà mồm cứ lẩm bẩm sao g.. ở đây xấu thế !!! Sợ chưa ????


    Scarlett OHara
    Gone with....Rhett









    Được Gangster__ sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 05/06/2004
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    Venezuela
    132 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 21:19:50
    --------------------------------------------------------------------------------

    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Với mục đích là sang Nga tìm kiếm cơ hội làm ăn thì nên đăng ký hồ sơ theo diện gì thì thủ tục được hoàn tất một cách nhanh nhất: Du học, xuất khẩu LĐ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hì sang lấy chồng là nhanh nhất Xwoman ạ. Tớ có con em họ bỏ chồng đang phải làm giấy tờ gấp để cho nó để sang đây kiếm tập 2 đặng xây dựng lại cuộc đời đây. XW mà có cùng cảnh ngộ thì để tớ làm luôn dịch vụ chuyến này, kiếm quả vé ngược về VN cái nhỉ, phần trăm nhẹ nhàng thôi, con em họ tớ lấy 50% thì xin của đằng ấy 70 nhỉ, sang đây ổn định một vài tập rồi thì tớ xin nốt, nhỉ. Hì.
    Mà đấy, nếu bạn trẻ khoẻ đẹp trai có thể xin làm phi công, làm quen với công việc độ một tuần là có thể lái được máy bay ngay (c.r. Phan An) => cho nên nếu bạn mà là gái (kể cả "máy bay bà già") thì việc kiếm phi công trẻ khoẻ cũng chẳng phải là việc khó.
    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Và phải chuẩn bị những gì? Nước Nga có dễ sống không (chẳng hạn như tình hình an ninh, thời tiết, giá cả sinh hoạt... )??
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tình hình chung thì các bộ đội lâu năm ở đây đã có đôi nhời phác hoạ rồi. Riêng em thì em chả ngán x gì tình hình an ninh ở Nga nữa. Gặp công an à? Công an thì cười duyên xoẹt cái em quên bu nó pát ở nhà rồi mày ơi mày cao to đẹp giai thế đừng bắt em kẻo tội nghiệp thằng ngưòi yêu em à phát âm nhầm thằng con giai em nó đợi mày đừng nhòm ví em em là sinh viên tốt nghiệp sớm ba năm nay rồi vẫn dự bị học tiếng ra chợ kiếm ăn hàng họ năm nay ế ẩm chả có xu mẹ nào đâu...cứ thế mà tuôn kiểu tiếng Nga ko ngữ pháp ko nghỉ lấy hơi ko trọng âm con bà công an Nga cũng x hiểu được đâu bác cứ yên tâm. Cấm được bọ lẹt với khui ra là được.
    Tình hình bom đạn khủng bố à? Khủng bố là thằng nào, mình ân oán x gì với nó đâu, kiểu gì lúc đánh bom nó chả chừa mình ra. Hì , cứ quan niệm kiểu AQ thế cho nó dễ sống. Mà sống chết có số cả rồi, đã đến số thì chết ở đâu chả là chết. Thật đ/chí H2 chứ mình thấy đ/chí hơi bị mất ********* quan điểm. Ngày xưa trong thời chiến bom đạn ầm ầm mà các cụ nhà mình còn văn nghệ văn gừng tiếng hát át miẹ nó tiếng bom, yêu nhau cứ là huỳnh huỵch kẻo mai một đi ko trở lại chả có gì để lại cho hậu thế, chiến tranh còn dài ko thế thì lấy đâu ra thế hệ sau mà chiến đấu tiếp....Càng nguy hiểm càng bom đạn càng yêu đời yêu nhau tít. Vấn đề x gì đâu các đồng chí của tớ nhỉ.
    Anyway là thời tiết nước Nga đang tuyệt đẹp. Nắng nhẹ và ấm áp, chỉ đủ làm ửng hồng gò má thiếu nữ chứ không thừa thãi vô duyên bỏng rát như nắng mùa hè ở VN. Thiên nhiên, hoa cỏ thì hữu tình khỏi phải nói, đến mức X35 một ngày mà không làm được trên 10 bài thơ tình con cóc tặng một số tình yêu online thì dứt khoát là dỗi cơm tối với mẹ.
    Thế nên là Xwoman khỏi phải lăn tăn cái con trăn nữa nhỉ, cứ khăn gói quả mướp sang đây làm chân trong chi bộ Mát cho tớ khỏi bơ vơ nhỉ. Mà phi công- công an- khủng bố gì thì cũng là giai hết ý mà, có thằng khủng bố đẹp giai, galant cực,hihi, tóm lại là xử lý được hết, ko phải ngại bố con thằng nào cả. Nếu là gái thật thì có khi chị em mình lập quả Chi hội phụ nữ TL Mát với tinh thần đường lối cách mạng feminism của chị Vìu Hội trưởng, một tuần họp shopping-karaoke 3 lần cho nó chóng nâng cao quan điểm cách mạng nhỉ
    Scarlett, you should be kissed, and often, and by someone who knows how.

    xwoman
    Trung sĩ
    42 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 21:29:12
    --------------------------------------------------------------------------------

    SO là gái duy nhất trong Chi bộ đó hử?! Tội nghiệp
    Tớ có nhu cầu kiếm xiền thôi chứ không định lấy chồng bên đó. Gì thì gì chứ giai Việt ở nhà vẫn hay nhất
    SO lo giấy tờ theo cách nào???
    -------
    Viển vông trả về mây gió
    Bao nhiêu nông nổi qua rồi
    Xoè tay biết mình bớt dại
    Trước bao đen - trắng cuộc đời

    scorpion
    Anh hùng thời loạn
    Russia
    402 bài
    Đăng ngày - 24/05/2004 lúc 22:55:26
    --------------------------------------------------------------------------------

    Đã hỏi tức là không biết, đã không biết thì đừng sang.
    Gái sang Nga kiếm cơ hội làm ăn, xác xuất thành công dưới 1%.
    Gái sang Nga kiếm chồng hoặc chồng hờ, xác xuất thành công trên 101%.
    Nếu sang chơi thì ok, có thể nhập chi hội TL tại Moscow bất kỳ lúc nào, chỉ cần gặp đ/c PA mua cái thẻ chi hội (hình như đang có đợt giảm giá).
    Scorpion



    Saint
    cold cold heart
    Vietnam
    2156 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 09:28:48
    --------------------------------------------------------------------------------

    giảm x đâu mà giảm, hôm trước vừa hỏi mua Phan An quay ngoắt người bỏ đi ném lại một mẩu giấy có một dòng chữ xấu x thể tả, may gặp được một đồng chí chuyên nghiên cứu khoa học chữ viết mới định dạng được nội dung:
    Giai à? Cút
    ----------------
    Anh hùng tự cổ giai hiếu sắc
    Bất hiếu sắc giả phi anh hùng



    xwoman
    Trung sĩ
    42 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 09:32:05
    --------------------------------------------------------------------------------

    Các bác đã nói vậy thì thôi nhà em sang kiếm tấm chồng trước đã, xác suất thành công cao thế cơ mà. Chuyện làm ăn em lại tính sau
    -------
    Viển vông trả về mây gió
    Bao nhiêu nông nổi qua rồi
    Xoè tay biết mình bớt dại
    Trước bao đen - trắng cuộc đời



    Tốttôchan
    Binh nhì
    Vietnam
    15 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 10:37:09
    --------------------------------------------------------------------------------

    Sao chú Leonduy cứ xui trẻ con ăn *** gà sát mãi thế. Cô em x đàn bà lựa chọn giải pháp sang Nga là rất sáng suốt (nhưng cẩn thận đừng để mẹ mìn xcalét nó lừa tiền mất tật mang nhé).Sang Nga được làm vua (có rất nhiều sinh viên Việt tỷ phú ở Nga đấy) thua thì cũng làng nhàng sống tạm, chứ nghe cái thằng ônduy sang Đức cặp với thằng x nào đấy rồi sống bằng trợ cấp thì mất hết phong độ gái Việt em nhỉ.

    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 10:52:29
    --------------------------------------------------------------------------------

    Em không biết gì về nước Nga. Chót phải lòng một anh từng học ở Nga nên cũng lọ mọ tìm hiểu về đất nước này. Năm ngoái em có qua Mat 5 ngày và thấy nước Nga là địa ngục.
    Chị gì định sang Nga kiếm chồng cũng nên cân nhắc kỹ. Theo em rau cháo ở VN vẫn sướng hơn.
    *******************
    Đàn ông sinh ra đúng là chỉ để làm khổ đàn bà.


    xwoman
    Trung sĩ
    42 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 11:06:58
    --------------------------------------------------------------------------------

    9 người 10 ý, chả biết thế nào mà lần
    -------
    Viển vông trả về mây gió
    Bao nhiêu nông nổi qua rồi
    Xoè tay biết mình bớt dại
    Trước bao đen - trắng cuộc đời



    hangha
    Thượng sĩ
    Vietnam
    187 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 11:41:26
    --------------------------------------------------------------------------------

    Hic chị này liều nhỉ. Chuyện của mình thì mình phải tìm hiểu thực tế và quyết định chứ lên forum hỏi chỉ để biết và tham khảo thêm thôi. Em tưởng chị phải có bạn bè hay người quen làm cơ sở ở bên đó rồi chứ, thân gái dặm trường 1 thân 1 mình định lặn lội sang cái đất Nga đầy nguy hiểm rình rập thế thì quả là liều đấy. Chị ơi, con gái thì cần gì phải máu me làm giàu đến mức xông pha thân mình như thế. Nếu chị có tài thì em thấy ở VN làm ăn chắc cũng tàm tạm rồi, lại gần người thân, bạn bè chẳng sướng hơn ư.
    ________________________
    Em ơi mùa xuân đến rồi đó...



    scrotum
    Liệt sỹ Lũng Bìu
    Vietnam
    338 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 12:00:23
    --------------------------------------------------------------------------------

    Thời tôi ở bên ấy, mỗi lần các Đại gia ở việt nam sang là anh em quay cuồng đi tìm đồ nội cho các đại gia mà không được. Cũng giống như dân đen chúng ta, ăn rau muống quen rồi, sang Tây lúc nào cũng thèm rau muống chấm tương.
    Bây giờ tình hình thay đổi rồi, đồ nội nhiều như ở đường Giải phóng với Thanh Xuân. Cô Xwoman sang bây giờ là không gặp thời.
    *******
    Mềm mềm...mát mát...dai dai, em nhể!


    Tequila
    Nông dân lãng mạn
    Russia
    242 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 15:12:53
    --------------------------------------------------------------------------------

    Mặc dù em lúc nào cũng tuân lệnh cấp trên một cách tuyệt đối, nhưng trên tinh thần phê bình và tự phê bình, em rất không đồng ý với bí thư Phan An và nữ Uỷ viên Lét. Các đồng chí ở bộ chỉ huy, ăn trứng cá đen, uống vodka hảo hạng, đi Mẹc, ở nhà mấy buồng,... chả trách mà quan liêu duy ý chí. Các đồng chí chỉ biết ra nghị quyết, không biết tình hình anh em gian khổ như thế nào khi trực tiếp đi thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong lòng địch.
    Các đồng chí phải tích cực tổ chức họp hành, karaoke, lái máy bay thể thao,... để có thể đi sâu đi sát anh em. Trong chi bộ Moscow, bộ phận lãnh đạo thì không nói làm gì, còn bộ phận lính tráng biệt động như em và các chiến hữu thân cận của em thì đúng là nằm gai nếm mật. Lên mạng tán gái thì phải quấn chăn lên người kẻo rét run sun bộ phận, thâm nhập vào quân địch thì không có đạn dược tốt (mịa khỉ đạn dược gì mà toàn vodka siêu lởm), có khi buộc phải luyện Yoga cả mùa đông với thành tích cao nhất là hai ngày với ba quả trứng luộc, đi lọ mọ kiếm cơm thì bị cơ quan phản gián rượt đuổi tiêu diệt, ngồi ở tầng năm thì địch đánh bom dưới tầng một.
    Nói tóm lại, phê bình với kể lể gian khó nhiều mất hay, còn gọi gì là tinh thần của chiến sĩ cách mạng nữa! Rút cuộc, em chỉ xin lưu ý bí thư Phan An một điểm thế này: Em, Tequila, chiến sĩ biệt động dưới quyền chỉ huy trực tiếp của bí thư Phan An, đang có một nhiệm vụ cảm tử rất cần đến máy bay. Đề nghị chi bộ cung cấp cho em máy bay để em lái.
    It''s another Tequila Sunrise


    Mi xinh
    préciouse
    Vietnam
    129 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 15:53:52
    --------------------------------------------------------------------------------

    Ôi em chẳng biết nước Nga tươi đẹp thế nào nhưng mà cái trứng cá đựng trong hộp để ăn với bánh mì thì nó tanh khủng khiếp. Em ăn được 1 miếng rồi quăng hết cả hộp đi, đánh răng hết 1 tuýp kem mà 3 ngày sau nghĩ lại vẫn còn ậm oẹ.



    Scarlett OHara
    Gone with....Rhett
    Venezuela
    132 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 16:11:39
    --------------------------------------------------------------------------------

    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em, Tequila, chiến sĩ biệt động dưới quyền chỉ huy trực tiếp của bí thư Phan An, đang có một nhiệm vụ cảm tử rất cần đến máy bay. Đề nghị chi bộ cung cấp cho em máy bay để em lái.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chết cười với nhà Teq. thôi. Định làm phi công xịn hay không tặc mà cần máy bay thế hả em. Bí thư xem lại đường dây nóng đợt rồi sang Thái móc nối để còn kịp đưa hàng về phục vụ anh em trong chi bộ trước đã nhỉ. Tình hình công nhận là hơi bị tình hình.
    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ôi em chẳng biết nước Nga tươi đẹp thế nào nhưng mà cái trứng cá đựng trong hộp để ăn với bánh mì thì nó tanh khủng khiếp. Em ăn được 1 miếng rồi quăng hết cả hộp đi, đánh răng hết 1 tuýp kem mà 3 ngày sau nghĩ lại vẫn còn ậm oẹ.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mi em, ăn trứng cá xong lại được Phan An thông miệng bằng vài bài thơ tình như topic bên kia lại chả đòi ăn nữa tanh gì mà tanh em cứ đùa. Đừng có nói là đọc thơ xong vẫn thấy tanh nhé. Hì hì.



    tarzan
    Thượng sĩ
    120 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 16:50:20
    --------------------------------------------------------------------------------

    Phí của giời thế bao giờ không cơ chứ, bi giờ muốn tìm cái cavia ấy mà không biết chỗ nào bán các bác nhể


    Tequila
    Nông dân lãng mạn
    Russia
    242 bài
    Đăng ngày - 25/05/2004 lúc 20:00:38
    --------------------------------------------------------------------------------

    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Originally posted by Scarlett OHara
    Chết cười với nhà Teq. thôi. Định làm phi công xịn hay không tặc mà cần máy bay thế hả em.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chả có gì là buồn cười ở đây. Để em phân tích chị nghe. Theo mục đích sử dụng thì máy bay được chia làm mấy loại cơ bản sau.
    - Máy bay dân dụng: vận tải, chở khách, cứu hộ, phun thuốc sâu... nói chung là để phục vụ dân sinh. Chúng được sử dụng với mục đích phục vụ và kinh doanh.
    - Máy bay thể thao. Loại này vô thưởng vô phạt, một là các chú phi công bay để tự thoả mãn ý thích bay bò của cá nhân mình.
    - Máy bay chiến đấu.
    Máy bay dân dụng thì em chẳng cần phải đề nghị lên Chi bộ. Để đi loại máy bay này thì chẳng cần làm phi công, chỉ cần mua vé.
    Máy bay thể thao thì chán òm.
    Cái em cần là máy bay chiến đấu. Dùng để oánh nhau sát phạt. Kể kỹ ra thì máy bay chiến đấu có hai loại là tiêm kích và cường kích. Cường kích thì sát phạt quá, chuyên dùng thả bom nổ, mà tình hình hiện nay nếu em lại để bom nó nổ phình nổ bùng ở đâu đó thì không có lợi cho những nhiệm vụ đặc biệt và bí mật của em. Vì thế cái em cần chính xác là máy bay tiêm kích, vác tên lửa đi bắn tiêu diệt. Diệt xong thì rút gọn. Hiện tại căn cứ có nhiều tên lửa, rất tiếc không phải tên lửa đạn đạo, cần bắn trực tiếp.
    Kính đề nghị Chi bộ cung cấp máy bay tiêm kích cho em.
    It''s another Tequila Sunrise


  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1


    Phan An
    Thợ Săn
    Russia
    497 bài
    Đăng ngày - 28/05/2004 lúc 13:33:10
    --------------------------------------------------------------------------------

    1. Bạn gì hỏi đường nào sang Nga rồi lại rẽ sang đường khác à? Đúng là gái rồi, xót xa quá ©?
    2. Trứng nào ăn vã mà chẳng tanh. Cavia lẽ ra phải rán hoặc trần nước sôi ăn mới đúng kiểu.
    Đùa thế chứ cavia ăn với bánh mỳ đen phết một lớp bơ, uống vodka hoặc chè bạc hà?
    Màu nâu xù xì của bánh mỳ, màu vàng óng của bơ, những viên trứng cá tròn nhỏ trong veo như hổ phách?ực.
    Cầu kỳ hơn có thể làm món blinchik: tráng bột mỳ thành bánh xèo rồi xếp trứng cá lên trên, cuộn lại, rưới một chút tinh sữa (smetana)?uống vodka hoặc chè đen mật ong. Món này dân Nga thường ăn vào cái ngày hội quái quỷ gì mà vào tháng Hai anh ứ nhớ.
    3. Anh cũng chẳng hiểu chú Teq đề nghị Chi bộ cung cấp máy bay kiểu gì, thường là phi công trẻ lúc đầu nên lái loại bay chậm thôi.



    Gzelka
    Binh nhì
    Togo
    13 bài
    Đăng ngày - 31/05/2004 lúc 01:47:33
    --------------------------------------------------------------------------------

    Như chú Teq đã trình bày. Anh chỉ thêm tý tẹo:
    Nếu nhà cô xwo ma có người quen , họ hàng ở Nga đang làm ăn được ở Nga thì tình hình cũng thuận lợi thôi. Còn nếu cô lần đầu sang Nga thì phải uốn cổ nghĩ kỹ phát, không hỏng cả đời. Ấy là anh đã ở đây gần 20 năm rồi, anh khuyên thật.
    Mới sang, không biết tiếng bây giờ khó lắm. Nếu cô chấp nhận làm ôsìn , nhận 200 mỹ/tháng, thì OK. Đó là nghề dễ kiếm nhất ở đây dành cho người không biết tiếng. Nếu co muốn biết cụ thể, cứ mật thư, biết gì anh khai nấy.


    Gzelka
    Binh nhì
    Togo
    13 bài
    Đăng ngày - 31/05/2004 lúc 01:49:07
    --------------------------------------------------------------------------------

    Như chú Teq đã trình bày. Anh chỉ thêm tý tẹo:
    Nếu nhà cô xwo ma có người quen , họ hàng ở Nga đang làm ăn được ở Nga thì tình hình cũng thuận lợi thôi. Còn nếu cô lần đầu sang Nga thì phải uốn cổ nghĩ kỹ phát, không hỏng cả đời. Ấy là anh đã ở đây gần 20 năm rồi, anh khuyên thật.
    Mới sang, không biết tiếng bây giờ khó lắm. Nếu cô chấp nhận làm ôsìn , nhận 200 mỹ/tháng, thì OK. Đó là nghề dễ kiếm nhất ở đây dành cho người không biết tiếng. Nếu co muốn biết cụ thể, cứ mật thư, biết gì anh khai nấy.


    Scarlett OHara
    Gone with....Rhett
    Venezuela
    132 bài
    Đăng ngày - 01/06/2004 lúc 21:26:20
    --------------------------------------------------------------------------------

    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái em cần là máy bay chiến đấu. Dùng để oánh nhau sát phạt. Kể kỹ ra thì máy bay chiến đấu có hai loại là tiêm kích và cường kích. Cường kích thì sát phạt quá, chuyên dùng thả bom nổ, mà tình hình hiện nay nếu em lại để bom nó nổ phình nổ bùng ở đâu đó thì không có lợi cho những nhiệm vụ đặc biệt và bí mật của em. Vì thế cái em cần chính xác là máy bay tiêm kích, vác tên lửa đi bắn tiêu diệt. Diệt xong thì rút gọn. Hiện tại căn cứ có nhiều tên lửa, rất tiếc không phải tên lửa đạn đạo, cần bắn trực tiếp.
    Kính đề nghị Chi bộ cung cấp máy bay tiêm kích cho em.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đồng chí trình bày nhiều mà lại toàn dùng từ chuyên môn kỹ thuật Chi bộ cứ chóng hết cả mặt.
    Thôi tóm lại đ/chí cần máy bay gì? Boeng U18-22, Airbus U22-30 hay là IL U30 trở lên (máy bay bà già nhưng vẫn bay được ).
    Cụ tỉ đi để bí thư PA còn thương thuyết thảo luận với đối tác.
    Mà Teq. này, theo tớ đ/chí đang ở Nga sống trong lòng địch, ta cứ dùng máy bay của địch cho nó an toàn đ/chí ạ. Nói chung thì máy bay Nga hơi khó lái thật, vớ vẩn là đi xa ngay (theo kinh nghiệm xương máu các bậc tiền bối đi trước để lại). Nhưng mà khéo lái là vẫn hạ cánh an toàn tốt.
    Chi bộ tuyệt đối tin tưởng ở tài nghệ thâm niên lái máy bay của đồng chí.
    Chúc thành công.
    Scarlett, you should be kissed, and often, and by someone who knows how.
    --------------------------------------------------------------------------------
    E***ed by - Scarlett OHara on 01/06/2004 21:29:29


    xwoman
    Trung sĩ
    42 bài
    Đăng ngày - 01/06/2004 lúc 22:48:00
    --------------------------------------------------------------------------------

    To Gzelka:
    Nhà em vẫn đang uốn cổ nghĩ đây bác ơi. Nói thật với bác nếu sang chỉ để kiếm 200 mỹ/tháng thì nhà em ở nhà cho nó nhanh
    Đã đang lăn tăn về vụ "thỉnh thoảng bom cũng nổ chút chút" mà chú Teq cảnh báo thì lại đọc được quả này:
    http://www4.tintucvietnam.com/Thegioi/2004/5/52099.ttvn
    -------
    Viển vông trả về mây gió
    Bao nhiêu nông nổi qua rồi
    Xoè tay biết mình bớt dại
    Trước bao đen - trắng cuộc đời



    Scarlett OHara
    Gone with....Rhett
    Venezuela
    132 bài
    Đăng ngày - 02/06/2004 lúc 20:18:56
    --------------------------------------------------------------------------------

    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Originally posted by xwoman
    [Đã đang lăn tăn về vụ "thỉnh thoảng bom cũng nổ chút chút" mà chú Teq cảnh báo thì lại đọc được quả này:
    http://www4.tintucvietnam.com/Thegioi/2004/5/52099.ttvn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện nhỏ XO ạ. Chỗ tớ ở ngày nào chả cháy, hì. Mà tớ vẫn cười tươi lắm, lạc quan cực. Chi bộ Mos vẫn họp hành đều, thỉnh thoảng bị địch đánh lén tý thôi, song lại họp, lại tiếp tục chiến đấu mà.
    Kể ra sống kiểu tình trạng báo động cao cũng có cái hay của nó các đồng chí nhỉ. Nó rèn cho người ta khả năng ứng chiến nhanh với mọi thủ đoạn của địch, khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, điều kiện, môi trường sống. Hay của nó, nhỉ.
    quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Như chú Teq đã trình bày. Anh chỉ thêm tý tẹo:
    Nếu nhà cô xwo ma có người quen , họ hàng ở Nga đang làm ăn được ở Nga thì tình hình cũng thuận lợi thôi. Còn nếu cô lần đầu sang Nga thì phải uốn cổ nghĩ kỹ phát, không hỏng cả đời. Ấy là anh đã ở đây gần 20 năm rồi, anh khuyên thật.
    Mới sang, không biết tiếng bây giờ khó lắm. Nếu cô chấp nhận làm ôsìn , nhận 200 mỹ/tháng, thì OK. Đó là nghề dễ kiếm nhất ở đây dành cho người không biết tiếng. Nếu co muốn biết cụ thể, cứ mật thư, biết gì anh khai nấy
    --------------------------------------------------------------------------------
    .
    Đồng chí Gzelka ơi (nhìn cái nick đã thấy phê phê rồi), em thay mặt Chi bộ Mos kính mời đồng chí tham gia họp chi bộ đợt này:
    http://www.tathy.com:8080/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=4701&whichpage=4
    Đ/chí ở đây đã 20 năm chắc già lắm rồi nhỉ, à, ý em nói là lão thành lắm rồi ý nhỉ. Đ/chí có cao kiến gì để giúp đỡ phát triển chi bộ Mos thì đồng chí cứ phát biểu nhé. Bọn em tuy vớ vẩn thế nhưng được cái chịu khó tiếp thu, kính lão đắc thọ, hì.
    XO quyết định mau còn kịp sang họp chi bộ đợt này nhá. Chi bộ Mos toàn các đồng chí trẻ- lão thành mà thông minh sáng láng nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhé. Không tin ấy cứ nhìn bí thư PA thì biết, pix của bí thư được dán khắp nơi trong TL, từ mục Văn chương Thi phú đến Pix giai mạng. Hihi, công nhận bí thư nhà mình sau vụ Việt du-Thái du vừa rồi danh tiếng nổi như cồn, gái theo hàng đàn đuổi đi không hết, chi bộ cũng được hưởng lộc lây, các đồng chí nhỉ.
    Scarlett, you should be kissed, and often, and by someone who knows how.
    --------------------------------------------------------------------------------
    E***ed by - Scarlett OHara on 02/06/2004 20:19:55


    Gzelka
    Binh nhì
    Togo
    13 bài
    Đăng ngày - 02/06/2004 lúc 23:39:57
    --------------------------------------------------------------------------------

    To cô Wo: Bom mìn cháy nổ ở đây thì là chuyện vặt rồi, tuần nào không có gì cứ thấy buồn buồn ... là, ấy thế mà số người thiệt hại tính ra lại không bằng húc nhau xe máy ở Hà Nội đâu, ... nhể, cô chú nào confirm phát .. Thôi thì cô cứ ra ông thầy bói mù ( hay giả vờ mù) ngồi ở gò Đống Đa lấy 1 quẻ, đưa anh nghiên cứu thử. Nói nhỏ là anh cũng mong cô sang lắm đấy ... Gái mú bên này dạo này xuống cấp quá, càng ngày càng nhiều tuổi, chẹp.
    To : cáclét
    Cô cứ được cái độc mồm chê anh già, anh ở cái xứ này từ bé, nên mới thành lâu thế. Anh còn bé lắm em ơi Hỏi nhỏ phát : đi họp chi bộ co được phong bì không lét ơi.


    Scarlett OHara
    Gone with....Rhett
    Venezuela
    132 bài
    Đăng ngày - 03/06/2004 lúc 20:57:52
    --------------------------------------------------------------------------------

    Đâu em có dám chê đồng chí già đâu, em bảo là đồng chí lão thành cách mạng mà. Mà đồng chí sang từ bé thì có khi bọn mình học mẫu giáo với nhau bên này ý nhỉ, hì hì. Đ/chí post lên đây cái ảnh hồi mẫu giáo xem có nhận ra nhau không, khéo chả tranh đồ chơi oánh nhau bét nhè rồi ý chứ.
    Họp chi bộ ở Mos hơi khác ở VN đồng chí ạ. Bên này họp là phải mang phong bì theo. Hì, đùa thôi, mang theo vài chai Gzelka là đủ rồi, đồng chí

  4. After_Bean

    After_Bean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga đẹp thật.Nhưng chỉ để ngắm thui hix hix

Chia sẻ trang này