1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2) ?***~ Quyết Chiến - Quyết Thắng ~***

    Thế là topic http://ttvnol.com/tamsu/740038.ttvn - ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... ?" Phần 1 của topic này ?" đã kết thúc.

    Topic ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... được lập vào 09:14 ngày 18/05/06 và kết thúc vào ngày 18/08/2006. Như vậy, topic phần 1 kéo dài trong tròn 3 tháng (quy ra là hơn 90 ngày ).

    Để tiếp nối, topic ... ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2) ?***~Quyết Chiến - Quyết Thắng ~***? đã được ra đời .
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    He he, mở đầu đã lem la lem nhem. Nhưng thôi, chả buồn sửa... về cơ bản thì cũng không có lỗi gì nặng nề chỉ hơi hơi rối mắt tí thôi
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Topic này được ra đời khi trời còn tối đen như mực, mưa rơi lộp bộp trên mái tôn... thỉnh thoảng lại có ánh sáng của chớp từ phía đằng xa truyền tới làm sáng bừng lên rùi lại chợt tối thui.. Topic cũng ra đời trong một không gian yên tĩnh.. chỉ có tiếng nhạc hát đệm của bài Bình Minh Tình yêu ..
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày nào.. cái ngày em chẳng hề có ý nghĩ rằng có thể nuôi một topic cho đến khi nó được 100 trang.. Nhưng giờ nhìn lại.. lại thấy 100 trang không phải là nhiều. Lúc đầu định đến 1/1/2007 mới lập topc mới... thế mà hôm nay đã phải lập rồi. Cũng nhờ có nhiều người cùng giúp đỡ nên topic kia mới có thể nhanh chóng kết thúc đến vậy.
    Niced4ys xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới toàn thể các bác đã tham gia và quan tâm tới topic của em những ngày qua. Em xin gửi tặng các bác một giỏ hoa và chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bác
    [​IMG]
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi là chị, chị thức cả đêm để làm cái topic hoành tráng này thế cơ àh ... Chúc mau mau sang 1 topic khác nhá
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic khác rồi đấy em à... Sang topic mới rùi em à... Mừng quá
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chép lời bài Bình Minh Tình yêu Ráp này cái
    Xin.. hãy hôn anh thật lòng... Vì mai.. đã xa nhau thật rồi... Anh biết.. khi tan bóng đêm... bình minh rồi sẽ mang em thật xa...
    Xin em hãy hôn anh lần cuối và một mai em đã xa rồi
    Đến một khung trời rất xa xôi và sẽ mãi chỉ có mình anh thôi
    Và đêm nay anh sẽ là người đợi em chỉ mình anh sẽ là người nhớ em
    Anh muốn nói rằng anh yêu em.. làm sao anh được trái tim em, làm sao anh được tình của em
    Cứ một đêm anh ngồi suy nghĩ.... thương em nhiều để mà làm chi
    Khổ vì em để mà làm gì... để buốt lòng với những nỗi cô đơn
    Chỉ vì em mà tim anh mang đau đớn.... anh lúc nào cũng nhớ em thật nhiều
    Anh muốn làm người mà em yêu ...xin em hãy cho anh biết một điều ...rằng bây giờ em có nhớ anh không
    Em cũng biết là anh luôn luôn ngóng trông đợi một ngày em sẽ quay trở lại
    Ước một ngày chúng ta sống bên nhau
    Chẳng lẽ tình anh không đủ cho em sao
    Em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa
    Anh yêu em, Anh yêu em, Anh yêu em, Anh sẽ mãi yêu em

    Khi nắng mai về.. cũng sẽ có ngày tay níu tay...
    Một lần được nói cùng em rằng
    Anh yêu em ngàn đời biết không
    Hai chúng ta đứng trên đỉnh cao tay nắm tay má kề bên nhau
    Nhìn ánh đèn tựa như ánh sao em biết rõ là vui như thế nào
    Lần đầu tiên được em bên vòng tay tay nắm tay đứng trên vòm mây
    Anh cảm giác như thời gian ngừng chảy
    Gió ngừng thổi, mây ngừng bay
    Hồn vẫn tỉnh nhưng tình vẫn say
    Vòng hai tay ôm em vào lòng
    Đây là mơ hay đây là mộng
    Hay là trời đã mang em cho anh
    Mang cho anh những giây phút mỏng manh
    Được bên em chỉ một đêm thôi
    Nghĩ về tình ta mà thấy bùi ngùi vì đêm nay cũng là đêm cuối
    Và bình minh sẽ mang em đi
    Anh không muốn chúng ta phải chia ly
    Anh xin em đừng bỏ anh đi, Anh xin em đừng bỏ anh đi, Anh xin em đừng bỏ anh đi

    Chơi vơi một giấc mơ, có chút ánh sáng nào soi lối anh đi
    Có tiếng khóc thầm về đêm mỗi khi
    Người đành lòng thế thật sao
    Đêm nay ai nghe tiếng không
    Xin.. hãy hôn anh thật lòng... Vì mai.. đã xa nhau thật rồi... Anh biết.. khi tan bóng đêm... bình minh rồi sẽ mang em thật xa...
    Hãy về đây hỡi em... Hãy quay về đây...
    Nói.. nói một lời.. với anh.. Em vẫn nhớ anh...
    Xin.. hãy hôn anh thật lòng... Vì mai.. đã xa nhau thật rồi... Anh biết.. khi tan bóng đêm... bình minh rồi sẽ mang em thật xa...
    Mất em thật sao...
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu sáng lấp lo... mưa vẫn rơi.. không biết hôm nay có nhìn thấy mặt trời không....
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trông hai cái hình mặt cười ở hai bên chữ Quyết Chiến - Quyết Thắng khi ở danh mục các topic trong box Tâm Sự cứ như là mặt méo ấy... zúm zó hết cả lại. Kiểu như vì quyết chíến quyết thắng quá nên oánh nhau chết thôi.. thế là mẻ đầu sứt mặt--> mặt méo.. Thế nên phải kết hợp với sự YÊN BÌNH ==> Vẫn thắng mà mặt vẫn không méo
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ thôi Tí nữa dậy nhắn tin hỏi han chúc mừng sinh nhật cái Trang
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này