1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

    Thế là lại thêm một chặng đường cho "Hội những người độc thân tối thứ 7" Độc thân nhưng không cô đơn.

    Với đúng ý nghĩa 7 độc 0 cô - đã vào nhà là sẽ không thấy cô đơn vì xung quanh đều là những người bạn độc thân vui tính, giản dị và tình cảm. Hy vọng đây sẽ là nơi dừng chân để chia sẻ buồn vui cho nhiều người bạn độc thân thứ 7 cũng như độc thân cả tuần.

    Link 2 nhà đã xây:
    NHÀ 1: http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1021375.ttvn
    NHÀ 2: http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1051954.ttvn

    Hôm nay mát giời, bia hay là vodka nhỉ?
    Mời cả nhà quăng gạch






  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chúc mừng nhà mới nhé......
    Cắt bánh ăn mừng nhé :
    [​IMG]
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly chúc mừng nhà mới nào
    Gà có bó hoa tặng nhà mình
    [​IMG]
    Mod khóa nhà kia sớm nhỉ, làm cháu ko kịp leo lên tầng thượng
    Cháu post lại bài thơ bất hủ - kết quả của Conf xuyên màn đêm với sự tham gia của: chú Cive , chị Chuột (tức Sún) ,Gà , chú Kim ấm , chị Pink, chú Ví to ngày 30/5 -1/6
    Pink: Ngày mai là tết thiếu nhi
    Cive: Tớ đi chẳng bít tìm gì cho ai
    Gà: Cháu thì lại ngồi lai rai
    Kim: Lai rai thì lại búng tai đỡ buồn
    Chuột: Thiếu nhi .. bụng dạ bồn chồn
    Vito: Cố nhịn cháu ợ ...đừng nôn ra ngoài
    Pink: Đi ra rồi ngã sõng soài
    Cive: Đi vô ngồi mãi ... hoài chẳng xong
    Gà: Thế là phải chạy lon ton
    Kim: Há phải đứng đấy con còn không tha
    Chuột: Góc nhà ... có 1 con ma
    Vito: Các cháu xúm lại khênh ra vặt ***g
    Pink: Ước chi tay bế tay bồng
    Cive: Zưng mà cái thưở chơi ngông vẫn còn
    Gà: 1 bên thì thích sòn sòn
    Kim: Bên kia thì thích con còn son son
    Chuột: 2 bên lần nữa lon ton
    Vito: Lần này quyết đựơc ông Kon nối dòng
    Pink: Mẹ xây cho một cái phòng
    Cive: Thằng nào vô đấy đừng hòng chui ra
    Gà: Bắt đầu bằng vài bài ca
    Kim: Thôi thì ăn tạm thịt gà cho xong
    Chuột: Ăn xong đầu óc long đong
    Vito: Ăn lắm thì béo long đong cái gì
    Pink: Đi ra chào chú chào gì
    Cive: Ba họ tấm tắc...con nì ngon đây
    Gà: Ăn đứt phựt mấy đứa Tây
    Kim: Thế là thôi nhé từ bây giờ toi
    Chuột: Biết làm sao hỡi .. ví to (i)
    Vito: Chuyện nhỏ chuyện nhỏ không lo béo à
    Pink: Lại đây ví cho cốc trà
    Cive: Trà này trà độc nhưng mà không cô
    Chuột: Tối nay các nick lô nhô
    Chuột: Hứng khởi đàm đạo hô hô tiếng cười
    Kim: Toàn là một nhóm lô nhô cửa nhà
    Chuột: Bây giờ đã quá ...giờ .. lười
    Chuột: Cả nhà đi ngủ .. cấm cười. Hết thơ.....​
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 08/07/2008
  4. cponline99

    cponline99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
    _________________
    -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
    Qua mùa thu...rồi mùa thu trở lại
    Anh lá bay về tận tháng năm nào
    Em ở lại với bụi mưa rơi vãi
    Cúi xuống tìm, đâu những bước chân nhau
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Bon chen bon chen ...
    <đặt gạch để buổi trưa update lại ( hok spam đâu )>
    Chúc mừng nhà mới cái he he
    Bao nhiều lời hay ý đẹp mọi người nói hết rùi .. hu hu .. chả bít nói rì thêm nữa .. huhu
    Điểm mặt xem mình biết những ai nhỉ?
    Em Gà này, Em Pink này, Em Kim ấm này, chú Ví to này, bác Quá Đáng này, vợ chồng lão Kave này , em đôremon này, bạn Đường này, .. huk huk .. còn nữa .. thì phải .. huk huk .. toàn em ko gọi ai = 1 tiếng ANH thân thương được cả. Đúng là Độc nhưng ko CÔ
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 08/07/2008
  6. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    bon chen đc 1 chân ở tầng 1 rồi
    nhà mới may mắn nào
    yêu cả nhà mình
    tặng nhà mình thêm hoa[​IMG]
    nhảy này [​IMG]
    post lại ảnh off lần 1 đã nhé :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và cuối cùng là bánh
    Được pinktiger86 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 08/07/2008
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch tầng 1 đã
    [​IMG]
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đội nhà này mặt mũi sáng láng thế mà cứ thích độc thân
  9. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình cũng bon chen phát, ko bít có được ở tầng 1 không nhẩy , bia đê cả nhà
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu "độc thân" tức là chỉ có một mình, chưa kết hôn,chưa lập gia đình mà thôi, chứ không phải là cô đơn hay là không có người yêu và được yêu thương.
    @ : Sao nhà tầng 3 trước (cái nhà bị động đất "sập" í ) mọi người chúc mừng kinh thế mà sang nhà mới có vẻ ít đi thế nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này