1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm tháng Tám...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Lissette, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm tháng Tám...

    Tháng Tám mát dịu đánh thức những bông hoa sữa bắt đầu tỏa hương thơm nồng nàn... nhưng kỳ lạ chưa kìa... em vẫn chưa bao giờ thích mùi hoa sữa vì em chỉ thấy nó hăng hắc đến nhức lòng; dù cho anh đã từng cố gắng khẽ khàng: "Em hãy thử ấp hương hoa sữa thật sâu vào ***g ngực, em sẽ thấy nó có một sức hấp dẫn khó có thể cưỡng lại! Mùi hương ấy cũng sẽ day dứt trong em không bao giờ nguôi..."

    Và đã là như thế dù em vẫn chưa từng thích mùi hoa sữa

    và đang là như thế dù tháng 8 mới chỉ bắt đầu chào đón hương hoa

    và cũng sẽ mãi mãi là như thế, như em muôn đời ngang bướng, dù thế nào cũng vẫn không thích hoa sữa đâu anh, dù nó có nồng nàn đến mấy

    Day dứt đến cả đêm tan trong em
    ...
  2. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8.Tháng của những hy vọng và khó khăn mới
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 topic hoài niệm rồi thay đổi tên topic thôi ,làm nhiều loãng quá ,chả biết viết gì .Tớ thấy topic Hoài niệm tháng 6 hay nhất ,chuyển các bài viết của tháng 7 và 8 vào đấy là hợp lí
    Tháng 8 giờ này năm ngoái chuẩn bị đi học rồi ,năm nay thì thất học,thất nghiệp
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    khi tháng Tám còn chưa viết hoài niệm trong box Nga, nó đã, đang và sẽ là của nhiều người, một số trong đó sẽ xuất hiện nơi này, âu cũng là ý muốn con người...
    tháng Tám chợt gặp lại, không hề định trước một người bạn đã có cả chục năm chẳng liên lạc... thời gian tuy viết trên trán và mắt và tóc vẫn không hằn một nếp nhăn trong tâm hồn vừa trở lại ngày trung học phổ thông... bạn đi sang Nga từ lúc mình còn đang học, bạn về nước cũng lại đã hơn 10 năm và bạn là một nguyên cớ dễ chịu cho cuộc gặp này... ngồi lại với nhau cùng những lăn lộn lo lắng nghề cho xã hội, kiếm tiền chênh lệch qua thiết bị nước ngoài, sống trên giấy bút và máy tính, họ thật vô tư, điều mà không phải ngày nào ta cũng bắt gặp...
    và cũng là điều ít thấy và khó tin khi bên cạnh tượng Fidel Castro sáng sớm lại có một ai đó mặc đồ thể thao, cầm vợt tennis và tập phát bóng trong một khung cảnh vườn hoa công cộng...
    nhưng dễ chịu cho con mắt, cho giác quan khi ta gặp những dòng tả món ăn Nga trên box này -- cũng là điều không phải ngày cũng gặp...
    cứ như vậy, tháng Tám mưa nắng dần đi, mùa thu như đã ngoài ngưỡng cửa, và những giai điệu Nga vang lên trên đường nhấc ta khỏi ồn ào xe cộ, gửi ta về những viên đá lát của quảng trường rộng rãi, của những thảm cỏ xanh vào ngày hè rực nắng, cuốn ta lên những cơn gió đồng hoa và như cùng ta giật những chiếc lá khỏi cành để giát vàng con đường mùa thu nơi xa xôi ấy...

Chia sẻ trang này