Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Rồi sẽ ra sao !!

imgs04/01/07 · 22:36 #1
Anh quen em trên một forum. Thoạt đầu anh chỉ biết em qua mấy tấm hình em post lên. Ban đầu anh cứ nghĩ em cop nhặt đâu đó trên mạng . Nhưng sau đó hình như là hình của em. Anh đã reply lại, em đã hồi đáp lại nhưng hình như e lại lầm tưởng anh với một ai khác, người nào đó...
Em đã chat qua Y!M với anh, hình như anh cảm nhận em cũng rất vui nhưng mà em vẫn cảm nhận anh là người đó. Em nói e là người đa tình, là thế này hay thế khác có lẽ là em muốn " trả đũa " cho người kia biết em là con người cứng rắn.
Anh đã rất vui khi quen nhưng anh vẫn có cảm giác em thích nói chuyện với anh vì anh giống với một ai đó...
Anh là một thằng có thâm niên với mạng, với net từ thửơ xa xưa, anh đâu tin vào mối tình trên nét, với lại em thua anh những 5 t, em nói em hợp với t anh có lẽ có lẽ, anh biết em đang nhầm anh với người đó....
Ảnh cuả em anh thấy rất xinh, anh đã quyết định gặp em để dù sao đi nữa anh muốn nó kết thúc.....không ảo nữa.
Anh đã hẹn gặp em chiều mai, em đã cho anh số ĐT và anh nhớ em nói " Tự tìm nhà nha ", anh lại nghĩ có lẽ em đang thử xem anh có phải là người kia không ???? Nhưng anh vẫn quyết định gặp em...vì ngày xưa có người đã tin một người trên nét là anh ...người đó đã sống trong ảo tưởng mà đến một ngày anh thề bao nhiêu người đó vẫn tin là anh đã từng ...với người đó trên nét. Anh sẽ gặp em vào ngày mai..... Anh vẫn hồi hộp nhưng cuộc gặp lần này anh nghĩ anh sẽ chủ động cho chúng ta là bạn. Anh định như thế ....
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/01/07 · 23:49 #2
thế đã gặp chưa bác tường thuật lại nhé

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/01/07 · 02:11 #3
Kể cho mọi người nghe đi nèo


(^_^) Lớp học tiếng Anh Mrs.ThuyED - Add: 103 - khu 18 - Ngõ 108 Lò Đúc - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 0904.112.110 - 0978.08.01.09 - Email:
thuy_ed@yahoo.com




Link lớp học tại TTVNOL từ năm 2003: http://ttvnol.com/f_544/1434694

www.thuyed.com
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/01/07 · 08:46 #4
Sẽ không sao cả, bởi cô gái đã tin bạn
Sẽ không sao cả bởi đằng sau tình yêu còn tình bạn
Sẽ không sao cả nếu bạn có niềm tin
Và chắc chắn "sẽ có sao" nếu như cô gái đó là người phụ nữ của riêng bạn.
Hôm nay là một ngày rất may mắn đấy,chúc vui vẻ


Dù vẫn chỉ là tôi nhỏ bé
Những vẫn là lớn lao với đời
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/01/07 · 10:45 #5
Ur story is so interesting. Good luck to u!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/01/07 · 10:58 #6
tôi cũng đã từng như bạn gái trong câu truyện của bạn.nhầm lẫn với một ai đó...

Cái cảm giác bạn rất vui khi được nói truyện một cách kieu kỳ với người mà ta tưởng họ là bạn ta mới tuyệt làm sao.

chúng tôi cũng đã gặp nhau sao khi người đó kết thúc cái dự ảo và trước khi tôi lên đường sang sứ người học tập....Thế nhưng buồn cười thật ,tôi đa dừng chân quay lại trước khi máy bay cất cánh cũng chỉ vì tôi không còn cảm thấy người đó là nỗi đau quá lớn khiến tôi phải chạy trốn chính mình...

giờ đây tuy đã bặt tin nhau ,vẻn ven tôi chỉ biết người đó ở giữa phố hàng Bún và một cái tên,số đt cũng đã đổi ,nhưng dẫu sao tôi cũng cảm ơn người đó rất nhiều vì làm tôi vui lên và suy nghĩ tich cực.....



Đi  Về Nơi Xa Lắm...!




 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/01/07 · 11:52 #7
Cứ gặp nhau rồi mới biết chuyện tiếp tục như thế nào?
Haha
Đời người khó biết trước


NVMedia JSC
http://nvmedia.net
Oanh Le : kieuoanh_le85@yahoo.com
0936115495
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/01/07 · 16:17 #8
Cảm ơn các bác đã quan tâm, hôm nay e sẽ về sớm, chính trang lại tý giao diện, hẹn em 6 h, lịch là sẽ đi ăn và đi dạo, trời lạnh có lẽ ngồi cafe....tối về e sẽ tường thuật lại cho các bác....

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/01/07 · 16:27 #9
cho dù ngày mai có ra sao thì đối với ta cũng chả sao...



Được honmadethuong sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 05/01/2007

Và Em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ

Cho vơi đi những khát khao trong lòng

Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/01/07 · 02:10 #10
Bảo tối về tường thuật tiếp mà sao giờ vẫn chưa thấy thế bác ?

Em khoái nghe chuyện tình yêu tình báo kiểu nầy lám

Chuyện của bác tuananh83 bây giờ thế nào rồi, có j` mới chưa? em khoái chuyện của bác lám nhưng mà đọc hợi muộn, em theo dấu chân bác đến đây đấy bây giờ bác có kể chuyện ấy tiếp ở chỗ nào kô ?

Em đang lần theo các bài viết của bác



Được Loi_hen_uoc sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 06/01/2007
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn