1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sevendaffodils, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ! )

    Tớ hy vọng chưa có ai mở topic tương tự thế này vì tớ mong topic của tớ không bị xóa ít nhất cho đến thứ năm tuần sau, ngày là lý do để tớ mở topic này

    Hôm nay là thứ bảy, còn quá sớm để nói chúc mừng sinh nhật đến anh iu của tớ nhưng chỉ sợ từ hôm nay đến thứ năm tớ chẳng có thời gian để viết linh tinh thế này nên tớ cứ viết trước, coi như là đang đếm ngược thời gian vậy..

    Với lại đọc lướt qua box mình, tớ thấy nhiều tâm sự buồn quá. Tớ muốn tạo một chút gì ngọt ngào như một chút nắng vàng để xua tan bớt phần nào mùa đông của những ngày cuối năm đang đến gần. Đôi khi nhớ đến những ngày đặc biệt của những người thân yêu, là mình cũng mang lại cho người ấy và cả chính mình những niềm vui ấm áp. Các bạn hãy cùng mình Chúc mừng sinh nhật nhé (hoa có rùi nhưng thiếu cái bánh kem )

    Bi giờ cho tớ mượn ít đất cho chút riêng tư nhé:

    Anh iu, vừa tiễn anh về xong mà em lại thấy nhớ anh Hôm trước ngồi ở rạp xem phim, anh đưa em CMND và nhắc một cách không hề ngại ngùng: "Em chuẩn bị cho ngày này nhé!" Híhí. Phô quá anh ạ, phải để người ta tự nhớ chứ Nhưng dù sao cũng là một sự "vô duyên" đáng iu

    Hôm nay em đọc báo thấy một đòng tít: " Có bờ vai nào đủ rộng không anh?.." Nói về những vụ ly dị, ly thân của các nữ diễn viên Hollywood và cảm thấy đằng sau những hào quang rực rỡ trên màn ảnh, họ cũng giống như mình cần những gì bình dị nhất, giản đơn nhất nhưng ẩn chứa hạnh phúc nồng nàn. "Có bờ vai nào đủ rộng không anh, cho chiếc đầu bé bỏng của em dựa vào..." Vâng, em hạnh phúc vì đã có một bờ vai vững chắc trong những lúc hạnh phúc cũng như lúc khó khăn, một bờ vai đủ mạnh mẽ trước những cám dỗ ăm ắp giữa cuộc đời và một tình yêu dịu dàng giữa muôn vàn vất vả, lo toan.

    Anh yêu thương, trong lúc em ngồi viết những dòng này cũng là lúc anh đang phải vất vả với những báo cáo ở công ty, trong lúc người lại đang bị ốm, không biết bao giờ mới xong việc để về nhà nghỉ ngơi đây Em xin được sẻ chia những gánh nặng với anh, để cho những thương yêu làm vơi dần đi những khó khăn, mệt mỏi. Anh chia bớt cho em, anh nhé.

    Sinh nhật của anh, ngày mà 25 năm về trước bố mẹ đã mang anh đến cuộc đời này, đã nuôi dưỡng, dạy dỗ và đưa anh đến với em. Cám ơn bố mẹ đã cho con hình hài để con luôn được sống trong tình yêu thương như ngày hôm nay. Sinh nhật - ngày thiêng liêng ấy là cũng ngày của mẹ phải không anh, ngày ấy mẹ anh và mẹ em đã phải chịu đau đớn, vất vả biết chừng nào vì chúng mình anh nhỉ. Vậy ngày sinh nhật của anh, mình mua hoa tặng mẹ luôn anh nhé

    Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của một ngưòi bạn em đã lâu rồi không gặp vì thời gian, vì khoảng cách, vì bộn bề cuộc sống...Nhưng cũng may mà em còn giật mình nhớ ra, chẳng biết bạn có vào đây để đọc được những dòng này không nhưng hy vọng một dòng tin nhắn cũng mang lại một ít niềm vui cho một người bạn luôn cảm thấy cô đơn. Chúc mừng sinh nhật 04/11 !
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: HÌnh như có rùi
    Vàng 2: Péc giai nhà này có trùng SN mới iem, he he
  3. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ui, thế chúc mừng sinh nhật Howcome nhé, mong Mod cho topic này tồn tại ít hôm nhé. Tặng Howcome này:
    [​IMG]
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 05/11/2006
  4. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    http://nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=28995&iType=22
    Anh à, trời đã gần về khuya, anh đã ngủ rồi. Một mình em thức cùng bản nhạc trong phim Trân Châu Cảng mà anh đã đưa em xem, và em...cảm thấy buồn lạ lắm. Bản nhạc tình cờ đúng với nỗi lòng em đến vậy: tha thiết, giai điệu đẹp nhưng day dứt và bất ổn. Em không thích em yếu đuối thế này. Em đột nhiên lại ước gì mình yêu người khác, để có thể nhường anh lại cho bạn ấy vì bạn ấy khổ hơn em rất nhiều. Nghĩ đến đây em lại trào nước mắt. Ngay vừa lúc em viết những dòng này, anh gọi điện cho em, có lẽ anh đã nhận ra trong giọng nói của em có điều gì bất ổn. Lẽ ra em không nên như thế này, có lẽ vì bản nhạc, có lẽ vì em quá nhạy cảm, có lẽ vì trời đang nắng đẹp, đột nhiên có một áng mây mờ chợt đến...
    Anh vừa xóa tan đi đám mây mờ ấy trong lòng em. Em chợt nhận ra mình đang suy nghĩ "không có lợi cho mình và không có lợi cho người khác". Anh vừa làm cho em hiểu ra điều ấy Em cảm thấy ngại quá anh ạ. Em sẽ không nghĩ như thế nữa đâu vì anh, vì tình yêu của chúng mình sẽ đủ mạnh mẽ để ngăn cản bất cứ áng mây mờ đen nào phải không anh. Em không xóa topic này đi như lời anh dặn vì em muốn có một chút gì đó của ngày anh giúp em thoát khỏi những suy nghĩ lung tung này. Cám ơn anh nhiều lắm
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 05/11/2006
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng sắp Sn mình thì phải???? Năm nay mải mê làm ăn, quên béng mất... Nhưng mà ngày càng già, sung sướng gì?????
    Sn năm nay, có lẽ là rủ cô bạn thân đi nghỉ ở một nơi nào đó.
  6. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Sinh nhật của khongthe là ngày mấy vậy bạn? Mình cũng gửi tặng bạn mấy ngọn nến trên bánh kem đây Sẽ có những người thân yêu nhớ đến ngày đặc biệt của bạn cho dù công việc bận rộn làm bạn quên mất ngày này. Chúc bạn nhận được nhiều điều bất ngờ thú vị vào sinh nhật bạn nhé.
    Anh à,
    Lâu rồi cuốc sống cứ cuốn chặt lấy anh và em, nhiều lúc muốn đặt cái gánh cuộc đời ấy xuống để nghỉ ngơi, để thư giãn, để tìm lại những giây phút lãng mạn, ngọt ngào mình đã từng có mà chẳng thể nào làm được. Nhưng ở bên anh, em vẫn cảm nhận được những giây phút ấy.
    Cám ơn anh đã hiện hữu trong cuộc sống này, cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cám ơn cuộc đời đã sắp xếp cho những tình cờ để anh đến bên em.. Cám ơn anh đã vực em dậy trong lúc em vùng vẫy trong vô định?Cám ơn anh đã lắng nghe và chia sẻ với em mọi nỗi niềm trong cuộc sống kể từ ngày em quen biết anh?Cám ơn anh đã cho em bàn tay ấm nóng để dắt em đi qua những ngày mùa đông đơn độc, lạnh lẽo?Cám ơn anh đã đưa bờ vai mạnh mẽ đỡ lấy những khó khăn trong cuộc sống thay em, để những ngày lo lắng, nặng nề nhất cũng trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn?Cám ơn anh vì luôn luôn là điểm tựa cho em bất cứ lúc nào em gặp phải những trở ngại dù là nhỏ nhất.. Em thấy mình bình yên, thấy mình được chở che, được yêu thương và chiều chuộng dưới đôi cánh tình yêu mà cuộc đời đem dến cùng anh cho em?Cám ơn anh dạy em biết hai tiếng ?o hạnh phúc ?o mà chẳng dễ gì cho bất cứ ai học được? Em thấy mình tự tin hơn, thấy mình dõng dạc hơn với mỗi bước chân đi vào cuộc đời vì có anh ở bên em
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 06/11/2006
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 09/11/2006
  8. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh Nhật Em!
    Mong ước cuộc sống của em sẽ luôn đẹp bình dị, tươi tắn như những đóa hoa Daisy này.
    [​IMG]
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 11/11/2006
  10. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [r32)]@} Em đã chờ đợi đến khoảng khắc này, khoảng khắc bắt đầu một ngày mới, một ngày đặc biệt với em: Ngày sinh nhật anh. Với anh, ngày này không quan trọng nhưng với em, là một ngày quan trọng, vì đó là kỷ niệm ngày sinh của một người không thể thiếu trong cuộc đời em. Em muốn mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh, em muốn mình là người đón nhận khoảng khắc "giao thừa" này. Giờ này có lẽ anh đang ngủ say, em xin phép đón sinh nhật anh trước nhé ;;)

    Topic này em lập ra chỉ để mừng sinh nhật anh, em ngỡ tưởng mod đã xoá đi từ 5 năm trước nhưng bất ngờ thay em vẫn còn có dịp dùng lại đúng mục đích: Chúc mừng sinh nhật anh [r2)]
    Topic này được viết vào năm đầu tiên mình yêu nhau. Những tháng năm sau này có lẽ do quá nhiều sóng gió hay do em hạnh phúc quá nên quên không vào để viết tiếp. Đọc lại em thấy những kỷ niệm ngây ngô, buồn cười, trẻ con quá (nhưng khi em lại vào viết tiếp topic này thì em thấy em cũng chẳng có gì thay đổi so với ngày xưa;))). 6 năm ở bên nhau là 6 năm với đầy đủ mọi biến cố, nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vì cảm xúc của em dành cho sinh nhật anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào, vẫn hồi hộp, đợi chờ (Nếu có anh ở đây, thế nào anh cũng mắng em: có gì đâu mà hồi hộp, anh thấy bình thường). Em vẫn hay cảm thấy hụt hẫng khi mỗi lần anh nói như thế, em cảm thấy anh không đồng cảm, không thông cảm, không trân trọng cảm xúc của em nhưng bây giờ em thấy quen rồi[r24)]vì anh đã không còn là người yêu của em nữa mà anh đã là chồng em, là bố của một bé gái vô cùng đáng yêu và xinh xắn, em ứ thèm giận những chuyện vớ vẩn ấy (mặc dù tính em vẫn nhớ lâu, thù dai [:P] nên em sẽ rất hạnh phúc nếu sau này anh chia sẻ cảm xúc với em hơn anh nhé)

    Anh yêu thương, anh đã từng cương quyết vượt qua những trắc trở, những phản đối từ gia đình để cưới được em. Em từng rất tự hào và thầm cảm ơn anh vì điều đó. Em cũng từng bất chấp tất cả những ái ngại của bạn bè về việc em và anh được sinh ra trong hai gia đình khác xa nhau về phong tục, lối sống... Nhưng em không hề hối hận về việc đã chọn anh, cùng anh xây dựng gia đình với hai bàn tay trắng. Có bao giờ anh nghĩ tại sao dù có những lúc hai vợ chồng mình bất hoà, em vẫn muốn nắm lấy tay anh và ôm chặt lấy anh? Đó là lúc vui, em thật sự muốn bày tỏ tình cảm cùng anh, ôm anh để cảm nhận mình đang may mắn, đang hạnh phúc, yêu và được yêu. Lúc giận hờn và khi lòng em trống rỗng khi nghĩ đến anh, em nắm lấy tay anh để tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, hơn, hạnh phúc hay bất hạnh của em, của anh, của con không thể tách rời. Chỉ cần một trong chúng ta gặp điều bất hạnh thì những người còn lại dù muốn dù không cũng không thể bảo rằng đang hạnh phúc. Em mệt mỏi và em biết anh cũng vậy. Em không muốn anh phải muộn phiền chứ đừng nói chi đến những đau đớn bởi sự tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Em sẽ cố gắng thêm tí nữa và anh cũng thế nhé. Vợ chồng mình rồi sẽ vượt qua những tháng ngày sóng gió thôi mà. Em vẫn tin là vậy.:o3:):@)

    Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi "vợ chồng" là bạn đời phải không anh. Bạn là bình đẳng về quan hệ: không phân cao thấp, không có người ra lệnh, không có kẻ phục tùng mà dựa trên tình yêu thương, sự tôn trọng, lòng cảm thông, bao dung, độ lương, sự quan tâm, chia sẻ, chung tay góp sức để vượt qua những khó khăn, để cùng nhau tận hưởng những đắng cay, ngọt bùi trong cả cuộc đời...và còn nhiều hơn thế nữa. Chặng đường mà ta đang đi hãy còn quá ngắn so với một cuộc đời. Nếu còn thiện chí đi chung thì cùng em chung tay dẹp bỏ những chông gai. Dĩ nhiên, em vẫn muốn được cùng anh đi hết con đường còn lại mà mình đã chọn chứ không phải mình em, mình anh tự mò mẫm đi riêng trên cùng một con đường :D[/FONT][/FONT][/COLOR]

Chia sẻ trang này