1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự về cõi bìm bịp giả căn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MIDNIGHTBIGSMILE, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại: buộc phải viết về cõi khác, vì hàng ngày phải gánh chịu những trò ánh xạ văn viết vào đời thực, hay những gì không biết nhưng mượn tín ngưỡng, văn hóa mà trút vào.

    Ở cõi đấy, để đảm bảo những trò diễn nhân quả được đúng ý trời (hay loài ma quỷ giả Phật nào đó) thì những nhu cầu của con người bị ép gần bằng không, cơ hội để sinh tồn là được ban ơn, giả nhân giả nghĩa cho mức thu nhập để đủ sống; thỉnh thoảng phải bán dần đi ít đồ. Những khả năng kiếm tiền bị chặn, những gì có ích đã làm và viết ra thì nhận được tí tiền bèo bọt kiểu ban ơn.
  2. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Những bài vở phải gánh trong thời gian qua cần có lực lượng. Thương thay những con người phải chai mặt, vụng về diễn trò để lộ ra đang diễn bài giả lập nhân quả. Nhưng tới con số hàng nghìn, thậm chí hơn thế, làm thế đã đúng chưa???
  3. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Những trò diễn là những ngón nghề tâm lý chiến, được chỉnh sửa cho hợp lý với cuộc sống hiện tại. Các tinh hoa đánh vào những gì không được học, hoặc được dạy 1 cách qua quít; điều mà những người có lương tri không hề muốn thế. Các tinh hoa lôi những ký ức, thói quen, con người giông giống với đối tượng và diễn trò. Các tinh hoa lại tạo lập tư duy, dẫn dụ tư duy phát triển theo ý quái thai nào để biện minh cho việc làm thế là đúng: những con người nhang nhác lãnh đạo, có họ giống lãnh đạo hay ăn mặc, dùng đồ dễ liên tưởng tới lãnh đạo; tưởng thức có thể nghĩ ngay là đúng. Bị bóc mẽ thì lại giở bài khác, không quên o ép để chỉ có thể làm theo cái bài đấy. Cỗ xe to hay nhỏ muốn đi sẽ bị cấm mọi đường, chỉ đi 1 đường thì mới có xăng, có phụ cấp.
    Cùng với những ngón nghề khác: máy tính mất lệnh khi ra khỏi nhà, password/vật dụng được minh họa ngoài đường, nhắn nhe điều chỉ nói với 1 người... thì phải gọi chính xác là bọn bất lương giở trò quản thúc - an trí.
    Ngu hóa 1 con người trong hàng chục năm, sống dở chết dở đã là tội; ngu hóa hàng chục triệu con người thì tội to lắm!!!
  4. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm lại về quá khứ, biết tỏng những nguồn cơn. Nhưng vẫn không được nghe nói thật, vẫn thấy các trò bìm bịp, giả căn, đe doạ, đổ tại, dò ý, bóp méo... Các trò diễn theo điều kiện: chịu bị/xem diễn thì mới tồn tại, không thì đói. Hỏi những kẻ đầu trò: có vào cúng từ đường trước khi làm thế không???
    Biết tỏng các trò diễn được che đậy bằng những lý giải trời ơi: với nhóm hăng-tiết-vịt sẽ là nghi vấn, thành phần; với nhóm có-yếu-tố-ngoại-quốc sẽ là đang diễn đấy, đang tung hỏa mù đấy. Còn lời yêu cầu nói thật từ những tinh hoa có thần quyền, pháp quyền thì không thấy hồi đáp.
    Kiểu này phải có tự do ở xứ khác, để sự thật tồn tại, để thật sự tự do, hạnh phúc.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm box này mới có topic hay như thế này=))
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mem này thả 1 câu đúng tinh thần lời mid đã viết "đối với 1 gói thông tin, mỗi con người có một tầm nhận thức khác nhau sẽ có tiếp thu, suy nghĩ khác nhau". Và mem này, với chữ ký đặc trưng, đã đọc bài khác của mid từ lâu rồi.
    Trong xã hội mà "những gì có ích đã làm và viết ra thì nhận được tí tiền (lời nói, reply) bèo bọt kiểu ban ơn" thì đó là xã hội gì?
  7. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại được nhắn nhe về số gánh. Cái lũ bất nhân cứ giả vờ rằng đối tượng ngu thật, phải liên tục o ép ngu hóa bằng những bài vở xưa cũ.
    Này thành viên songha, tôi có một người bạn, quê Hà Tĩnh đấy. Cậu ta đi tù khi chưa vào ĐH, có lẽ do những dẫn dụ đứa trẻ dại khờ không cha. Mà nói theo thần học quái thai, số nó phải gánh nợ bố nó ra nước ngoài, để mẹ nó nuôi 3 anh em nó. Không biết do dân XVNT phải nghiêm chỉnh noi gương để mọi người tin theo lý tưởng... nhưng tấn trò đời bạc bẽo quá.
    Này các vị có thần quyền pháp quyền, có chịu nói thật không???
  8. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tấn trò đời đầy những trò khôi hài. Vd như hôm trước, nói về 2 lần cảm thấy mình phải lìa xa thế giới này, rồi vùng vẫy để ở lại. Tới hôm sau, trong cung đường vắng, người ta rải vàng mã trước khi đi qua, rõ là thế, vì mấy tờ giấy đó chưa hề bị vết dép/vết xe hằn lên. Trò cài máy ghi âm, hay cài người đây???
    Sống trên đời/cõi trần như một cuộc trả nợ, và có thể biện luận theo tín ngưỡng luân hồi của Phật giáo. Thế nhưng các tinh hoa có thần quyền pháp quyền lại bóp méo nó lợi dụng vào những toan tính lợi ích riêng. Nhất là ai vô tình, bị lôi kéo đụng chạm vào quan lớn, chính trị.

    Này các tinh hoa, thế giới có những siêu thức phức tạp, đặc sắc hơn nhé: ****** Arrange, chim say rượu ở nơi từng là vương quốc Chim Sắt, chim hét cánh đỏ...
    Có chịu nói thật không???
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải xem diễn trò, và các vặt vãnh thức tới siêu siêu thức trong tấn trò đời. Không muốn viết nhiều, có thể bị lợi dụng, xuyên tạc, bóp méo. Nhưng vẫn chưa được nhận sự trả lời thật. Cuộc đời còn bao khó khăn, cứ hành nhau kiểu này đâu đáng mặt quân tử??? Lại nhớ tới siêu thức Đa Sỹ:
    - làng nghề rèn dao kéo, phải có chùa để lòng người hiền lương tránh những họa từ việc sản xuất hung khí.
    - lòng người hay sỹ diện, dù có phổ cập Phật pháp hay ngầm áp dụng.
    - liên quan tới người có chỉ số IQ cao.
    - trường sư phạm mẫu giáo và người tên họ gần giống lãnh đạo.
    - những vặt vãnh thức nhắc nhở những điều trên.

    Nhiều người hiểu nhưng vẫn chưa chuyển biến cụ thể. Mà thế giới vừa có siêu thức Tunisia.

    Ở xứ nào thật sự tốt lành???
  10. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Hic , văn phong của bác chủ thớt cao siêu quá , cháu đọc khó ngộ vãi
    Cháu post vô đây để có gì cháu theo dõi

Chia sẻ trang này