1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga và Việt - Những so sánh không thể không cười

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi lavenderhn, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavenderhn

    lavenderhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nga và Việt - Những so sánh không thể không cười

    Nước Nga cũng nào có đến nỗi đâu mà sao có hẳn 1 topic kêu ca khủng khiếp quá.

    Cái này nhặt ở chỗ khác dán vào đất box Nga

    Trong nhà.
    Nga: cái bếp là nơi diễn ra hầu hết mọi sinh hoạt chính như ăn, uốn, nhậu, táng phét, hút thuốc v.v?
    VN: cái bếp là nơi hội tụ của bất cứ thứ gì không còn dùng được?

    Ngoài đường.
    Nga: bạn sẽ cảm thấy hết sức bình thường khi thấy cảnh hai người ôm hôn nhau thắm thiết.
    VN: bản sẽ cảm thấy bình thường trở lại sau một tuần nằm viện vì tai nạn giao thông.

    Trên đường.
    Nga: bạn sẽ mở cửa kính của chiếc Mercedes 600 ra để ngắm một con hai bánh 500cc đang phi.
    VN: bạn sẽ bóm thắng chiếc Dylan 150cc để nhìn một chiếc xích lô vừa cán chết con chuột cống.

    Đi qua một lối nhỏ:
    Nga: phụ nữ nắm tay người đàn ông đi trước, chú chó lon ton chạy theo sau, gã người Việt bị công an gọi ngược lại để kiểm tra giấy tờ
    VN: người đàn ông nhường đường cho du khách nước ngoài đi trước, cô gái cúi đầu lóc cóc đi sau, con chó gác chân lên tường một hồi lâu rồi vội quay đầu bỏ chạy.

    Nga: người Việt chọn các em chân dài tóc sáng để đứng bán hàng
    VN: người Nga tuyển hết các em gái chân cụt để cấp học bổng du học

    Nga: các cán bộ nhà nước đi tàu điện ngầm để rút ngắn thời gian đến cơ quan.
    VN: các cán bộ nhà nước đi xe bốn bánh để rút ngắn thời gian ngồi tán phét trong cơ quan.

    Cánh chim bồ câu - biểu tượng của tự do.
    Nga: chúng dùng chân đi trên mặt đất để kiếm ăn.
    VN: đã lâu lắm rồi người ta vẫn chưa tìm ra một nơi cho chúng nó nghỉ cánh.

    Trong công viên.
    Nga: người ta cười nói ồn ào, tung người vui chơi thể thao
    VN: người ta luôn thì thào nhỏ nhẹ và cử động trong quỷ đạo cực hạn hẹp.

    Chỗ dành riêng cho Smoke
    Nga: những ngôi nhà không có chỗ như thế đang chờ đợi giải tỏa.
    VN: người ta đang tìm hiểu từ này.

    Chỗ có thể nhậu.
    Nga: cứ đi bộ không hơn một trăm mét là có thể tìm ra một chỗ để say.
    VN: nếu bạn say, bạn sẽ không đi bộ quá được một trăm mét.

    Nga: người ta thần tượng người lãnh đạo hơn cả siêu sao ca nhạc.
    VN: người ta tôn thờ siêu sao ca nhạc hơn cả thằng lãnh đạo.

    Nga: nếu bạn có một cuộc nói chuyện với một giáo sư bằng tiếng nước ngoài thì bạn có thể kể lại như một sự kiện đặt biệt.
    VN: nếu bạn nhìn thấy một thằng nhóc lang thang nói tiếng Anh mà đem kể lại với một người thì ắc bạn là một người rất đặt biệt.

    Nga: người ta thuộc lòng thơ Pushkin như một câu hát ru ngủ của mẹ.
    VN: người ta biết đến Nguyễn Du như một tên đường có trên bản đồ.

    Nga: người ta bắt tay sau khi đánh nhau.
    VN: người ta bắt tay trước khi đánh nhau. (tiền lễ hậy binh)

    Nga: phụ nữ đang lên tiếng đòi được đối xử nhu mì và ga lăng hơn.
    VN: người ta đang suy nghĩ chuyện có nên giải phóng phụ nữ hay không.

    Nga: người ta mặc áo dây để khoe sắc đẹp thật sự
    VN: người ta mặc áo dây để nhờ người khác tìm ra sắc đẹp.

    Trong văn phòng.
    Nga: người ta đang xếp chỗ ngồi của những người hút thuốc vào một góc riêng.
    VN: những người không hút thuốc tự chiếm lấy cho mình một gốc riêng

    Nga: người ta dùng tủ đá như một tủ lạnh
    VN: người ta dùng tủ lại để đông đá.

    Ban công của khu tập thể.
    Nga: nhà nào có người ở, nơi đó có trồng hoa
    VN: nhà nào có người ở, nơi đó có phơi áo quần.

    Sân chơi cho trẻ em.
    Nga: cứ ba căn nhà là có một công viên
    VN: nhà nào cũng có vài cái ? ti vi, trò chơi điện tử.

    Nga: trẻ con đá bóng trên sân bóng và đi xe trên vỉa hè
    VN: trẻ con đá bóng ngoài vỉa hè và đi xe trên đường lớn.

    Nga: người ta ******** tại phòng riêng và xem phim trong rạp
    VN: người ta ******** trong rạp và xem phim trong phòng riêng.

    Nga: chuyện trẻ em quan hệ ******** trước 18 đã thành lệ
    VN: chuyện con gái 13 tuổi làm mẹ đã không còn đáng để đăng báo.

    Nga: người đàn ông thương yêu vợ con để tìm hạnh phúc cho gia đinh
    VN: người đàn ông tìm niềm vui cho mình bằng cách đánh đạp vợ con.

    Con chó
    Nga: người ta dùng từ này để gọi người mình yêu
    VN: người ta dùng từ này để chửi kẻ mình căm ghét.

    Nga: người ta nuôi chó để làm cảnh
    VN: người ta nuôi chó để làm thịt

    Nga: người ta nhìn ra chó có chủ bằng chiếc vòng đeo cổ
    VN: người ta dùng vòng đeo cổ để siết một con chó bị bắt cóc

    Nga: người ta lấy tên người để đặt cho chó
    VN: người ta lấy tên chó để đặt cho người (cún, mực ?)

    Nga: người ta gọi tên thân mật một người bằng cách rút ngắn tên. VD: Svetlana > Sveta.
    VN: người ta gọi tên thân mật một người bằng cách kéo dài tên. VD: Giang--> Giang M....

    Thế đấy, đâu chả có tốt có xấu, nhỉ
  2. mystique_

    mystique_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nga: Hôn tự nhiên ngoài đường, đái bậy thì lén lút
    Việt: Hôn lén lút, còn đái bậy thì tự nhiên
  3. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ta! Vote
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nga: Cái gì cũng to trừ con dán
    Việt: cái gì cũng bé hơn Nga... trừ con dán
  5. ktmoscow1704

    ktmoscow1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gián chứ nhỉ ( con gián )
  6. mystique_

    mystique_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nga: Mua đồ khỏi phải trả giá
    Việt: Trả giá trước khi mua đồ
    Nga: Trả tiền xong mới ăn
    Việt: Ăn xong mới trả tiền
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    Nga : đi nắng không sợ đen
    Việt : đi nắng 1h về đen như củ tam thất

    Nga : ăn uống đồ ngọt thoải mái
    Việt : sợ béo,ai dám ăn chứ

    ( hic,ko bít có đúng không nữa à)

Chia sẻ trang này