1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vì anh yêu em

    Hai mươi tuổi, anh biết đến em qua một tấm hình mà một người bạn cố tình đưa cho anh.
    Khi đó em đang là một cô bé học sinh lớp 12, hồn nhiên và trong sáng.
    Ngày 14/2/1997, anh có số điện thoại của em. Lần đầu tiên gọi đến nhà em và nhận được một câu trả lời "Xin lỗi, tôi không biết bạn là ai" và em cúp máy.
    Anh cười một mình, đúng là em.
    Một tuần sau, anh gọi lại. Lần này em chịu nói vài câu.
    Và cứ thế, chúng ta chỉ biết nhau qua điện thoại. Anh chưa bao giờ nhìn thấy em và em cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh.
    Ngày 26/3/1997, anh qua nơi trường em cắm trại. Và anh nhìn thấy em, một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp và cuốn hút những người xung quanh. Anh chợt nhận thấy một điều, mình là một thằng xấu trai.
    Ngày hôm sau, anh gọi điện thoại cho em, và anh nói rằng anh đã được nhìn thấy em, em có vẻ giận. Rồi mọi thứ cũng qua.

    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ấy kiêu quá nhỉ, chả trách bac QN chết như trong phim!

    MeoMeo
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ấy kiêu quá nhỉ, chả trách bac QN chết như trong phim!

    MeoMeo
  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Ê chuyện thật hay là bác kiếm ỏ đâu ra đấy ???? Nghe chẳng khác nào tiểu thuyết cả ?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Ê chuyện thật hay là bác kiếm ỏ đâu ra đấy ???? Nghe chẳng khác nào tiểu thuyết cả ?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    uhm! Con gái có khác
    Ở đây không có ai lãng mạn giống bác cả
    Thời gian ở đây mọi việc có muốn lãng mạn chắc có thể là ... trong mơ!
    Nhưng có điều tình yêu ở bất cứ nơi đâu nó vẫn đẹp cho dù nó không cùng chung một khung cảnh trữ tình thì nó vẫn đẹp khi hai người yêu nhau say đắm
    Để Uyên sẽ post về mối tình của một người mà Uyên biết rất ư là lãng mạn, như khung cảnh chẳng chút xíu lãng mạn nào cả
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  7. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    uhm! Con gái có khác
    Ở đây không có ai lãng mạn giống bác cả
    Thời gian ở đây mọi việc có muốn lãng mạn chắc có thể là ... trong mơ!
    Nhưng có điều tình yêu ở bất cứ nơi đâu nó vẫn đẹp cho dù nó không cùng chung một khung cảnh trữ tình thì nó vẫn đẹp khi hai người yêu nhau say đắm
    Để Uyên sẽ post về mối tình của một người mà Uyên biết rất ư là lãng mạn, như khung cảnh chẳng chút xíu lãng mạn nào cả
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  8. moon_of_baby

    moon_of_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ , sao biết yêu là đau khổ sao người ta vẫn cắm đầu vào yêu thế nhỉ ? Mà người ta đã kiêu như thế thì sao vẫn gọi điện ???? Đừng yêu quá như thế chứ ạ !
  9. moon_of_baby

    moon_of_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ , sao biết yêu là đau khổ sao người ta vẫn cắm đầu vào yêu thế nhỉ ? Mà người ta đã kiêu như thế thì sao vẫn gọi điện ???? Đừng yêu quá như thế chứ ạ !
  10. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi thời gian vẫn cứ trôi qua.
    Những ngày cuối cùng của những năm học cấp 3 đã đến với em.
    Đến ngày hôm nay anh vẫn không hiểu tại sao mình lại hay nói chuyện bằng điện thoại với em trong những ngày đó, mặc dù biết là em rất cần thời gian cho công việc học tập. Và anh cũng không hiểu được là tại sao em không từ chối?????
    Ba tháng đi qua, và đến những ngày đầu tháng 6. Em chuẩn bị thi tốt nghiệp PTTH, và trong 3 ngày đầu tiên của tháng 6 đó, là sinh nhật em.
    Trong cái buổi tối sinh nhật của em, 3/6/1997, lần đầu tiên anh được nhìn thấy em một cách "chính thức" tại ngôi nhà của em. Anh vẫn còn nhớ rõ mình ngơ ngác như thế nào trong đám bạn của em, và anh chẳng nói được một lời nào cả, anh chỉ biết cười và nhìn em.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này