1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bí ẩn về mafia Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi tho`lo`mui~xanh, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Những bí ẩn về mafia Nga


    Những bí ẩn về Mafia Nga: Sát thủ trong thế giới ngầm


    [​IMG]

    Alexander Solonik cùng cô bồ Natalia Ilyna...
    Có rất nhiều truyền thuyết về Alexander Solonik, nhưng tay sát thủ huyền thoại này vẫn như một cái gì đó cực kỳ bí ẩn. Năm sinh, chốn đẻ của hắn mãi sau này mới được biết chắc: sinh năm 1960 tại Kurgan. Nhưng việc Solonik có từng tại ngũ hay không, chưa ai rõ.

    Nhiều tin cho rằng Solonik từng hoạt động trong một đơn vị đặc nhiệm của Cục Tình báo trung ương, giám sát các đơn vị quân đội Liên Xô (cũ) tại Đông Đức (cũ). Nhưng cũng có tin cho rằng Solonik chỉ làm việc trong một công ty thể thao - lĩnh vực Solonik có năng khiếu đặc biệt mặc dù tài bắn súng của hắn rất tệ. Thông tin này có vẻ xa lạ và thiếu chính xác, vì thực tế Solonik là một tay súng rất cừ từ hồi còn bé và hắn cũng là một đô vật cổ điển có hạng.
     
    Cựu luật sư của Solonik, ông Valery Karyshev xác nhận thân thế của thân chủ mình như sau: "Ông ta từng phục vụ trong quân đội Liên Xô (cũ) tại Đông Đức, nhưng không phải trong đơn vị đặc nhiệm của Cục Tình báo trung ương như mọi người nghĩ. Chính xác là trong đơn vị của Solonik có một nhóm sĩ quan tình báo đặc nhiệm được huấn luyện. Solonik rất mê xem nhóm này tập luyện và từ đó nảy sinh ý nghĩ sẽ trở thành một siêu nhân. Với chút lãng mạn đó, ông ta đã thay đổi ý định để trở thành cảnh sát".
     
    Giải ngũ, Solonik nhanh chóng gia nhập trường đào tạo cảnh sát. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng theo học hắn đã phạm tội ác đầu tiên và bị sa thải. Trở thành thường dân, Solonik cưới vợ lần thứ hai và làm công việc đào huyệt trong một nghĩa trang địa phương. Năm 1987, Solonik bị bắt vì phạm tội hiếp dâm. Tuy nhiên, cảnh sát không thu thập đủ chứng cứ kết tội bèn chuyển Solonik qua trại cải tạo trong 8 tháng, đây là quyết đinh khiến giới chức Moscow phải hối hận.
     
    Tuy nhiên, Solonik cũng không muốn trở thành tù nhân của trại cải tạo. Trong một lần được vợ đến thăm, Solonik bất ngờ bẻ gãy song sắt trong phòng gặp thân nhân, "phi thân" từ lầu hai xuống đất và tẩu thoát. Solonik "lặn" xuống tận Tyumen, Siberia. Tại đây, hắn quyết định xóa bỏ những điểm nhận dạng đặc biệt trên người: cái nốt ruồi trên mặt và hình xăm vương miện trên cánh tay. Rủi thay, đang ngồi ở thẩm mỹ viện thì hắn bị bắt thêm lần nữa.
     
    ?oXộ khám? lần hai, Solonik bị tống ngay vào phòng giam đặc biệt. Sau khi phát giác ra Solonik nguyên là cảnh sát, đám đại bàng quyết định thử nghiệm tài đấm đá của hắn. Một cuộc đánh nhau tàn bạo và dai dẳng diễn ra, Solonik một mình đánh lại hơn chục bạn tù lực lưỡng. Bị đánh đến nhừ tử, song phần thắng đã thuộc về hắn. Tuy nhiên, Solonik đã không mượn cơ hội này để trở thành đại bàng. Hắn sống tách biệt với đám bạn tù, không hút thuốc, không chơi "ken" và cũng không xăm mình. Nhờ vậy, hắn được chuyển sang khu vực công nghiệp - nơi phạm nhân làm việc mà không bị canh gác gắt gao.
     
    Solonik tận dụng ngay cơ hội đó để đào thoát một lần nữa, sau khi đã gỡ lịch ngót 2 năm. Đàn chó của giám thị "xét nghiệm hiện trường" cho thấy hắn đã tẩu thoát qua một lỗ thông gió khá nhỏ (Solonik chỉ cao có 1m67). Vụ vượt ngục này diễn ra tháng 4/1990 và Solonik mất dạng trong 4 năm rưỡi, cho đến khi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu tại chợ Petrovsky ở Moscow. Lúc này, hắn đã là thành viên của băng đảng tội ác khét tiếng Kurgan. Trong lời khai sau này, Solonik thừa nhận: tội ác nghiêm trọng đầu tiên của hắn là bắn hạ thủ lĩnh một băng đảng khác, theo lệnh của các "bố già". Vụ thanh toán diễn ra ngày 3/7/1990 tại Tuymen, chỉ 2 tháng rưỡi sau cuộc vượt ngục.
     
    Đến Moscow không lâu, Alexander Solonik được đồng bọn trong thế giới ngầm đặt cho biệt hiệu "Alexander the Great" (Alexander Đại đế) sau một cuộc đọ súng ở Macedonia, trong đó, Solonik đã phô diễn tài bắn súng cực giỏi bằng cả hai tay. Từ đây, không ít "bố già" ở Moscow ao ước muốn sở hữu Solonik và sử dụng hắn như một công cụ loại bỏ các đối thủ.
     
    Mùa đông 1992, cảnh sát Moscow bị sốc khi được tin một trong những ông trùm khét tiếng nhất thế giới ngầm - Viktor Nikiforov (biệt danh Kalina) bị bắn hạ. Sáu tháng sau, một tay bắn tỉa đã lấy mạng một ông trùm khác - Valery Dlugach (biệt danh Globus). Đám vệ sĩ, kể cả chiếc xe bọc thép của Globus đã không giúp gì được cho hắn. Ngày 17/1/1994, thêm một tay trùm bị thanh toán là Vladislav Vinner (biệt danh Bobon). Thế giới ngầm đảo lộn. Solonik là tác giả của tất cả các vụ thanh toán đó. Sau khi ra tay, hắn còn đến hiện trường, cùng bao người tò mò khác vây quanh xác chết và xem đó như một trò tiêu khiển.
     
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Những bí ẩn về mafia Nga: Viết tiếp ?ohuyền thoại? Solonik


    [​IMG]

    Solonik trong danh sách truy nã và bên cạnh một trong những mối tình thời hoàng kim.
    Đầu mùa đông 1994, Alexander Solonik đến Tyumen gặp Mammoth (Andrey Rura) - thủ lĩnh băng đảng tội phạm lớn nhất tại đây. Solonik nán lại nhiều ngày liền, kiên nhẫn thuyết phục Mammoth trả món nợ - lên đến hàng triệu đô la, theo một tài khoản ở ngân hàng Moscow. Tuy nhiên, trước sau như một Mammoth vẫn trả lời "không".

    Solonik trở về Moscow và theo điều tra của cảnh sát, hắn đã đàm phán với các băng đảng tội phạm khác ở Tyumen trong hộp đêm Arlekino ở Moscow. Vài ngày sau, hàng loạt đàn anh thuộc giới xã hội đen Tuymen, trong đó có Mammoth, bị giết thảm.
     
    Alexander Solonik còn thích đánh nhau đến hơi thở cuối cùng, hơn là bị cảnh sát chận lại chỉ để hỏi ID. Cuối năm 1994, Solonik đang đi cùng một người bạn đến chợ Petrovsky, Moscow, thì bị cảnh sát chận hỏi ID. Không xuất trình giấy tờ, cả hai bị yêu cầu về đồn cảnh sát và không hề cãi vã một lời nào. Nhưng nếu như viên cảnh sát chú ý đến một trong hai người, đang khoác chiếc áo mưa trên tay thì có lẽ thảm kịch đã không xảy ra. Chiếc áo mưa ấy che khẩu súng giấu bên dưới và khi về đến đồn cảnh sát, Solonik lập tức khai hỏa. 4 sĩ quan cảnh sát chết ngay tại chỗ và khi tông cửa chạy ra chợ, Solonik bắn chết thêm 1 sĩ quan cảnh sát cùng 2 nhân viên an ninh. Hắn nhanh chóng leo qua hàng rào và chạy đến đường ray xe lửa, song bị dính 1 viên đạn ghim từ phía sau lên bụng. Bị thương khá nặng, nhưng hắn vẫn chạy cho đến khi bị bắt trong khi người bạn đi cùng đã tẩu thoát. Đám sĩ quan cảnh sát lấy làm kinh ngạc trước tài bắn súng của Solonik. Trong lúc tháo chạy khỏi đồn, hắn bắn 3 phát đạn, cố hạ sát 1 sĩ quan đang nấp sau cột xi măng. Cả 3 phát đạn bắn trúng cột đều ghim ở 1 điểm.
     
    Vào tù, sau khi mổ thận bình phục (chỗ trúng đạn), Solonik làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn bình thản học ngoại ngữ, văn chương qua máy vi tính. Có vẻ như hắn chắc mẩm như thế nào cũng sẽ thoát ra khỏi ngục thêm một lần nữa. Và điều đó đã xảy ra vào ngày 5.7.1995, Solonik trở thành người đầu tiên vượt ngục thành công từ nhà tù Detention Center 1 - nơi chính quyền Nga hiện đang giam giữ tỉ phú giàu nhất nước Nga Khodorkovsky.
     
    Ban quản giáo nhà tù lý giải rằng một số băng nhóm tội phạm nổi tiếng thường hay cài sẵn người vào các nhà tù. Và bản thân Solonik cũng đã được trợ giúp của một "đặc tình", tên Sergey Menshikov, đang là lính gác tại đây. Menshikov cấp cho tay sát thủ dây thừng, móc sắt và một khẩu súng lục. Solonik giấu tất cả dưới chăn, làm ra vẻ cho lính canh thấy hắn đang ngủ. Sau đó với sự trợ giúp của Menshikov, hắn trổ nóc nhà, dùng dây thừng leo xuống đất và thoát ra ngoài trên một chiếc BMW chờ sẵn. Nhiều hãng thông tấn bấy giờ cho biết xác của Menshikov sau đó được tìm thấy gần sông Yauza, nhưng hôm sau lại có hãng tin khác phủ nhận thông tin này.
     
    Việc Solonik sau đó trốn ở đây không ai biết. Có người thấy hắn ở Tây Ban Nha, rồi sau đó lại thấy ở Síp. Cả thế giới biết hắn chết vào ngày 1.2.1997 sau khi báo chí Hy Lạp loan tin cảnh sát tìm thấy thi thể của tay mafia hàng đầu nước Nga cách thủ đô Athens khoảng 20 km. Solonik chết vì bị ngạt đường thở. Và như thường lệ, hàng chục giai thoại khác nhau về cái chết của hắn lại ra đời.
     
    Giai thoại đáng tin nhất kể lại rằng, ai đó đã gọi điện cho cảnh sát, báo là phát hiện một xác một chết đàn ông không tông tích ở bìa rừng tỉnh Varibody. Xác chết được bỏ vào bao bố, mặc quần áo song không hề có một thứ giấy tờ gì trong túi. Cảnh sát sau đó xác nhận người đàn ông 37 tuổi này chết vì bị một sợi dây siết chặt cổ, và nhanh chóng nhận diện đó là tay sát thủ số 1 trong thế giới ngầm ở Nga, kể từ khi hắn bị liệt vào danh sát truy nã đặc biệt. Tuy nhiên, Sở Nội vụ Moscow lại đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác:
     
    Chiếc chuyên cơ từ Franfort hạ cánh xuống phi trường Sheremetyevo 2 tại Moscow. Công dân Hy Lạp - Kolandupolos bước ra khỏi máy bay. Người đàn ông này còn được biết dưới tên Andrey Koligov - thủ lĩnh một băng đảng tội phạm vùng Kurgan. Cảnh sát đang canh hắn tại ga đến. Khi bị tra vấn, hắn không trả lời câu hỏi nào cả. Tuy nhiên, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được manh mối là gần đây, Koligov đã gặp gỡ Solonik tại Athens. Một toán cảnh sát đặc nhiệm được phái ngay đến Athens. Khi đến phi trường Hy Lạp, sau cú điện thoại nói chuyện với Moscow, trưởng toán được biết có vài bưu kiện đã được gửi đến cho họ. Mở bưu kiện ra, bên trong thấy một tấm bản đồ vẽ tay, kèm theo dòng chữ viết bằng tiếng Nga: Các anh muốn bắt Solonik ? Sau đó, một nhóm Interpol đến, hướng dẫn những địa điểm trên bản đồ - cách tỉnh Varybodi không xa. Một sĩ quan cảnh sát đã từng gặp Solonik đến nhận diện đúng xác của tay sát thủ. Có vẻ như Solonik đã bị siết cổ chết ngay sau khi toán cảnh sát đặc nhiệm Nga lên đường sang Hy Lạp.
     
    Cái chết bí ẩn của tay sát thủ làm dấy lên thêm biết bao giai thoại. Có tin đồn rằng đó không phải xác của Alexander Solonik, cho rằng không thể nhận diện được gương mặt tên này vì hắn đã giải phẫu. Thậm chí có tin nói là dấu vân tay của Solonik lưu tại Interpol cũng không hẳn là của hắn. Dẫu sao, sau đó lễ an táng Solonik sau đó cũng đã được cử hành, đánh dấu sự chấm hết của một sát thủ ?ohuyền thoại?.
     
  3. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Những bí ẩn về mafia Nga: Hoa hậu Nga 1996 và số phận bi thảm với Solonik


    [​IMG]

    Solonik bên cạnh Ilina, sau khi đã phẫu thuật ở Argentina.
    Ngay sau khi được báo tin xác Alexander Solonik phát hiện gần Athens và có một số mối quan hệ ở Ý, cảnh sát Ý lập tức tiến hành lục soát ngôi nhà của Solonik tại Via Gregorio VII, gần nhà thờ St. Peter ở Rome.

    Tại đây, họ thu được một túi vải lớn, bên trong đựng 2 khẩu tiểu liên Kalashnikov, 3 súng máy Scorpions, 7 súng lục, một số ống hãm thanh, ống ngắm tia hồng ngoại, 2.500 viên đạn, máy vô tuyến hai chiều, dao găm, tóc giả và một số giấy tờ giả. Tất cả đều thuộc sở hữu của Solonik.
     
    Cuộc điều tra sau đó cho biết, sau cuộc vượt ngục trốn khỏi nhà tù Detention Center 1, Solonik "biến" sang đến tận Argentina. Tại đây, hắn tiến hành giải phẫu, thay đổi các đường nét trên gương mặt. Vài tháng sau, hắn trở lại Hy Lạp, thỉnh thoảng xuất hiện trong những cuộc họp dành cho giới có máu mặt ở Athens, trong vai một tay trùm làm ăn giàu có dưới vỏ bọc công dân Hy Lạp mang tên Vladimir Kesov, sống trong một tòa biệt thự ở ngoại ô Athens. Cũng trong năm này, Solonik đến Rome, trú tại khách sạn Hilton và hay lui tới khu dân cư Fleming cùng với một người phụ nữ, tên Natalya Ilina, còn hay sử dụng tên khác - Galina Kesova.
     
    Tháng 9/1995, hai người xin được giấy phép cư trú đến tận năm 2000 và Natalya Ilina ký hợp đồng thuê một căn hộ ở Gregorio VII. Họ sống khá thoải mái, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội và Ilina là một trong những học viên thể dục nghệ thuật giỏi nhất ở Rome. Hàng xóm của cặp vợ chồng Nga này kể rằng, họ chỉ biết hai vợ chồng này làm ăn gì đó trong lĩnh vực thời trang ở nước ngoài và thuê căn hộ tại đây để nghỉ ngơi. Lần cuối cùng đôi vợ chồng được nhìn thấy tại Rome là vào cuối năm 1996, khi Solonik nói rằng mình muốn đón lễ Giáng sinh ở Athens, còn Ilina lại muốn ở Moscow. Tháng 2/1997, cảnh sát phát hiện Solonik bị giết chết ở ngoại ô Athens. Ba tháng sau, một tài xế trong quá trình truy tìm chiếc xe ô tô bị mất cắp đã tìm thấy một va li, một túi xách và khăn tắm, trong đó bọc những phần thi thể của hoa hậu Nga 1996 - cô Svetlana Kotova, cũng là một trong những ******** của Solonik.
     
    Về cuộc tình Solonik - Svetlana và cái chết bi thảm của hai người, trong quyển Darkness at Dawn: The Rise of the Russian Criminal State (Tăm tối lúc bình minh: Sự trỗi dậy của giới tội phạm Nga), tác giả David Satter viết:
     
    "Ngày 10/5/1997, cảnh sát Hy Lạp tìm thấy một nấm mộ sơ sài cạnh tán cây ô liu ở Saronida, cách ngoại ô Athens quãng 3 cây số, chôn một số bộ phận của Svetlana Kotova - một trong những người mẫu hàng đầu nước Nga và là hoa hậu Nga năm 1996. Người ta biết rằng Svetlana từng là khách của Alexander Solonik - sát thủ chuyên nghiệp số 1 nước Nga, người cảnh sát cũng đã tìm thấy xác trước đó 3 tháng, cũng ở ngoại ô Athens.
     
    Câu chuyện về Svetlana đã gây chấn động dư luận Nga vì sự trẻ trung, xinh đẹp và vì một vài câu chuyện lãng mạn giữa một nữ hoàng sắc đẹp 21 tuổi với một tay sát thủ thượng thặng, vốn luôn là đề tài ăn khách trong nước Nga thời hiện đại. Svetlana gặp Solonik trong một hộp đêm tại Moscow trong dịp lễ giao thừa Tết 1997 và sau đó du lịch sang Hy Lạp ngày 25/1, theo lời mời của tay sát thủ. Tại phi trường, cô được chào đón trong rừng hoa và được một chiếc Mercedes chở đến tòa biệt thự Solonik thuê ở ngoại ô Athens với giá 90.000 USD/năm. Bắt đầu từ ngày 26/1, tối nào cô cũng gọi điện cho mẹ, bảo rằng đây không phải là cuộc sống mà là phép màu.
     
    Tòa biệt thự và chiếc xe hơi của Solonik được trang bị một cơ số súng đạn đáng kể, nhưng không hiểu Svetlana có chú ý đến điều đó hay không. Trong 5 đêm cô sống ở đó, cuộc đời đẹp như giấc mộng, nhưng ngày 30/1, 5 tay gangster từ một băng đảng tội phạm Kurgan xuất hiện. Chúng tiến vào tòa nhà và trong lúc đang nói chuyện với Solonik, một tên đã dùng một sợi dây kẽm mảnh, bất thần từ phía sau siết chặt cổ Solonik. Lũ khách không mời mà đến này sau đó bước lên lầu hai, nơi Svetlana đang nghỉ.
     
    Khi thông tin về Svetlana bị sát hại loan tải, báo chí Nga tràn ngập những tấm ảnh thê lương của cô hoa hậu bị tra khảo bi thảm cho đến chết".
     
    Ai đã giết Solonik? Cảnh sát cho rằng vụ án có liên quan đến "hợp đồng thanh toán một tay thương gia đang sống ở Ý" đặt hàng riêng cho đám mafia Kurgan. Kẻ đứng ra thực hiện hợp đồng này - Andrei Pylev, sau đó đã bị bắt khi đang sống phủ phê trên đất nước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cũng như Solonik, tên này cũng chỉ là một trong đám thủ giết người kiếm tiền, chưa đạt tầm của những mafia siêu hạng.
     
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Những bí ẩn về mafia Nga: Ludwig Fainberg và phi vụ tàu ngầm


    [​IMG]

    Tarzan năm 1997 (ảnh nhỏ) và ngày bị bắt.
    Sự nghiệp của hắn cũng khởi đầu như bao nhiêu tay gangster khác: tống tiền, lừa gạt. Đột nhiên, thế lực của hắn trong thế giới ngầm vụt mạnh lên từ các phi vụ chuyên chở cocaine. Chính hắn là "nhà cung cấp" trực thăng, thậm chí cả một chiếc tàu ngầm quân sự Nga cho các tập đoàn ma túy Colombia.

    Sinh năm 1958 tại Odessa (Nga), năm lên 3 tuổi, gia đình Fainberg chuyển sang sống ở Tsjernovich. Tại đây, cậu nhóc Fainberg hát cho dàn hợp xướng quốc gia và tập đánh box trong quân đội Nga cho đến năm 1972, khi gia đình hắn trở về Israel (Fainberg gốc Do Thái). Tại Israel, hắn gây được chú ý bằng cú nhảy lầu đầy ấn tượng và được đặt biệt danh Tarzan. Lớn lên, Tarzan gia nhập lực lượng hải quân Israel và sau đó hắn muốn trở thành sĩ quan quân đội, song cả hai lần hắn đều thi rớt.
     
    Năm 1980, Tarzan sang Đông Đức, hợp tác với một số bạn bè Nga cũ để hành nghề... tống tiền và làm giả thẻ tín dụng. Một lần, Tarzan cùng 2 đồng bọn dồn một thanh niên vào xe và uy hiếp "muốn sống thì nôn tiền ra". Người thanh niên thú thật không có tiền trong túi, nhưng sau giờ làm việc sẽ có. Vì thế, Tarzan cùng đồng bọn ngồi trong xe chờ. Được một lúc, Tarzan ra ngoài đốt thuốc, bất thình lình 4 chiếc Mercedes Benz ập tới vây quanh chiếc xe. Một băng gangster Nga khác bước ra, nện cho 2 tên đồng bọn của Tarzan một trận tơi tả. Sợ chết và muốn có một miền đất tự do mới để hành tẩu giang hồ, Tarzan quyết định sang Mỹ lập nghiệp.
     
    Brighton Beach không phải thiên đường như hắn hy vọng mà chỉ là chốn hoang dã, và lúc nào hắn cũng lận súng trong người. Không lâu sau, Tarzan bắt đầu có tên tuổi, không phải vì bản lĩnh giang hồ mà nhờ cưới được cô con gái cưng trong một đại gia đình mafia Nga. Cả nhà là tội phạm, song Tarzan thì không. Cô vợ luôn giữ chồng trong sạch bằng việc sắm cho hắn những bộ quần áo đắt tiền, đưa hắn đi ăn tối và xem nhạc kịch. Thế nhưng, cảm được nỗi nhục bám váy đàn bà, Tarzan gia nhập băng đảng của Grecia Roizes - một thủ lĩnh hắn quen biết từ khi còn sống ở Nga và có thế lực mạnh nhất khu vực bờ biển Brighton. Roizes có vô số cửa hiệu đồ gỗ tại New York, Ý và Nga đồng thời cũng là đầu mối phân phối heroine dưới quyền các trùm mafia Nga, tổ chức tội ác Gambino và Genovese. Tarzan bắt đầu làm việc trong một cửa hiệu. Một ngày nọ, một phụ nữ bị đám côn đồ cư xử hỗn xược, Tarzan thấy chướng mắt nên ra tay nghĩa hiệp. Hôm sau, một thanh niên Ý lực lưỡng bước vào cửa hiệu, tự giới thiệu là Frankie và cho biết người phụ nữ hôm trước là mẹ hắn. Frankie nói: "Tôi thiếu anh một món nợ. Bất kỳ lúc nào cần giúp đỡ, anh cứ phôn cho tôi." Tarzan đã nhờ đến hắn và biết tay này cực kỳ có thế lực. Năm 1987, Tarzan đọc báo về một vụ mưu sát mới biết đầy đủ tên tuổi của người thanh niên này (vừa bị giết chết), là thành viên của tập đoàn tội ác Colombo.
     
    Năm 1990, Tarzan chuyển đến Florida - vùng đất hấp dẫn rất nhiều người Nga, dù là đến để kiếm tiền hay xài tiền. Ở South Florida, Tarzan mở CLB Porky''s và nơi này nhanh chóng trở thành tụ điểm gặp gỡ của các tay gangster Nga. Hắn bắt đầu mua bán ma túy và thiết lập được mối quan hệ với các tập đoàn tội ác Colombia. Công việc làm ăn phất nhanh, tiền đổ đến như nước và Tarzan nhanh chóng trở thành nhân vật số 1 trong thế giới ngầm Florida.
     
    Ý thích số 1 của hắn là tống tiền giờ đây đã rớt xuống hàng thứ 2 để nhường chỗ cho thói... bạo dâm. Có lần, hắn rượt một cô gái ngoài đường, lột sạch áo quần, đánh đập rồi nhét đá vào mồm bắt cô gái nuốt. Nhưng chẳng sao cả, tiền bạc giúp hắn tránh được tất cả rắc rối. Và các mối quan hệ ở Nga cũng phục vụ đắc lực cho công việc của hắn. Năm 1993, Tarzan mua cho một tập đoàn ma túy Colombia 6 trực thăng Mi 18 với giá 1 triệu đô la mỗi chiếc. Sau đó, hai bên bắt đầu đàm phán để mua một chiếc... tàu ngầm quân sự Nga. Chúng mua trọn gói, kể cả thủy thủ đoàn với giá 5,5 triệu đô la. Tuy nhiên, trước khi hợp đồng được tiến hành, Tarzan xộ khám tại Florida.
     
    Lúc công việc của Tarzan trôi chảy cũng là lúc FBI bắt đầu chú ý và tiến hành điều tra quá khứ và các mối quan hệ bè bạn của hắn. Thực sự FBI không tìm được gì cả, vì Tarzan chẳng đi đâu, không du lịch đến Colombia mà cũng chẳng về Nga. Nhưng cuối cùng FBI cũng kiếm được một đầu mối. Roizes - lúc này đang ngồi tù, quyết định bán đứng Tarzan để đổi lại việc thỉnh thoảng được tại ngoại. Tarzan tin tưởng Roizes gần như tuyệt đối, thích kể hết với tên này về công việc của mình vì mỗi lần như vậy, hắn cảm thấy mình "vĩ đại" hơn. Ngày 17/10/1999, Tarzan bị FBI tóm cổ vì liên đới đến các tổ chức tội phạm.
     
  5. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Những bí ẩn về Mafia Nga: Trùm của những đội sát thủ liên lục địa


    [​IMG]

    Các cuộc thanh toán mà đa số mafia đều ẩn sau các quán bar.
    Sergei Anatoliavic Mikhailov sinh ngày 2/7/1958 tại Moscow. Không sớm rơi vào con đường hư hỏng, Mikhas - tên thường gọi của hắn, bước vào đời bằng công việc bồi bàn cho các nhà hàng ở Moscow. Nhưng rồi đồng tiền kiếm được không như mong muốn, chẳng lâu sau, Mikhas bước hẳn vào con đường tội phạm chuyên nghiệp.

    Sau nhiều vụ trộm cướp vặt may mắn tẩu thoát, năm 1984, khi 26 tuổi, Mikhas bị khởi tố vì tội trộm cắp, lừa gạt và bị tuyên án 6 tháng tù. Đây cũng chính là điểm xoay để hắn trở thành một tay mafia có hạng.
     
    Trong tù, Mikhas tạo được mối quan hệ thân thiết với đám gangster Nga, trong đó có cả một tay anh chị của tổ chức tội phạm Vor v Zakonye. Ra tù, Mikhas dần trở thành tay anh chị có máu mặt, qua lại với những ông trùm khét tiếng. Từ bước đệm này, hắn bắt đầu nuôi tham vọng ngoi lên trong thế giới ngầm bằng cách tự đứng ra thành lập băng đảng cho riêng mình, lấy tên gọi phỏng theo tên... cô nàng hàng xóm - Solsnetskaya.
     
    Thời gian đầu, hoạt động chính của băng Solsnetskaya là hăm dọa tống tiền, làm giấy tờ giả, mua bán ma túy. Trong khi hoạt động, Mikhas sớm đụng độ với những băng đảng khác trong cùng lãnh địa. Nhiều cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra và cứ mỗi cuộc chiến, tên tuổi Mikhas lớn mạnh thêm một bậc, để cuối cùng hắn trở thành nhân vật số 1. Khi các đối thủ bị loại trừ, Mikhas mở rộng hoạt động sang lĩnh vực mua bán vũ khí và rửa tiền. Tiền bắt đầu đổ đến như nước và Solsnetskaya nhanh chóng trở thành băng đảng tội phạm lớn nhất, có tổ chức nhất, thế lực nhất và đáng sợ nhất tại Moscow.
     
    Năm 1989, Mikhas bị bắt vì tội tống tiền và bị tạm giam 18 tháng trong khi chờ đợi bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, ra đến tòa không một nhân chứng nào dám ra làm chứng. Mikhas được trả tự do và từ đó tiếp tục mở rộng đế chế tội ác của mình. Và khi Liên Xô sụp đổ, giới mafia Nga bước vào một sân chơi khác, hoàn toàn mới.
     
    Sự sụp đổ của Liên Xô khiến nước Nga rơi vào tình cảnh hỗn loạn hoàn toàn. Đó cũng là cơ hội vàng cho các tổ chức mafia. Mikhas và các ông trùm mafia khác tận dụng ngay tình trạng lộn xộn trong chính quyền để giành quyền kiểm soát các chính trị gia và các nguồn lợi kinh tế, "tiếp quản" tất cả những nguồn lợi sau lưng chính quyền. Không tốn nhiều thời gian, băng của Mikhas đã trở thành chủ nhân của các ngân hàng, sòng bạc, cửa hàng buôn bán xe và thậm chí - cả một phi trường địa phương (phi trường Vnoekovo) và chuyển hành dinh đến hẳn một tòa nhà lớn, đặt ngay tại đường Leninsky Prospekt.
     
    Solsnetskaya tiếp tục vươn vòi ra kiểm soát các nhà chứa, sòng bài và buôn bán vũ khí. Lúc này, Mikhas bắt đầu cảm thấy cần phải bành trướng thế lực ra khỏi nước Nga, vươn ra thế giới phương Tây.
     
    Năm 1994, Mikhas triển khai đàn em hoạt động ở khắp nơi trên thế giới để thiết lập "cứ địa", còn bản thân hắn sang sống ở Israel. Đây là nơi trú ẩn đáng tin cậy của các tay trùm người Nga. Bởi vì Israel có những điều luật đặc biệt: Người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới đều có thể trở về Israel mà không sợ bị từ chối, ngay cả khi họ đang trốn chạy luật pháp. Cũng vì điều luật này, nhiều ông trùm Nga gốc Do Thái đã quyết định sinh sống tại Israel, trong đó có nhiều người gốc Do Thái dỏm xài hộ chiếu giả - như Sergei Mikhailov.
     
    Trong thời gian sống ở Israel, Mikhas điều hành, nới rộng quy mô hoạt động của Solsnetskaya, lúc này đã có mặt trên toàn thế giới. Hắn làm ăn với tất cả các tổ chức tội phạm khác, bao gồm các tập đoàn ma túy Colombia và mafia Ý - trong đó có cả mafia Mỹ gốc Ý, mafia Ý và mafia vùng Sicilian.
     
    Lúc này, thế lực của Mikhas đã cực mạnh. Hắn có hẳn các đội sát thủ (gọi là Lữ đoàn chiến đấu) luôn ở trong thế sẵn sàng tại Miami. Khi nào cần thanh toán ai, Mikhas sẽ cử ngay toán sát thủ thực thi, bất kể đó là ở Nga hay đâu đó tại châu Âu. Và sau khi hoàn tất nhiệm vụ, sẽ bay trở về ngay Miami đợi lệnh mới. Bên cạnh đó, những toán sát thủ này còn điều hành một số băng đảng hoạt động ở New York, Los Angeles và Houston.
     
    Năm 1995, Mikhas chuyển sang sống ở Thụy Sĩ, nhanh chóng thành lập một ngân hàng và nhiều công ty, thu dụng nhiều giám đốc được xã hội nể trọng. Hắn gửi con theo học ở các trường tư đắt tiền, mua một tòa lâu đài ở gần Geneva, lái chiếc Rolls Royce và xài khoảng 15.000 USD mỗi tháng vào việc... mua sắm quần áo. Cuộc sống cực kỳ êm ả, tốt đẹp cho đến khi hắn bị giới chức Thụy Sĩ chú ý.
     
    Theo tài liệu tòa án, tay trùm mafia này đã rửa tổng cộng đến 60 tỉ USD thông qua các ngân hàng Thụy Sĩ. Vì thế, tháng 10/1996, Mikhas bị bắt vì bị cáo buộc là ông chủ của một tổ chức chuyên sử dụng giấy tờ giả và vi phạm luật pháp Thụy Sĩ về việc giới hạn người nước ngoài mua bất động sản.
     
    Lục soát lâu đài của Mikhas, cảnh sát thu được các thiết bị nghe lén (hay sử dụng trong quân đội Israel) và với thiết bị này, Mikhas có thể nghe được các cuộc đàm thoại qua radio của cảnh sát mật Thụy Sĩ. Cảnh sát cũng tìm thấy một số tài liệu hoạt động của các công ty ma, dùng để rửa tiền - kết toán các khoản mua bán vũ khí, ma túy và khám phá ra việc Mikhas đầu tư hàng triệu USD để mua các hộp đêm ở New York và Los Angeles.
     
    Xa hơn nữa, hắn mua cả một tiệm bán xe hơi ở Houston. Mikhas bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định "hắn chỉ là một thương gia bình thường". Giới chức Thụy Sĩ không tin điều ấy và quyết định tạm giam hắn trong lúc điều tra sự thật. Trong quãng thời gian từ lúc Mikhas bị bắt đến khi đưa ra xét xử, hàng loạt sự việc đã xảy ra trên toàn thế giới.


     Sergei Mikhailov là một trong những ông trùm có thế lực nhất trong giới mafia Nga và có lẽ cả thế giới. Băng đảng Solsnetskaya của hắn có quân số lên đến hơn 5.000 đàn em, hoạt động trải dài từ Moscow sang Miami, Geneva và Trung Đông. 
     
    Trong khi các công tố viên Thụy Sĩ tất bật thu thập chứng cứ, rất nhiều người có liên quan qua lại với Mikhas bị phát hiện đã chết kể từ ngày hắn bị tạm giam. Ở Hà Lan, cha ruột và con trai hắn bị sát hại. Một người đàn ông khác bị bắn chết ở Amsterdam, không lâu sau khi người đứng đầu lực lượng cảnh sát Moscow trốn sang Thụy Sĩ vì cáo giác rằng ông bị người của Mikhas đe dọa.
     
    Ngay cả báo giới cũng không yên. Một phóng viên Bỉ từng viết hàng loạt bài về Mikhas đã được cảnh sát địa phương khuyến cáo là "hiện đã có hợp đồng thanh toán anh". Ngay sau đó, cảnh sát đã phát giác âm mưu và bắt giữ một tay cảnh sát thoái hóa đã nhận tiền để thực thi hợp đồng.
     
    Cuối cùng, sau 2 năm tạm giam, Mikhas cũng được đưa ra xét xử vào ngày 30/11/1998, với khoảng 80 nhân chứng mặc áo vest chống đạn đến đối chứng tại tòa. Nếu phạm tội, Mikhas có thể bị tuyên đến 7 năm tù.
     
    Thế nhưng, phiên tòa đã trở thành thắng lợi lớn của Mikhas và là một cái tát vào mặt giới chức Thụy Sĩ. Mặc dù tất cả chứng cứ tìm thấy ở nhà Mikhas cùng với lời khai của 80 nhân chứng, song tòa án vẫn không thể kết tội Mikhas. Trở ngại lớn nhất thuộc về Chính phủ Nga, được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng tỏ Mikhas là tay đầu sỏ của băng đảng tội ác song họ đã từ chối. Vì thế, Mikhas thoát khỏi hết các cáo buộc đáng ngại và chỉ phạm phải 2 tội nhỏ, có mức án thấp hơn so với thời hạn 2 năm hắn đã ngồi bóc lịch. Mikhas lập tức cảm ơn bồi thẩm đoàn, khóc lên và nói: "Trái tim tôi đầy lòng biết ơn, tôi yêu quý ngài". Sau đó, trong lời tuyên bố của mình, hắn thêm: "Quý vị đã chứng tỏ với cả thế giới là dân chủ, luật pháp và sự công bằng tồn tại trong đất nước này".
     
    Mikhas được trả tự do vào tháng 12/1998, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Hắn trở về Nga và kiện ngược lại Geneva vì đã làm hắn mất thu nhập trong 2 năm ngồi tù. Kết quả, hắn... thắng kiện và tháng 7/1999, tòa án Geneva tuyên bồi thường toàn bộ số tiền hắn yêu cầu.
     
    Vẫn ung dung tự tại, Mikhas tiếp tục dẫn dắt đế chế tội ác của mình trải dài từ châu Á sang Canada, từ Moscow đến Tây Âu. Hắn tiếp tục kiếm hàng tỉ USD và bành trướng thế lực. Sergei Mikhailov là một trong những tay mafia Nga nguy hiểm nhất hiện giờ và điều nguy hiểm hơn là: Hắn vẫn đang sống tự do.

Chia sẻ trang này