Thấy khổ tâm vô cùng, các pác ạ....
Xung quanh em hiện nay, zai ko được đông đúc như năm ngoái.... Năm ngoái, có lúc gần chục zai lượn lờ quanh em, sẵn sàng chiều chuộng em, sẵn sàng thể hiện say đắm em..... Nhớ nhất cái dịp có đồng thời 1 zai "dân toán" và một zai "dân văn" cùng cưa cẩm em.... Vui lắm á.... Nghĩ lại năm ngoái, giờ em vẫn thấy vui và thấy cũng có phần nuối tiếc lắm.... Vì sao? Có lẽ một phần vì lúc ấy zai đông đúc quanh mình mà tỷ lệ zai ngon cũng còn khá....![[:D]](images/smilies/icon_smile_big.gif)
Bây giờ, theo các nghiên cứu kiên trì và nghiêm túc của tụi em (em+ Ly Khùng+ Thảo Hớn Hở+ ...) thì tỷ lệ zai ngon đang giảm sút thậm tệ! Dưới 10%, các pác ạ! Khả năng chỉ còn là một con số thôi!
Tại sao lại xảy ra tình trạng này? Có phải gái càng xinh , càng duyên, càng hiểu biết, càng.... thì càng "khó tính" hơn ko, hả các pác?![[:D]](images/smilies/icon_smile_big.gif) 
Kính mong các pác bớt chút thì giờ chỉ giáo tụi em ạ!
|