1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Matxcơva, không tin những giọt nước mắt (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Litmiu, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Matxcơva, không tin những giọt nước mắt (sưu tầm)

    1. Tháng Tư Matxcơva

    Tháng Tư Matxcơva?Có những ngày bầu trời cao và trong xanh như bầu trời nước Ý (tôi cũng chưa đến nước Ý bao giờ nhưng tôi nghe thầy dạy địa lý của tôi bảo thế, thầy dạy địa lý của tôi hình như cũng chỉ nghe thầy của thầy ấy bảo thế?), nắng vàng như mật ong, như hổ phách, như trong truyện cổ tích?

    Tháng Tư Matxcơva?Tuyết đã bắt đầu tan, những mầm cây bụ bẫm dần, nhìn kỹ thì những đám cây nâu nâu khô khẳng đã ánh màu tím của những búp non?Chỉ vài ngày nữa thôi, đám cây nâu nâu khô khẳng ấy sẽ ánh màu xanh của những chồi non?

    Tháng Tư Matxcơva?Đã nghe trong gió hơi ấm của mùa xuân, đã thấy lòng náo nức một điều gì đó, đã thấy sôi sục nóng bỏng những dự định cho mùa hè ?

    Nhưng tháng Tư Matxcơva, mọi người bảo nhau: ?oĐừng đi ra đường, nếu bắt buộc phải đi thì hãy cẩn thận?. Tháng Tư có ngày sinh nhật của Hitle, ở Matxcơva bọn đầu trọc sẽ hoành hành.

    Mọi người ở Matxcơva đang truyền nhau tin có hai mẹ con một chị người Việt bị đánh, một người chết ngay tại chỗ, một người vào đến bệnh viện thì chết. Sinh viên và nghiên cưú sinh ở Học viện tiếng Nga mang tên Puskin, ở Trường Bưu điện?bị đánh liên tục?Có người sau khi bị đánh thành ngớ ngẩn, có người sau khi bị đánh đổ ra bao thứ bệnh: bệnh gan, bệnh phổi?Mọi người đã chai lỳ đến mức coi bị đánh phải vào bệnh viện khâu mấy mũi hay phải nằm viện là chuyện bình thường. Mọi người tự trấn an cho mình bằng cách bảo nhau: Giả sử như có người nước nào đó như Lào, Campuchia sang nước mình mà cũng làm ăn buôn bán như thế, cũng nhếch nhác bệ rạc như thế thì mình có ngứa mắt không, có thấy ngứa chân ngứa tay không? Chuyện bọn đầu trọc thì không chỉ ở Nga mà ở Anh, ở Đức cũng có mà chúng nó đánh không chỉ người Việt mình mà đánh cả người Trung Quốc, người Ấn Độ?

    Tháng Tư Matxcơva?Matxcơva, không tin những giọt nước mắt - những giọt nước mắt của những đứa con khóc thầm trong đêm vì bị đánh mà không dám viết thư về nhà kể với bố mẹ, sợ ở nhà lo lắng; những đứa con khóc thầm trong đêm vì lúc nào cũng phải sống trong tình trạng căng thẳng, nhớn nhác? Matxcơva, không tin những giọt nước mắt - những giọt nước mắt của những người mẹ khóc thầm trong đêm nghe tin người Việt bị đánh, bị giết mà đứa con xa nhà mấy hôm không thấy viết thư về.

    2. Rasputin.

    Tháng Tư Matxcơva?sắp đến mùa xuân.
    Anh hàng xóm (gia đình rất hoàn cảnh: chồng thổi kèn đám ma, vợ cắm hoa đám cưới ) bảo cứ đến mùa xuân và mùa hè là tha hồ nhiều việc, tha hồ xôi thịt. Cách giả thích của đại ca có vẻ nôm na mà khoa học: mùa xuân đến, các cụ bốc nhựa sống lên ầm ầm nhưng bấc chưa kịp thay, nghẽn mạch?thế là đi. Cụ nào dầu lên, bấc tốt nhưng mùa hè đốt nhiều quá, hết nhựa?cũng đi.
    Sắp đến mùa xuân?bất giác phát hiện ra dạo này mình lang thang trên mạng hơi nhiều mà binh pháp Tôn Tử (loè các chú một phát) có câu ?oLấy nước xa không chữa được lửa gần?. Giờ này mà mình ở Việt nam thì?(cảnh sát 113 có thể sẽ có nhiều việc để làm hơn, nhiều em có thể được ?oxoá đói giảm nghèo?). Nếu không phải là tháng Tư đầy bất trắc, có thể mình cũng sẽ lang tháng ngắm các em Natasha đúng thực là Natasha (cùng với chú Tequila )?nếu may mắn mời được em nào đó hút điếu thuốc, uống cốc sampanskoe, ăn bữa tối? rồi ăn sáng. Why not?

    Sắp đến mùa xuân?bất giác phát hiện ra mình đang trả tiền mua vé vào Rasputin ?" Nhà hát Erotic, Night Club được xếp hạng số 1 ở Moscow (thế có nghĩa là nhất ở Nga rồi còn gì nữa) năm 2002. Rasputin nằm trên đường Vòng tròn, ở cách nhà mình có mấy phút đi bộ, nửa đêm có về cũng không sao?Hàng ngày mình đi qua, thấy cửa ra vào của nó bé tý, vào trong mới thấy rộng. Bọn Tây này rất buồn cười, có thứ trông bé mà vào trong thì rất to, có thứ tưởng rất to hoá ra lại bé tý. Vé vào cửa của nó có mấy loại: loại 20 USD, loại 40 USD, loại 60 USD và loại 100 USD. Chị em vào đây phải mua vé đồng hạng 100 USD (bất giác nghĩ giá có người ai cũng biết là ai đấy ở đây để đấu tranh đòi bình đẳng).
    Hai em bán vé vào cửa (chân dài đến tận răng, tóc vàng để xoã dài đến lưng, trông Natasha còn hơn cả?Natasha) giải thích: vé loại 20 USD là vào gian chung, loại 40 USD lên tầng 2, loại 60 USD vào gian riêng. Mình ?osinh viên nghèo vượt khó?, chỉ dám mua vé loại 60 USD (và bẽn lẽn không dám hỏi hạng 100 USD có cái gì - loáng thoáng thấy bảo là ?ohạng nặng? với có ?ođánh nhau? gì đó?eo ơi ghê chết).

    Vào cửa các Night Club ở Moscow thường phải qua cửa kiểm tra vũ khí, đã thế lại có mấy chú trông như con bò mộng, mặc quần áo đen, cắt đầu đinh lia máy dò vũ khí và đòi khám túi không cho mang rượu bia, camera và máy ảnh vào (các chú TL đừng đòi post ảnh nhá). Mới đây, ở Phố Arbat có vụ các chú Nga (nhiều chú lúc nào cũng giắt súng trong người - ở Nga đang tranh cãi về việc có cho phổ biến vũ khí tự vệ như ở Mỹ không) uống rượu ngà ngà vào, mang súng ra ?olau?, ?onhỡ tay cướp cò? khiến đi mất mấy mạng?

    Để vào gian riêng phải đi qua gian chung?11 giờ đêm, các bàn xung quanh sân khấu kín người?Các chú Nga đang ăn bữa tối và ngắm các em uốn éo trên sân khấu.
    Biết nói gì về em? Nói em đẹp nghĩa là chẳng nói gì hết. Tự nhiên thấy tiếc vì trên bàn phím của mình chỉ có 32 chữ cái (à, thực ra cái bàn phím nó có bao nhiêu phím ấy nhỉ ), giá có phím nào đặc biệt để như Nguyễn Phi Hùng diễn tả ?odáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy?...(Thật ra mà nói thì gái Tây đâu có gì đẹp, ?onhất dáng nhì da thứ ba các nét?, chúng nó chỉ được cái dáng cao, da trắng, mũi cao và mắt đẹp?môi Tây thường là hơi mỏng nên chúng nó dùng hơi tốn son?nói chung chúng nó hơi chịu khó trang điểm, xịt nước hoa thơm phức và đắt tiền, thế thôi chứ có cái vị gì đâu, thà ?ota về ta tắm ao ta??con gái Việt nam là nhất quả đất -

    Biết nói gì về em? Nói rằng em thích hút thuốc lá Vogue, uống bia Stella Artois, uống rượu Martini và nghe Alsu (kiểu như Britney Spears của Nga).

    Biết nói gì về em? Nói rằng em đang đứng trên sân khấu trong chiếc váy mini đỏ bó sát, chiếc áo trắng mỏng tang tha thướt và em đang nhún nhảy nhịp nhàng theo điệu nhạc??Em dịu dàng trong điệu múa chachacha (à quên Ápsara), anh là người sinh viên (à quên người lính) tình nguyện, mang theo câu hát dân ca??
    Hình như là không gian bỗng trở nên nóng bỏng, em bỗng nghèo đi trong nháy mắt?
    Và tiếp theo lại có em khác, còn đẹp hơn, còn lộng lẫy hơn lên biểu diễn?

    Nói chung cái trò này chỉ có bọn tư bản thối nát mới hay xem, nó diễn tả quá trình phá sản nhanh chóng của con người?Mới thế, các em xinh đẹp quần áo còn đầy đủ thế, đắt tiền thế mà loáng một cái đã chẳng còn gì, cái váy cũng không có mà mặc. Bọn tư bản thối nát qua đây rút ra bài học rằng ?othương trường như chiến trường?, sểnh ra một cái là hết?Ở gian chung này còn đỡ, phá sản thì phá sản nhưng vẫn còn để lại cho con người ta một chút gì đó (kiểu như mảnh trên mảnh dưới) chứ tầng 2 phá sản đến mức chỉ còn mảnh dưới, ở gian riêng là sự phá sản hoàn toàn, hoàn toàn hoàn toàn.

    Vào Rasputin thấy chúng nó để máy chém ở khắp nơi, ở gian chung ăn bữa tối sơ sơ cũng mất 150-200 USD/người, ở gian riêng gọi ly ******** VSOP hết có 30 USD, có gọi cốc chè chén vỉa hè với cái kẹo bột có khi chúng nó cũng tính 30 USD. Tiền vào cửa của chúng nó hoá ra chỉ là để loại bớt các chú muốn xem hoạ báo xanh đỏ biết động đậy mà không muốn mất tiền; chú nào đã bước chân vào đây rồi cũng phải ăn, phải uống cái gì đó.

    Đã thế, các em xinh đẹp bị phá sản cứ xuống tận nơi uốn éo trước mặt đòi các anh quyên góp ủng hộ để ?olàm lại cuộc đời?, cứ khoảng 10 -15 phút lại có một vụ phá sản, một lần quyên góp ít nhất khoảng 5 USD?Nếu các em đến uốn éo mà tiếc tiền chỉ có cách giả vờ là KTS đang nghiên cứu trang trí nội thất của club?Các chú Nga, nhiều chú thương người ra phết, quyên góp toàn 50-100 USD?Kể cũng phải thôi, ô tô chúng nó để ngoài cửa toàn xe tầm 300 - 500 ngàn USD, 50-100 USD đối với chúng nó có nghĩa lý gì?

    Bỗng nghĩ ở nhà, mẹ mình phải vất vả một nắng hai sương mới làm ra được mấy nồi thóc, chị mình đầu tắt mặt tối bao nhiêu lâu mới chăm được lứa lợn?uống rượu bỗng thấy đắng?

    Matxcơva đã 1 giờ đêm, ngoài đường xe vẫn đông, ở Matxcơva còn bao cái Night Club, còn bao cái quán ăn đêm, bao sàn nhảy?còn bao chỗ để bọn "người Nga mới" đốt tiền.

    Ở lối ngầm qua đường, có ba chú Nga quần áo rách rưới bẩn thỉu cũng đang uống rượu?Uống để quên đi cái lạnh cuối đông, uống để quên đi cảnh không nhà, uống để quên đi thực tại?

    Matxcơva, không tin những giọt nước mắt - những giọt nước mắt của những người về hưu, cả cuộc đời làm lụng đến khi về già lương hưu chỉ đủ trả tiền nhà, tiền mua bánh mỳ rẻ tiền?có người hàng tháng không biết đến mùi thịt?
  2. tutu1402

    tutu1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể tin được nhưng có lẽ phải tin. Thật không ngờ !
    Bài viết hay quá !
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    nghe đuợc đấy nhở nhung mà nó bây giờ không còn như ngày xưa rồi
    một số nhân vật trong bài viết nghe đâu là đánh trọc đấy chứ , nhưng mà nhuốt không đưọc ,,,,thế mà không chạy chẳng giống mình chút nào
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    1h đêm, tan sở, lê sandal quèn quẹt trên đường, mấy chú cảnh sát hỏi pasport và yêu cầu nhấc chân lên, bled....mệt bỏ bu...nhấc thế quái nào được.
    Trời mùa hè bỗng có cơn gió mùa đông, lạnh....một mình đi giữa ban đêm, buồn ko phải buồn, vui ứ phải vui...huhu. Đêck biết mình cần cái gì, mình chán cái gì...
    Hết hè roài, ứ kịp đi chơi ở đâu...blin...buồn chết lên được
    Được gangster__ sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 11/08/2004

Chia sẻ trang này