Chào người yêu sách như mình!
Ý tưởng của bạn hay đấy!
Bạn có bạn cùng nói chuyện về những cái bạn đã làm được, học được từ sách không? Bạn có hay tham gia câu lạc bộ đọc sách không?
Đọc sách phải có người cùng chia sẻ, cháy cùng câu chuyện với mình, cho mình một cái nhìn khác về cuốn sach thì mới "đã". Mình may mắn có cô em gái cũng khá là thích sách, hai chị em mỗi người một tính dẫn đến có suy nghĩ thật lạ về nội dung mình đã đọc. Giao lưu cùng các bạn ở câu lạc bộ đọc sách, càng ngạc nhiên khi có người nghĩ quá giống mình, có người lại không hiểu mình nói gì. Có lúc thì tranh luận té lửa, có lúc thì góp ý, bổ sung cứ như close friends của mình. Thế nên mình rất thích đọc sách - để được chia sẻ quan điểm với người viết và để cùng thảo luận để được raiseourselves - cải thiện bản thân chúng ta, làm mình càng ngày càng giàu hơn, nhìn cuộc đời thực tế mà tích cực bạn ạ.
Mình chưa biết là bạn quan tâm đến chủ đề nào? Tâm lý, kinh doanh, tiểu thuyết... có rất nhiều loại sách mà.
1h30 phút chiều thứ bảy này tại Nhà sách Bản Quyền 119C Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy , tụi mình có thảo luận về Tinh thần và cái chúng ta học được từ bài học Nhật Bản qua cuốn sách "Hoa Anh Đào vẫn nở" của Thaihabooks. Dù bạn ở lĩnh vực nào, cũng mong được sẻ chia và đóng góp ý kiến của bạn.
Thông tin chi tiết về chương trình:
http://thaihabooks.com/index.php?opt...3637&Itemid=55
Hẹn gặp bạn ở đây nha!
Lovely,
Raiseourselves