Em cũng sắp chính thức 3 sọi rồi. Bạn bè chồng con cả rồi, đứa nào nhanh chân con chúng nó bắt đầu đi học rồi ấy chứ. Có quả cạ cứng đùng 1 cái cũng tuyên bố lấy chồng.
Nhưng mà em vẫn quan điểm phải có tình yêu, phải yêu đến mức có thể vì 1 người mà không quan tâm đến những người xung quanh (tất nhiên trong khuôn khổ giới hạn cho phép), yêu đến mức cưới xin là chuyện tự nhiên hết sức. Kể cả có yêu 1 tháng hay 3 tháng thì cũng phải là tình yêu mới được
Thế mà cứ mỗi lần e phát biểu như thế là đều bị bọn bạn em nó ném đá, dội nước lạnh , đủ kiểu...
Nản với bọn nó quá.
Có bác nào còn mơ mộng giống em ko . hức. ko lẽ e lạc đàn, ko lẽ e ko bắt kịp thời đại nữa rồi ?
