1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không là tình đầu ,mong là tình cuối trong anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pplove, 23/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ cái lần đầu gặp anh đó là do bà chị bạn giới thiệu
    Bà chị kể rằng tao bảo với nó là tao làm mối nó cho mày đấy , nó là thằng bạn thân của chồng tao ,nó hiền lành và hợp tuổi với mày
    Em chả rõ là bà ý đã nói với anh ntn nhưng em hỏi anh thì anh bảo là chồng bà ý gửi đồ về cho bà ấy nhưng gửi về cơ quan anh ,nên hnay anh gặp bà ý để trả
    Ngày đầu gặp ấy có em ,anh ,bà ấy và một bé chơi cùng nhóm .Hẹn nhau đáng nhẽ gần cơ quan anh ,em cũng chả biết rằng đó gần cơ quan anh mà cứ theo thói quen thôi nhưng cuối cùng lại đổi ý hẹn nhau ở cách cơ quan anh tầm 5km .Nhớ lần đầu hẹn nhau ở cái quán trà nên nó hơi tối tăm hihi
    Lần đầu gặp anh và cũng là lần cuối hội em bảo sẽ ko bao giờ vào quán này nữa vì đồ uống và cách phục vụ giờ dở tệ
    Em còn nhớ lúc bà ý gọi anh : Ê mày ,đây ...đây
    Tự dưng em thấy trong em cảm giác cực kỳ bình thường ,đầu tiên là màn làm quen
    và em được biết anh sn 80 rất hợp tuổi với em
    Đói ,mấy anh em rủ nhau đi ăn,em bảo đi ăn ốc kim liên .
    Cũng chưa có gì đặc biệt cả trong lần đầu tiên gặp gỡ ấy
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chúc bác sẽ tìm được những cái đặc biệt hơn :)
  3. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết tiếp để thoải mái hơn nhưng mình đang busy chút
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu bắt đầu từ những chú ốc nóng hổi,béo tròn,em chủ topic khêu ốc nhanh nhanh chút đi ;)) !!
  5. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi ăn ốc ấy ,anh ý thấy rất từ tốn kiểu như sợ bẩn ý thế mà vẫn rất hồ hởi vui vẻ
    Hôm ý em còn hẹn lấy đồ ăn ở đó ,lôi ra ăn mới thấy chính ra anh này cũng rất thích ăn vặt .Em thì vẫn ấn tượng cái cảnh em đi lấy đồ rồi quay về thấy anh ý nhìn em từ xa ,cảm giác lúc ý em vui lắm vì tự dưng có cảm giác gì gì ấy khó tả lắm
    Sau buổi ấy em thấy có thiện cảm với anh
  6. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em thích ăn vặt có khác,em ăn hẳn một bữa hoành tráng xem nào [:D] !
  7. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thì từ từ chứ ạ ,hnay em busy với cả tâm trạng chưa tốt ,em sẽ kể để thấy thoải mái hơn .
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Quên,sau buổi ấy mình còn cho anh ấy cái vạc vì dịt của mình
    Tối ấy bà bạn mình và anh chat với nhau ,bà bạn bảo mình đang ol chat đi
    Lúc chat với mình bà ý bảo nó hỏi nich mày ,mình bảo bảo hắn mở cạc vì dịt ra có nich name ở đó đấy hịc hịc
    Theo lời bà bạn kể ,tối ấy bà ý nhắn tin cho anh là mày thấy sao
    Anh trả nhời : Được
    Bà bạn mình bảo : Được thì tiến đi
    Anh : Thế chiều mai cf
    Bà ý hăm hở nhắn cho mình chiều mai cf
    Hôm sau 11h trưa bà ý đã gọi cho mình đi cf tăng 1 với một ng bạn bà ý
    Mình bảo em vừa gội đầu ,còn phải sấy tóc sửa sang tý đã 12h30 mới xong .
    Thế mà y như rằng 1h kém bà y đã chờ mình đầu ngõ để đi cf tăng 1 với bạn bà ý
    Bà ý bảo 2h nó mới rảnh ,2h chị hẹn nó ở quán c em mình hay ngồi
    Buôn dưa lê dưa cà chán chê với bạn bà ý ,bà ý cầm đt số rác của mình alo cho hắn giả giọng khác à ơi .....lại còn chém một câu : mày sắp có ng yêu rồi ,mình bên cạnh nói một câu : bà đúng là hâm .Bên kia anh bảo con M điên hihi
    Mình bảo : bà cứ lắm chuyện vừa thôi ,tôi xấu hổ tôi bỏ về đấy
    Buổi cf hôm ấy huyên thuyên đủ thứ chuyện ,tỷ thứ trên giời ....mình thấy mình hâm hâm ,bà bạn thì giả vờ ngồi đọc tin nhắn của ai đó rùi bảo dọn dẹp hộp thư hix hix
    Tối hôm ấy ko có đi ăn gì cả mà anh về đi ăn cưới ,mình và bà bạn rủ nhau đi mua giầy
    Sau buổi ấy lại thêm một buổi có thiện cảm với anh
  10. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm đó về mình quyết định add nich anh ,trời add xong mình mới giật bắn mình là cái nich ấy đã add một nich khác của mình .
    Trời .......hèn nào mọi hôm mình cứ thấy nich ấy on off liên tục ,mình nghĩ bụng quái lạ làm cái gì mà cứ on off thế ,may là ko bị đơ nich chứ ko mình thù lắm hihi
    Thực ra hôm cứ thấy nich on off ý có tên anh ý mình cũng chột dạ nhưng ko nghi ngờ vì cái list nich của mình nó dài dằng dặc mình ko để ý vì đó ko phải là nich riêng của mình mà là nich public
    Nhưng lạ thay nếu nich yahoo bao giờ cũng có chỗ contact có first,last và nich .Tại sao ba cái nó lại khác nhau hoàn toàn ...cái này vẫn là dấu ?
    Từ hôm add nich mình xóa hết nich có tên như thế ở nich kia mà chỉ lưu ở nich riêng .
    Hôm đó là lần đầu tiên chat với anh ,hỏi han chuyện đi chơi này ,mọi ng này ...uh thì cũng ngồi kể lể ,lan man chuyện trên giời dưới biển
    Đêm ấy hai anh em chat tận 12h đêm ,lại một lần mình có thiện cảm với anh

Chia sẻ trang này