1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga trong tôi là...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Zinnia, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga trong tôi là...

    " Mùa thu ở nước Nga người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ với dòng chữ : Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng ...". Đó là hình ảnh một nước Nga đầy lãng mạn trong tôi, những con đường Bạch Dương mùa thu, những tấm biển sù sì trên thân cây dọc các đại lộ trong thơ của Onga Becgon, những cây thông bình thản vươn mình trong cái lạnh mùa đông, những điệu nhạc cháy bỏng giúp con người xích lại gần nhau hơn. Nhưng đó chỉ là những điều lãng mạn trong tưởng tượng của một con nhóc 18 tuổi , là một thời kí ức thanh bình của nước Nga. Tôi bước chân đến nước Nga vào mùa thu, hào hứng đi dọc các đại lộ để cố tìm một tấm biển sù sì như những gì Onga Becgon đã viết, càng tìm bao nhiêu thì tôi càng thất vọng bấy nhiêu. Rồi những cảnh trời, cảnh người, những chân dung cuộc sống đời thường cho tôi thấy một nước Nga hoàn toàn khác. Còn đâu những chàng ngốc Ivan vụng về tốt bụng, còn đâu những lãng mạn bên bờ sông Nhêva ??? Hình ảnh nước Nga trong tôi đảo lộn hoàn toàn, những người say rượu ngủ gục trên đất, những bà già lắm lời trên Metro, những kẻ điên cuồng đi đánh giết người nước ngoài. Tôi sợ và tôi đã từng ghét nước Nga về điều đó nhưng cũng chính những người Nga giúp tôi hiểu rằng đó chỉ là một nước Nga trong thời khắc vươn lên để sống. Và tôi dần chấp nhận những hình ảnh đó như một mảng tối trong bức tranh hiện thực đời thường. Ở Nga tôi tìm thấy những tấm lòng mà không đâu có được, những người thầy, người bạn đã làm tôi phát khóc vì sự chân tình, đó sẽ mãi là một nước Nga trong tôi. 6 tháng- khoảng thời gian chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để tôi khẳng định rẳng tôi yêu nước Nga, dù đó là một nước Nga thanh bình hay là một nước Nga đang khó nhọc đi lên, và chắc chắn một điều là khi về Hà Nội rồi thì tôi sẽ lại nhớ Moscow da diết mất thôi
  2. ngquocdung2001

    ngquocdung2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiện chỉ là một sinh viên bình thường như bao sinh viên khác nhưng tôi lại khác họ ở chổ tôi đang học môn ngoại ngữ là Tiếng Nga.Sách mà tôi đang học thường có các bài kể về con người,cuộc sống và phong cảnh ở Xô Viết trước kia(nay là nước Nga),giáo viên của tôi từng là một sinh viên học tập tại Liên Xô.Tôi rất thích thú khi nghe cô ấy kể về việc học tập trước kia của mình tại Liên Xô và các bài thơ Tiếng nga.
    Tôi cũng biếi hôm nay thì nước Nga đã có nhiều đổi khác.Nhưng trong lòng tôi nước Nga vẫn có chỗ đứng vững chắc.
  3. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng yêu nước Nga lắm mà . Cũng giống các bác thôi
    Công nhận nước Nga thật tuyệt vời đó các bác ạ ...

    Я ?'С?.?"?"А ?"У?oАЮ ?z Т?.?'?.

  4. binh712

    binh712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải sang Nga mới biết các bạn ạ.Không nên thơ như vậy đâu nhưng nước Nga mùa hè thì quả thật là khá đẹp.
    Nhưng dạo này thì không được vui lắm vì .....
    Binh
  5. TuTay

    TuTay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp những người yêu nước Nga rồi ! Vui quá ! Mặc dù tôi chưa đến nước Nga lần nào. Nhưng tôi cũng yêu nuớc Nga, yêu những bài hát Nga. Mời các bạn cùng chia sẻ với tui qua Những Bản Tình Ca Nước Nga nhé.
    http://www.geocities.com/tutay1979/mp3
    The Student of Hanoi University of Business and Management
  6. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ặ? hặĂ, anh Tú tỏ?Đy có nhỏằ> Zinnia không hỏằY ??? õ,ơm b?Ây giỏằ? ?'ang ỏằY Nga nai` hic hic
    Zinnia
  7. TuTay

    TuTay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Zinnia ơi !
    Sao mà nhanh thế 1 Bây giờ em đã ở nước Nga rồi à. Mà xem lại tên đi nhé, goi nhầm rồi.
    The Student of Hanoi University of Business and Management
  8. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đang ở Nga nhưng mờ chán lắm anh ạ. Gọi nhầm là thế nào, tên anh là Tú tầy mờ he he he. Em vẫn nhớ mấy cái ảnh nghệ thuật của anh :PP. Dạo nay` anh có gặp anh Bắc Satria không ??? hội CVA của em chẳng hiểu dạo này sao rồi ặc ặc
    Zinnia
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không nên chỉ yêu nước Nga qua văn học, vì những hình ảnh một đất nước nên thơ ấy được cập nhật từng ngày, từng giờ, và không phải lúc nào bức tranh mới cũng đẹp.
    Song tình yêu nước Nga của tôi và của tất cả chúng ta, có lẽ có chứa nhiều khoan dung, rộng lượng như chính ngôn ngữ và con người Nga vậy.
    Nước Nga trong tôi luôn là kỷ niệm đẹp, dù có lúc nó đau...
    Hasta La Vista
  10. MashallMathers

    MashallMathers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hehe mua he o Mơscow dung la dep that nhung mua he o Hcm city con krascivaiay hon nua Hoi oi.

Chia sẻ trang này