Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Gương ơi gương ở trên tường,Hôm nay người đó đã nhắn tin cho ta :”Em có lòng tự trọng không vậy? nếu có lòng tự trọng thì cũng nên yêu một cách tự trọng.Đừng để bố mẹ em thấy xấu hổ vì đã sinh ra em” Sms2 : “Một người có lòng tự trọng sẽ không bao giờ đeo bám một người đàn ông không yêu mình,coi mình như đồ chơi trong lúc nhàn rỗi.Hay em muốn nghe anh ấy nói trực tiếp những gì anh ấy nghĩ về em như khi anh ấy kể với chị.” Ta ghét những giọt nước mắt Không phải ta không biết nhắn lại những thứ kiểu như :”Vậy chị có muốn biết anh ta kể gì với tôi về chị không? Hoặc : chị có quyền gì mà mang bố mẹ tôi ra, chị đã kết hôn với anh ta chưa? Chuyện riêng của tôi chị không có quyền phán xét, tốt nhất chị nên về mà hỏi những câu đấy với người yêu của chị đi.Chị nghĩ một mình tôi có thể lôi kéo được anh ta sao?” Nhưng gương ạ, ta đã im lặng, ta đã im lặng. Vì lần này, ta thấy thương hại chị ta, thương hại nhiều hơn là căm giận.Lần này, ta thấy cả sự bất lực ở những câu xúc phạm ấy. Xét cho cùng, cả ta và chị ta đều là những kẻ đáng thương. Thôi thì hôm nay ta sẽ bằng lòng làm 1 kẻ vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng, một kẻ đi phá hoại hạnh phúc người khác. Có lẽ như thế sẽ tốt cho tất cả.Hãy cứ để chị ta giữ những suy nghĩ tốt đẹp về anh ta, có thể chị ta sẽ bớt đau khổ hơn chăng? Nhiều lần ta nhìn gương và tự hỏi :” gương kia gương ở trên tường, ngươi không nhất thiết phải nói với ta ai là kẻ ngu ngốc nhất trong mọi chuyện đâu” Những thứ muốn làm cũng đã làm rồi, mày không sao cả,mày là 1 người mạnh mẽ ! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
" Mirror mirror hanging on the wall You don't have to tell me who's the biggest fool of all Mirror mirror I wish you could lie to me...."
Nhớ lại M2M thôi, trong album đấy có cả chàng Pretty boy đến mang hạnh phúc chói lóa sau khi nàng Sleeping Beauty thẫn thờ trước tấm gương vì bị cheated. Thấy bạn Jelly liên hệ cả bài Mirror mirror của M2M tớ buồn cười quá []
Bạn kensai đọc lại câu cuối bài của chủ top thì sẽ thấy chủ top nhắc chính xác đến bài Mirror mirror của M2M đấy Tớ cũng chợt nhớ ra nên buột...tay gõ bậy vậy