1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 05/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông Nga

    Mùa đông nước Nga, cây cối gầy khẳng khiu, tuyết lạnh ngự trị còn tiếng chim và màu xanh cây lá đã nhường chỗ cho bầy quạ đen vòng vòng ngọn cây...

    Nếu chỉ có một chút nắng thôi...


    [​IMG]
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  3. letamvan

    letamvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  4. Linh5X

    Linh5X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ảnh sau chụp từ căn hộ ở khu Ngoại giao đoàn phố "31 Chính uỷ "
  5. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    lần transit qua Nga để tới Frankfurt, thấy mùa đông nga cũng rất đẹp. Bên Đức bùn thui
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá bro ơi
  7. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Anh dep ghe ha
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người Nga mở hội tiễn mùa đông
    Cứ mỗi dịp cuối đông, người Nga lại mở hội Maslenhitsa để chia tay không khí lạnh giá và đón chào ánh nắng ấm áp của mùa xuân.
    Từ ngày 3 đến 9.3, tại Quảng trường Đỏ ở Moscow đã diễn ra tuần lễ Tiễn mùa đông Maslenhitsa mang nhiều nét văn hóa Nga đặc sắc. Maslenhitsa là một trong những lễ hội truyền thống đặc trưng và tưng bừng nhất của người Nga.
    Ra đời từ rất lâu, Maslenhitsa mang ý nghĩa tiễn mùa đông dài lạnh giá và đón mùa xuân mới ấm áp. Ở những nước xứ lạnh như Nga thì lễ hội này có một ý nghĩa đặc biệt. Lễ hội thường diễn ra trong vòng một tuần, gọi là "tuần lễ Maslenhitsa". Trong tuần lễ này mọi người sẽ mặc sức vui chơi, ăn uống, ca hát. Bởi ngay sau lễ tiễn mùa đông sẽ bắt đầu tháng ăn chay của những người Chính thống giáo. Các cụ già Nga còn nói: "Dù phải bán tất cả mọi thứ cũng phải tổ chức Maslenhitsa".
    Vì mang ý nghĩa to lớn như vậy nên từ năm 2002, Maslenhitsa đã được tổ chức ngay trên Quảng trường Đỏ - trái tim nước Nga - và nhận được sự ủng hộ của chính Thị trưởng Moscow, ngài Yuri Luzkov. Năm 2008 lại được chọn là Năm gia đình của nước Nga nên lễ hội Maslenhitsa diễn ra hoành tráng hơn bao giờ hết.
    Theo truyền thống, mỗi ngày của tuần lễ Maslenhitsa đều mang ý nghĩa riêng. Ngày đầu tiên mang tên gọi "Chào mừng" như lời đón chào lễ hội Maslenhitsa đã đến. Vào ngày này, tất cả mọi người khi thức dậy sẽ chạy ra đường và hô lớn: "Maslenhitsa đến rồi". Rồi tất cả đắp lên những quả núi tuyết để đùa nghịch với nhau.
    Người Nga quan niệm rằng, ai ở lì trong nhà vào ngày này sẽ không gặp được nhiều may mắn.
    Ngày thứ tư của lễ hội là ngày tưng bừng nhất. Đây là ngày diễn ra mọi hoạt động vui chơi giải trí mà tiêu biểu nhất là ca hát và đùa nghịch.
    Năm nay, một sân khấu hoành tráng đã được dựng lên giữa trung tâm của lễ hội. Khách tham gia sẽ được nghe những giai điệu vui vẻ của dân ca Nga hoặc chiêm ngưỡng những điệu nhảy truyền thống do các đoàn nghệ thuật dân tộc trình bày. Mọi người đều nhiệt tình tham gia với mong muốn bỏ lại tất cả những xui xẻo, u ám của mùa đông giá. Ở những vùng quê Nga, có khi hàng trăm người cùng tập hợp xây một tòa thành tuyết kiên cố rồi chia làm 2 phe, một phe giữ thành, một phe công thành vô cùng sôi nổi.
    Ngày cuối cùng của lễ hội bao giờ cũng là ngày chủ nhật. Vào ngày này sẽ diễn ra nghi thức quan trọng nhất. Đó là đốt hình nộm bằng rơm - biểu tượng của mùa đông. Ngọn lửa sẽ xua đi lạnh giá và mang đến sự ấm áp và may mắn của mùa xuân.
    Nhưng có lẽ nét đặc sắc nhất của lễ hội Maslenhitsa là bánh Blin. Blin là một loại bánh truyền thống của Nga. Bánh được rán thật mỏng, ăn kèm với bơ, mật ong, trứng cá hồi... Nhắc đến Maslenhitsa là phải nhắc ngay đến bánh Blin. Trong khu vực lễ hội có rất nhiều quán bánh Blin được trang trí theo phong cách bếp Nga truyền thống. Tại đây các nghệ nhân trực tiếp làm bánh theo yêu cầu của khách. Bánh phải được rán thật khéo, đạt được độ mỏng và phải lấm tấm những vết bột cháy. Cắn miếng Blin béo ngậy, nóng hổi còn thơm mùi bơ giữa không khí se lạnh đem lại cho khách tham quan một cảm giác thật ấm áp, thật đặc biệt.
    Thưởng thức xong món Blin, khách có thể thử một ly mật ong nóng Medavukha. Đây là loại nước mật ong được đun loãng và lên men. Người uống sẽ có cảm giác vừa ngọt lịm của mật, vừa chuếnh choáng hơi men và sẵn sàng nhún nhảy theo những giai điệu dân ca vui vẻ phát ra từ sân khấu. Tại những quán nước mật ong này luôn đặt một chiếc trống lớn. Tiếng trống vang lên rộn rã thúc giục mọi người lại đây, cùng nhau uống, cùng nhau ca hát.
    Tham dự Maslenhitsa, du khách nước ngoài có thể hiểu sâu hơn về tâm hồn Nga, tính cách truyền thống của người Nga. Lễ hội thường kéo dài đến gần nửa đêm mới chấm dứt. Mọi người ai cũng no nê và hể hả ra về, hẹn đến Maslenhitsa năm sau.
    - Lễ hội Maslenhitsa là lễ hội truyền thống được tổ chức trên khắp nước Nga. Maslenhitsa bắt đầu được tổ chức tại Quảng trường Đỏ từ năm 2002.
    - Maslenhitsa 2008 ở Quảng trường Đỏ thu hút hơn 350.000 du khách trong và ngoài nước tham dự trong vòng một tuần lễ, từ 3 - 9.3.2008.
    - Một hoạt động đặc trưng của lễ hội là nướng và ăn bánh Blin, món ăn truyền thống của người Nga.

    (Thanh Nien - Đinh Tiến Dũng từ Moscow)
  9. jryeti

    jryeti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em nghe bạn nói là mùa đông Nga lạnh nhưng ko khó chịu như ở mình đúng ko vậy?
  10. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cho mình spam 1 cái để được đăng bài .
    Ảnh đẹp quá . Mùa đông ở Nga cũng giống mùa đông ở Mỹ , chỉ có điều ở Mỹ nhiều cây thông hơn nên mùa đông nhưng vẫn còn màu xanh của cây thông . Những hôm nào tuyết phủ kín cả những cây thông thì cả thành phố cũng toàn là mầu trắng .

Chia sẻ trang này