1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Phía trước có người đợi tôi.

    Tôi luôn tự hỏi tôi nên làm gì nơi đây

    Tôi luôn tự hỏi thiên thần nào ở bên tôi

    Nhưng thiên thần nào cũng mắc lỗi

    Và tôi cũng chỉ là con ranh con mà thôi

    Tôi đã cưới 3 người đàn ông, thật đó

    Bill, John and Tom

    Bill rất ngọt ngào với tôi cho đến khi anh ta chôm cái Cadillac của tôi

    John luôn làm tôi cười cho đến khi tôi khóc

    Tom, tôi yêu anh ấy điên dại

    Nhưng lốp của xe anh ấy quá mòn và nó nổ trên đường

    Tình yêu của tôi cũng vậy

    Thiên thần của tôi, người ở đâu?
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Rồi bỗng một ngày tan tành sự nghiệp
    Anh thương yêu có trở về với em?
    Em lại mở đôi bàn tay ấm áp
    Đón anh về với cả trái tim,
    Nhưng,
    Sự nghiệp của anh chả tan tành nổi
    Vì anh xây bằng toà tháp lớn bê tông
    Em lại ngồi đó để mà ngẩn ngơ hả?
    Thế nên, em kiếm tìm giấc mơ khác nhé anh.
    Nếu bỗng một ngày em lên như diều ngày gió
    Anh bỗng trở lại hò hẹn với em
    Em mỉm cười rủa anh rằng "Khốn nạn"
    Thì cũng chẳng thể trách nổi em đâu anh.
    Cứ bỗng một ngày qua như thế
    Trái đất vẫn quay mà đại dương vẫn đó
    Em quên anh trong từng giấc mơ
    Cũng bởi, anh hèn lắm
    Tình yêu ạ!
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    không biết phía trước có ai đợi tôi không nhỉ?
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Fairy Tale
    Cách đây rất lâu tại một vùng đất xa xôi và buồn bã
    Có một ngọn núi to được hình thành từ những hòn đá lởm chởm và đen đúa
    Mỗi khi hoàng hôn,trên đỉnh ngọn núi,có một bông hồng nở ra hàng đêm và khiến cho mọi thứ trở nên bất diệt
    Nhưng không một ai dám đến gần hết,bởi những nụ gai đầy nhựa độc của nó
    Con người ta luôn biết rằng họ sợ chết, sợ đau đớn
    nhưng họ không bao giờ dám hứa hẹn về một nguồn sống bất tử
    Và ngày qua ngày bông hoa ấy héo đi
    không thể truyền được món quà của mình đến mọi người
    và dần bị lãng quên, thất lạc trên đỉnh ngọn núi lạnh lẽo tối tăm ấy
    đơn độc mãi mãi đến tận cùng thời gian....

  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Nếu như ngày đó...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JJd7xduXs
    Nếu như ngày đó ta không gặp nhau
    thì chắc nay đã không u sầu.
    Nếu như ngày đó tiếng yêu không phai màu
    thì giờ đây ta đâu phải xa nhau
    Nếu như ngày đó, anh không lừa dối
    thì tình đôi ta đã không lạc lối
    Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi
    Một mình em về chốn xa xôi
    Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau
    Đã yêu thật rồi sao gian dối nhau
    Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau
    Thôi ta đành cố quên mau người ơi
    Tình là trò chơi ân ái gieo bao trái ngang
    Giấc mơ phai tàn mình em khóc than
    Trách ai phũ phàng lòng ta nát tan
    Dù có bên nhau thì cũng đã muộn màng

    Được flyingdancer sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 09/12/2009
  6. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Anna Gavalda có một quyển sách tên là "Giá đâu đó có người đợi tôi"
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Kiêu ngạo.
    Ích kỷ
    Sống bơ đời
    Không biết quan tâm đến người khác
    ...
    Những "đức tính" khó chữa.
    Chị kể chuyện về gia đình mình "Anh chị yêu nhau còn không hết sao có thể có chuyện chán nhau chứ, nên chị sợ có chuyện chẳng lành xảy ra thì tan nát hạnh phúc của anh chị"
    Mình thì yêu ai vài bữa là chán, chỉ vì cái thói kiêu ngạo và soi mói người khác.K vừa ý là bỏ ngay, rồi ngồi đó than thở cô đơn.
    Làm sao để có thể yêu nhau đến mức "yêu còn không hết" như anh chị?
    Nan giải.

  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Nếu như trời mưa,
    Ở một góc phố nào đó, có một cơn mưa đang trú ngụ, thì liệu cơn mưa đó có nhớ đến em?
    Nếu như trời mưa,
    Em sẽ lại nghe Kiss the rain, và anh hãy cảm nhận lời xin lỗi từ em.
    .....
    Hà Nội, mùa này mưa không có nhiều.
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Nhà báo nên biết uống rượu.
    Đúng là thách thức to lớn đối với một đứa uống Coca cũng say, cố gắng tập uống mà không được, uống vài chén là lờ mờ tối tăm cả mặt mũi lại để rồi chồng đưa về, xấu hổ kinh khủng.
    Lần đầu nếm cảm giác say rượu, thật nể các anh say mà vẫn mò về nhà đc hoặc các anh say vẫn đến đập cửa nhà người yêu được.
    Lần đầu tiên say mà không như mình nghĩ, rằng sẽ như trong phim là gào thét lên những điều muốn nói nhưng mình thì gào thét vì cái đứa nào cầm tay mình đau đến mức như có lửa đốt (khổ thân nó).
    --------------------------
    Noel mọi ng lại tấp nập ra đường mình thì nằm nhà chờ đến ngày đi HG.
    Noel này chẳng biết đi đâu (mà sao cứ phải đi đâu)
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hiên tại bây giờ ko có ai đợi tôi rùi

Chia sẻ trang này