1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử đinh hương - thiên sứ của mùa xuân

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi fond_lilac, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fond_lilac

    fond_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tử đinh hương - thiên sứ của mùa xuân

    Tư? đinh hương-thiên sứ của mùa xuân
    Nhưfng bông hoa tư? đinh hương nho? xinh dịu da?ng luôn gợi cho chúng ta nhớ vê? mu?a xuân,vê? tháng 5 ki? diệu khi ma? đất trơ?i nước Nga chuyê?n mi?nh trong ve? đẹp yêu kiê?u,tráng lệ,nhưfng khóm cây hafnh diện khoác lên mi?nh chiếc áo xanh thơm phức,tươi non, nhưfng đô?ng co? cufng không chịu kém cạnh với chiếc áo thêu hoa rực rơf đu? sắc ma?u,trong nhưfng cánh rư?ng đaf âm vang ba?n hợp xướng cu?a các loa?i chim, ven bi?a rư?ng ong bướm rập rơ?n quấn quít bên nhưfng khóm hoa...Giữa thiên nhiên trong la?nh va? ve? đẹp cu?a đất trơ?i la?m say đắm lo?ng ngươ?i,môfi con tim chợt nghe xao xuyến,thấy yêu cuộc đơ?i va? yêu con ngươ?i hơn.Đúng như một nha? thơ đaf tư?ng pha?i thốt lên:
    «Yока е?е не о,?вели си?ени,
    ~ сладкое д

    (còn tiếp)
  2. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm,tử đinh hương nở rộ! Hương thơm của chúng cuốntheo những cơn gió bay xa, một cảm giác nào đó mới mẻ và tươi sáng bỗng nhiên nảy sinh trong chúng ta! Phải chăng chính cái hương thơm đó đã mang đến hi vọng về một mùa hè dài và nóng bức ..! Mùa hoa tử đinh hương nở thật tuyệt đẹp,nhưng đáng tiếc là diễn ra nhanh quá, và cũng thật là khó nhận ra nếu không có sự đồng cảm!... Mọi lo toan về cuộc sống đã chiếm hết quỹ thời gian của chúng ta,để rồi hôm nay trong phòng thi ta bỗng giật mình nhận ra một bông tử đinh hương tim tím, xinh xinh bên cửa sổ , và cũng giật mình nhận ra một mùa xuân nữa lại sắp qua và một mùa hè đang tới ...
  3. fond_lilac

    fond_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH CHO MỘT LOÀI HOA
    Nếu phượng vĩ ngút trời như thắp lửa, có những cánh hoa thắm hồng trang sách học trò báo hiệu mùa thi ở Việt Nam thân yêu thì hương thơm tử đinh hương lại dịu dàng xao xuyến và vấn vương từng nét chữ trong сессия ở nước Nga.Nhưng... mùa thi đã cuốn bao nhiêu lo toan và những đêm thao thức,để lại một giọt sương đêm có thể vô tình làm bạc một sợi tóc xanh.Ta đã mải miết sôi kinh nấu sử mà phải đành gác lại những phút giây thả hồn mình trong một vườn hoa tử đinh hương dịu dàng ngan ngát hương thơm.Có bông hoa năm cánh từ xa phải chăng đang nhoẻn cười mà chúc phúc cho ta.
    "Chưa kịp nở vào hồn
    Hoa đã hương vào mộng
    Chưa kịp tầm giấc mộng
    Trăng đã khuyết vào mơ"
    Giữa dòng xoáy cuộc đời ồn ào và khắc nghiệt,có bao nhiêu là chữ "chưa kịp" nuối tiếc và ngẩn ngơ theo sóng.Ta chưa kịp ngắm hết những sắc màu tươi tắn của hoa thì một trận mưa đêm đã làm cho vườn hoa xơ xác.Nghẹn ngào...
    Để hôm nay,có một người đọc lại từ trí nhớ của mình cổ tích cho một loài hoa.
    ?oTháng 4? Mặt đất mỏi mòn ngóng trông những món quà của bầu trời.Mong muốn được nhìn thấy trên cành cây những tổ chim đầu tiên và trên những thảo nguyên những bông hoa đầu tiên, nữ thần mùa xuân quyết định lên đường đi đánh thức mặt trời,bởi nàng biết chắc rằng ông ta vẫn còn đang chìm đắm trong những giấc mộng ngọt ngào.
    ?oNgài hãy dậy đi ạ!?-nàng gọi mặt trời,-?ođã 1/4 rồi đấy ạ,và từ mặt đất những âm thanh của những khát khao cháy bỏng và những tiếng thở dài buồn bã đã vang đến tận bầu trời rồi đấy.?
    Nghe thấy tiếng gọi,mặt trời vội vội vàng vàng thức dậy và sau vài phút đã cùng với nữ thần mùa xuân và người bạn đồng hành keo sơn gắn bó Iris (cầu vồng) cùng bay xuống mặt đất.
    Cũng vào lúc đó,nữ thần mùa xuân ,sau khi thu gom những tia nắng mặt trời và và pha trộn chúng cùng với những sắc màu rực rỡ của cầu vồng, nàng bắt đầu trải đều chúng lên những luống cày của những cánh đồng, lên bề mặt của những thảo nguyên, lên những cành cây, vào cả những khe nhỏ trên các vách đá? khắp mọi nơi,bất cứ nơi đâu mà mặt đất đang khát khao uống những giọt nắng đầy sự sống.
    Và khắp nơi, những nơi tràn đầy những tia nắng mặt trời ấm áp,thì nơi đó mọc lên những bông hoa,này đây hoa màu hồng,đỏ ,xanh nhạt,xanh thẫm, vàng rực hay có màu tuyết trắng,những bông hoa khoác áo có những chấm nhỏ hay có sọc rằn ri,có hoa thì trông như những ngôi sao nhỏ,có hoa như những chiếc chuông xinh, có hoa như chiếc ô che mưa nhỏ xíu, lại có hoa trông như những tách trà,có hoa trông như những bàn tay.Hình dạng và màu sắc của chúng kết hợp hài hòa như một đôi tình nhân say đắm.Cả trái đất hân hoan trong những cái ôm hôn ấm nồng?
    Mặt trời lại tiếp tục ngày đêm không biết mệt mỏi với công việc đầy sáng tạo của mình.Ông cùng với nữ thần mùa xuân và cầu vồng đi đến tận cùng trái đất-Scandinavi, nơi mà ông thường ngủ hàng tháng trời, nơi mà hoa cỏ nghèo nàn, những khối băng dày nhiều arsin và lạnh giá vẫn bao trùm mặt đất trong một khoảng thời gian dài.
    Tại đây,mặt trời mệt nhoài và chỉ muốn chấm dứt công việc của mình thôi.Nhưng nữ thần mùa xuân với tâm hồn của một người phụ nữ đầy xúc cảm, khi nhìn thấy đất nước nghèo nàn thực vật, nàng vô cùng đau xót và đã cầu xin mặt trời:
    ?oÔi đấng mặt trời quyền năng,hào phóng,hãy cho phép thiếp được khoác cho những đất nước lạnh lẽo này những chiếc áo nhiều màu sắc.Cầu vồng đúng là đã gần như tặng hết cho cỏ cây hoa lá những sắc màu của mình trong hành trình vừa qua,nhưng vẫn còn lại một chút màu tím nhạt .Xin hãy cho thiếp được điểm tô cho những đất nước này dù chỉ bằng màu tím nhạt?.
    ?o Được thôi,-mặt trời trả lời- hãy cứ làm như nàng muốn?.
    Vậy là nữ thần mùa xuân,sau khi gom nhặt những tia nắng mặt trời tím nhạt còn sót lại, nàng bắt đầu trải chúng trên những bụi cây,những cánh đồng của Scandinavi, và nơi đó,kì lạ thay đã mọc lên hàng trăm hàng nghìn những khóm tử đinh hương kiều diễm.
    Thấy ở đó chỉ có siren,mặt trời kêu lên:
    ?oThôi đủ rồi,đủ rồi, lẽ nào nàng không nhận thấy rằng khắp nơi chỉ toàn là màu tím nhạt thôi à??
    ?oKhông sao ạ,-nữ thần trả lời-xin ngài đừng quấy rấy thiếp!Với những vùng đất đai bất hạnh, đã từng đông cứng ở trong băng,thì sẽ thật là lạc lõng nếu ta tặng cho chúng sự hiếu sắc của hoa hồng,những nụ hôn của hoa violet ngào ngạt hay là hương thơm say đắm của hoa mộc lan và hoa huệ.Chúng ta hãy tặng cho chúng cả một rừng,cả một biển siren.
    Nhưng mặt trời không nghe nữ thần nói nữa,giật từ tay cầu vồng bảng pha màu,khuầy đều những gì còn lại của cả 7 màu và bắt đầu trải những tia màu trắng nhận được lên những khóm cỏ,cành cây.Thế là xuất hiện hoa siren màu trắng, mà khi kểt hợp với siren tím nhạt taọ nên một sự tương phản nhẹ nhàng,thú vị.?
    Đó là lí do tại sao tử đinh hương lại bắt đầu nở vào ngay những ngày ấm áp đầu tiên của mùa xuân và không ở đâu loài hoa này lại đẹp một cách tráng lệ và sang trọng như ở Thụy Điển và Na Uy.
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    không biết thủ phạm có fải là Nàng không ? mà mấy hôm nay hoa lá cành nhiều thành ra giờ mắt bị dị ứng xưng húp...nhục như con trùng trục.........
  5. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ông Dương vùa phải thôi nhé,bài viết của người ta đang hay cứ cắt giữa chừng - xem lại mặt hàng đê

Chia sẻ trang này