1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ nước Nga-2

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chuyện lạ nước Nga

    Chủ đề này tiếp tục những trang đã có trước đây.

    Những chuyện cũ hiện cư ngụ ở địa chỉ sau:

    Chuyện lạ nước Nga
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bị vật nhọn đâm xuyên đầu vẫn sống
    Những va chạm mạnh vào đầu thường gây chấn thương và nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng có những người bị vật nhọn đâm vào đầu, thậm chí còn khu trú trong đó một thời gian dài, mà vẫn sống.
    Một buổi sáng tháng 6/2006, một người đàn ông lao vào bệnh viện nhi đồng tỉnh Usolye vùng Irkutsk (Nga), trên tay là một cậu bé, la lớn: "Làm ơn cứu con tôi với, con tôi sắp chết". Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ kinh hoàng khi thấy trên đầu đứa bé có cây đinh lớn ghim vào.
    Tai nạn xảy ra khi gia đình Nikitin đi nghỉ cuối tuần ở một ngôi nhà vùng ngoại ô. Trong lúc hai vợ chồng đang làm cơm tối thì con trai họ, Danila, chạy chơi ngoài sân. Đứa bé 2 tuổi này bị vấp vào một ống nước, ngã đập đầu vào miếng gỗ cũ trên đó còn cây đinh lớn chưa kịp rút ra.
    Cây đinh xuyên qua xương sọ và cắm sâu 2 cm vào não. Cha Danila, một nhân viên cứu hộ, biết tự mình không thể rút cây đinh ra khỏi đầu cậu bé. Lập tức, ông mang con lên xe chạy nhanh đến bệnh viện.
    Đây là một ca chấn thương nghiêm trọng đầu tiên mà các bác sĩ tỉnh lẻ này phải đương đầu. Dù không có thiết bị hiện đại, họ vẫn quyết định phẫu thuật để cứu bệnh nhân. Họ liên lạc với các chuyên gia phẫu thuật thần kinh ở tuyến trên nhờ tư vấn. Kết quả, đứa bé đã được cứu sống.
    Tháng 12/2005, các bác sĩ thành phố Ekaterinburg, Nga, phát hiện bệnh nhân Gennady Varlamov, 67 tuổi, có nhiều cây kim trong đầu. Cả bệnh nhân lẫn thày thuốc đều không biết bằng cách nào mà những cây kim trên lại lọt vào đầu. Các bác sĩ lưỡng lự không biết có nên lấy chúng ra không vì họ cho rằng có thể những cây kim này không phải là thủ phạm gây đau đầu cho bệnh nhân (nguyên nhân khiến ông này đi khám).
    Cuối cùng, họ cho rằng bệnh nhân đã sống chung với các dị vật này nhiều năm mà không việc gì nên không cần phẫu thuật.
    Danh sách những người vẫn sống sau khi bị vật nhọn đâm vào đầu còn có một người đàn ông tên là Yuri Dedov ở Nga. Người này bị rối loạn tâm thần, trong một cơn hoảng loạn đã tự đóng đinh vào đầu. Cây đinh dài 12 cm. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo; tuy nhiên các bác sĩ cho biết Yuri sẽ chết vì xuất huyết nếu anh ta tự rút đinh ra.
    Họ đã phải khoan sọ, đốt các mạch máu ở não để tránh chảy máu. Bệnh nhân an toàn xuất viện một tuần sau đó.
    (Theo VNExpress)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bắc Triều Tiên thử hạt nhân, Vladivostok đắt hàng
    Sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân ngày 9-10, thiết bị cá nhân đo phóng xạ trở nên đắt hàng tại vùng Vladivostok của Nga.
    Ivan Skogoryev, Tổng giám đốc Công ty "Primtechpolic" chuyên giám sát an toàn phóng xạ và thanh toán hậu quả các tai nạn phóng xạ cho biết, nguyên nhân thiết bị hút hàng do người dân muốn biết trong ngày họ đã nhận liều phóng xạ là bao nhiêu cũng như diễn tiến môi trường phóng xạ chung quanh họ.
    Mặc cho đại diện toàn quyền tổng thống Nga tại Viễn Đông Kamil Iskhakov khẳng định vụ thử hạt nhân không hề ảnh hưởng đến sinh thái Viễn Đông và vùng Primorjie, nhưng các thiết bị này vẫn được bán chạy.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nghề đang gây sốt tại Nga

    Những vụ thanh toán bằng cách giết người, đâm thuê chém mướn liên tiếp xảy ra tại Nga khiến vệ sĩ đang trở thành nghề hốt bạc.
    Vô số vụ giết người tại Nga thời gian qua và mật độ các vụ ám sát dày đặc trong khi nhà chức trách dường như bất lực trong việc ngăn chặn và điều tra tạo điều kiên tốt cho nghề vệ sỹ phát triển.
    Nghề đặt cược sinh mạng
    "Ở tấm bia này, tất cả các viên đạn đều bắn trúng đầu hình nhân. Kết quả rất khá. Hãy nhìn tấm kế tiếp", cựu nhân viên KGB Dmitri Fonaryev giảng giải trước một nhóm học viên trong một trại huấn luyện ở Matxcơva.
    Họ đến đây để học làm vệ sĩ cho các công ty và thương gia ở Nga, Ukraina, Belarus. Cuộc sống và sinh mạng của mỗi người phụ thuộc vào tài bắn súng của họ.
    Fonaryev, 48 tuổi, từng làm việc cho KGB với nhiệm vụ bảo vệ giới lãnh đạo Liên Xô và khách mời của họ. Fonaryev từng là vệ sĩ của nhà lãnh đạo Mikhail Gorbachov và từng bảo vệ "bà đầm thép" Margaret Thatcher của Anh cũng như tổng thống Mỹ Ronald Reagan khi họ tới Matxcơva.
    Sau khi Liên Xô tan rã, Fonaryev trải qua một thời gian thăng trầm trước khi nhận thấy nhu cầu vệ sĩ tăng nhanh giữa một xã hội đầy bất ổn. Fonaryev cùng một số cựu nhân viên KGB thành lập Hiệp hội vệ sĩ Nga và mở trường đào tạo. Học viên đến đây phần lớn là lính giải ngũ, ở độ tuổi ngoài 20.
    "Sai lầm của Andrei Kozlov là không có người bảo vệ", Fonaryev giải thích về vụ ám sát phó thống đốc Kozlov đồng thời nhấn mạnh về sự cần kíp phải có vệ sĩ riêng.
    Tại Nga, ngày càng nhiều doanh nhân, nghệ sĩ, vận động viên thuê vệ sĩ riêng để bảo vệ mạng sống và sự nghiệp. Thật dễ dàng để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe sang trọng có lớp chống đạn cùng vài gã lực lưỡng đeo kính đen đứng bên ngoài các nhà hàng, trung tâm mua sắm để chờ chủ nhân.
    Tại Matxcơva, trung bình một vệ sĩ chuyên nghiệp có thể kiếm 1.500 USD mỗi tháng, gấp đôi mức lương trung bình tại thành phố này. Để có được món tiền đó, các vệ sĩ phải đối mặt với rất nhiều bất trắc.
    Họ được đào tạo kỹ năng bảo vệ và ứng phó, bao gồm bắn nhanh, dìu chủ nhân thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Khi cần, họ có thể phải giơ lưng ra chắn đạn cho chủ.
    "Kỹ năng của anh phải hoàn hảo, bằng không anh sẽ chết". Lời kết luận của Fonaryev vừa khái quát về nghề vệ sĩ vừa nói lên tình trạng bất an trong lòng nước Nga.
    (Thanh Niên dẫn báo Nga)
    ********
    Chợt nhớ đến một tựa phim "The Quick and The Dead"...
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một người Nga nhịn đói 50 ngày
    Đó là thành tích của Agasi Vartanyan, một người đàn ông Nga. Mục tiêu của ông là được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới.
    Ông đã sống trong một cái thùng nhựa lớn đặt bên dòng sông Neva ở ngoại ô thành phố St. Petersburg của Nga. Sau 51 ngày nhịn ăn, Vartanyan vẫn tỉnh bơ leo lên một chiếc xe hơi và tự lái về nhà.
    Để chống cự lại cái bao tử cồn cào, Vartanyan uống khoảng 3 lít nước/ngày, liên tục xem ti vi, nghe radio và "buôn dưa lê" qua điện thoại di động.
    Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của ?ongười đàn ông không sợ đói? cho biết sau 51 ngày, Vartanyan đã sụt 23 kg và hiện còn 71kg. Xem ra ngoài mục tiêu muốn được ghi danh vào sách Guinness, Vartanyan còn quá lời khi đã giảm cân đáng kể.
    Tuy nhiên, Vartanyan tỏ ra rất thất vọng vì hành động can đảm của ông ta chủ yếu chỉ được báo chí địa phương quan tâm.
    (Theo Thanh Niên)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Những sấm truyền bí ẩn cho năm 2014
    Nữ tiên tri Klara Kypchakova, con cháu đời thứ 7 thuộc dòng họ pháp sư danh tiếng nhất nước Nga vừa tiết lộ một sấm truyền gây kinh hãi: năm 2014, hàng loạt thảm họa khủng khiếp sẽ giáng xuống đất nước này như đòn trừng phạt đích đáng từ xác ướp công chúa Ochy-Bala.
    Năm 1993, nhà khảo cổ học Viacheslav Molodin và các cộng sự của ông đã phát hiện phần mộ bí mật của công chúa Ochy-Bala trên vùng núi Ukok, sau đó đưa xác ướp về Novosibirsk để tiến hành nghiên cứu.
    Theo kế hoạch xác ướp này sẽ được đưa sang Đức trưng bày vào năm 2007, bất chấp sự phản đối gay gắt không chỉ từ phía dân địa phương mà còn từ chính công chúa - người đã năm lần bảy lượt ?ohiện? về qua thân xác ông đồng bà bóng để van vỉ được mai táng ngay lập tức.
    Tất nhiên là lời khẩn cầu của người không được toại nguyện, và theo lời nữ tiên tri Klara Kypchakova, tai họa hủy diệt sẽ không chỉ giáng xuống đầu nước Nga.
    Cũng không phải ngẫu nhiên sấm truyền của Kypchakova lại trùng hợp đến lạ kỳ với tiên đoán của nhiều nhà tâm linh học khác trên thế giới. Michael Drosnin - tác giả cuốn sách ?oThe Bible Code? (Mật mã Kinh thánh) - có linh cảm rõ ràng về một trận động đất khủng khiếp sẽ xảy đến vào cùng năm 2014.
    Ông còn khẳng định, Nhật Bản và Israel sẽ là những nạn nhân gánh chịu hậu quả trực tiếp và nặng nề nhất, bởi số phận của họ đã được ?omã hóa? trong các đoạn kinh tháng ?oNgày Tận thế? và ?oCuộc chiến cuối cùng?.
    Trang web Oilcrisis.com cũng đưa ra tiên đoán đen tối về năm 2014 bí ẩn. ?oCơn bão George sẽ tạo nên những vụ đất đá sạt lở lớn ở bang Florida. Mặc dù chỉ có vài nghìn người chết vì mưa bão nhưng những hậu quả tiếp đó như việc thiếu nguồn nước, thiếu lương thực... sẽ gây ra tình trạng bạo động, nâng tổng số người chết có thể lên tới 100.000 người trước khi đội cứu nạn kịp đến nơi trợ giúp?
    (Theo Pravda)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Triển lãm "quà tặng" của các lãnh đạo
    Một cuộc triển lãm độc đáo với hơn 500 món quà tặng của các nhà lãnh đạo nước này trong thời kỳ Xô Viết vừa được mở ở Mockba.
    Nhiều món quà trong số này chưa bao giờ "ra mắt" công chúng và cuộc triển lãm tại Bảo tàng Kremlin này sẽ kéo dài đến cuối tháng 11.
    Khách thưởng lãm có thể xem các món quà được tặng cho các lãnh đạo từ năm 1921-1990, tức từ lãnh tụ Lenin cho đến M.Gorbachev, nguyên thủ cuối cùng của Liên Xô.
    Một trong những món quà kỳ lạ nhất là bức chân dung của Lenin được làm từ tóc con người do một thợ cắt tóc ở Moscow tặng cho Chính phủ Liên xô cũ hồi đầu những năm 30 của thế kỷ trước.
    Ngoài ra, còn có bức chân dung Lenin được làm từ nhiều loại ngũ cốc khác nhau. Nhiều vật dụng khác như tấm thảm, đồ trang trí, tranh ảnh... cũng được đem trưng bày tại triển lãm.
    (Thanh Niên dẫn BBC)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Scandal quanh người phụ nữ giàu nhất nước Nga
    Vừa qua, ở Nga đã bùng lên một vụ scandale chung quanh bà Elena Baturina, phu nhân của Thị trưởng Moskva Yuri Luzhkov.
    Bà Baturina là chủ tịch công ty xây dựng ?oInteko? và là người được tạp chí Mỹ ?oForbes? bình chọn là nhà nữ tỷ phú duy nhất của nước Nga.
    Vụ scandale sở dĩ bùng lên từ một bài báo dự định sẽ đăng trong số tháng 12 của tờ ?oForbes Russia? do nhà xuất bản ?oAxel Springer Russia? của Đức ấn hành.
    Đây là phụ bản bằng tiếng Nga được tờ ?o Forbes ?o ở Mỹ cấp giấy phép xuất bản. Trong bài báo nói trên, các nhà báo đã miêu tả chi tiết lịch sử công ty ?oInteko?.
    Từ lúc bà Baturina bắt đầu hoạt động kinh doanh cò con bằng việc sản xuất các đồ dùng nhà bếp bằng nhựa cho đến khi ra đời công ty ?oInteko? với số vốn hiện nay lên đến 87 tỷ rúp (khoảng gần 3 tỷ dollars) và chuyên tham gia vào những đề án xây dựng đồ sộ.
    Ngoài ra, bài báo còn đặt dấu hỏi về mối liên quan giữa hoạt động kinh doanh hết sức thành đạt của bà Baturina mà 90% tập trung ở Moskva nơi chồng bà đang giữ cương vị đứng đầu.
    Bài báo cũng không quên đưa ra dự báo về số phận của công ty ?oInteko? sau khi ông Luzhkov chồng bà không còn làm Thị trưởng Moskva nữa.
    Không hiểu bằng cách nào mà tờ ?oForbes Russia? số tháng 12 tuy chưa phát hành nhưng đã lọt vào tay công ty ?oInteko? - một điều mà ban giám đốc tờ ?oForbes? của Mỹ vốn nghiêm cấm.
    Và dĩ nhiên, nội dung bài báo nói trên khiến bà Baturina tức giận. Hơn thế nữa, bài báo được giới thiệu trên trang bìa bằng một câu nói của chính bà Baturina: ?oTôi được bảo đảm là được bảo vệ?.
    Câu trích dẫn này càng khiến bà Baturina tức giận hơn bởi vì nó có thể khiến người đọc hiểu sai về bà, cho rằng hoạt động kinh doanh của bà đã được các quan chức cao cấp che chở.
    Theo lời bà Baturina, câu nói đầy đủ của bà là: ?oNhư bất kỳ một nhà đầu tư nào, tôi được bảo đảm là quyền lợi của tôi sẽ được bảo vệ?. Và thông qua người đại diện của công ty ?oInteko?, bà đe dọa sẽ khởi kiện nhà xuất bản ?oAxel Springer Russia?, cơ quan phát hành tờ ?oForbes Russia?, nếu không gỡ bỏ bài báo trên.
    Trước tình hình đó, giám đốc nhà xuất bản ?oAxel Springer Russia? là bà Regina Von Fleminhg vốn ?onon gan? nên đã ra lệnh tạm dừng việc phát hành tờ ?oForbes Russia? số tháng 12 và thay thế bài báo gây scandale bằng một bài báo khác.
    Nhưng Tổng biên tập tờ ?oForbes Russia? là Maksim Kashulinski không đồng ý với quyết định này và đệ đơn xin từ chức.
    Vậy là bà Baturina đã ?ora uy? có kết quả. Bà đã chứng tỏ cho mọi người thấy bà không ngại đối đầu với một tờ tạp chí nổi tiếng thế giới và điều quan trọng hơn là đã đối đầu thắng lợi.
    Nhưng đến lúc đó thì ban Giám đốc tờ ?oForbes? của Mỹ ra tay can thiệp. Họ cho rằng nếu gỡ bỏ bài báo kia thì đó là hành vi kiểm duyệt, điều mà họ không thể chấp nhận.
    Và họ đòi hỏi nhà xuất bản ?oAxel Springer Russia? phải phát hành tờ ?oForbes Russia? số tháng 12 vẫn theo phương án ban đầu, nếu không, họ sẽ rút lại giấy phép.
    Ban Giàm đốc nhà xuất bản không còn cách nào khác là phải tuân theo đòi hỏi và cũng là lời đe dọa đó, trừ một chi tiết là sửa lại câu trích dẫn ở trang bìa theo đúng nguyên văn câu nói của bà Baturin.
    Theo các nhà bình luận, tuy bà Baturin phải dung hòa với quyết định của ban Giám đốc tờ ?oForbes? của Mỹ nhưng về cơ bản bà vẫn là người được lợi.
    Sau sự cố nói trên, bà càng nổi tiếng hơn không những với tư cách người phụ nữ giàu nhất nước Nga mà còn với tư cách ?ongười phụ nữ thép? trong kinh doanh.
    (Tiền Phong)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Mắc nợ ở Nga, mất quyền đi du lịch
    Các nhân viên tư pháp Nga tìm ra cách mới để đòi nợ: ai không trả nợ sẽ không được phép đi du lịch nước ngoài. Dự thảo luật ?oTrả nợ hoặc không du lịch? được hình thành ở Saint Petersburg, sẽ được thực hiện trên toàn nước Nga với các tội như không đưa tiền cấp dưỡng, không nộp phạt giao thông, không trả nợ ngân hàng trước ngày 23-12.
    Cơ quan tư pháp Nga cảnh báo trên mạng Internet rằng công dân Nga sẽ bị từ chối cấp giấy đi du lịch nước ngoài nếu không chu toàn các nghĩa vụ pháp lý. Một danh sách các con nợ, chỉ riêng ở Saint Petersburg là đã có 10.000 người, đã được gửi đến các sân bay và nhà ga xe lửa vào ngày 23-12.
    Nghe tin trên, Alevtina Nazarova, người dân Saint Petersburg, vội đi nộp phạt giao thông để được phép du lịch vì đã có vé máy bay đi Ai Cập dịp Tết dương lịch.
    (Tuổi Trẻ dẫn báo ngước ngoài)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Sinh con được thưởng tiền
    Từ năm nay 2007, Luật Phụ cấp cho người mẹ sẽ được áp dụng tại Nga. Theo đó, các bà mẹ sinh từ đứa con thứ hai trở đi sẽ được thưởng 250 ngàn rúp.
    Mức thưởng này sẽ được xem xét lại hàng năm. Em bé đầu tiên ra đời mang cho mẹ 250.000 rúp tiền thưởng là con của một bà mẹ Novosibirsk, ra đời lúc 4 giờ 45 phút ngày 1-1-2007.
    Tuy nhiên, những phụ nữ nào sinh hoặc nhận con nuôi từ đứa thứ hai trở đi, chỉ được nhận số tiền này không sớm hơn năm 2010, tức khi đứa trẻ được ba tuổi. Đây là một trong những bước đi nhằm tăng dân số ở nước Nga, nơi mỗi gia đình thường chỉ dừng lại ở một con.
    (Tin nước ngoài)

Chia sẻ trang này