[QUOTE=sbcraft;1]sbcraft viết lúc 10:03 ngày 04/03/2008-]
Hic, em đợt này hơi bận 1 tẹo thôi, nhức đầu nữa....
Tối hôm qua sém bị úp sọt nên chán ồi, kiểu này chắc phải đăng tuyển chồng thật thôi, cho các kụ ở nhà đỡ kêu
Hay là em tuyển casscadeur nhỉ, đóng thế vai ng yêu, thế khéo lại lành



Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu em yêu 1 anh lương cao ơi là cao thì 1 là anh í sẽ bắt ở nhà nấu cơm (oshin cao cấp í) hoặc là phải rất vất vả khi đếm xiền, mà mình thì nghèo, giàu thế chắc với ko tới
Nếu yêu 1 anh lương tầm trung bình, thì quá bằng em, thế thì em yêu anh í để làm j nhỉ, vì tự em cũng kiếm đc từng đó xiền, hic hic..........càng nghĩ càng thấy nan giải



---------------------------------------------------------------------------------------
@Táo: Này bé Táo, cô tập trung chuyên môn nhá. Lấy chồng thi ko ăn chơi nhá, ăn chơi thì thôi không chồng con nhá, cô tham ló vừa vừa thui nhá hhihi
Thời tiết nóng lên lại thấy mệt mỏi, chả muốn làm gì nữa chỉ muốn đi chơi với em thôi.
@Bờ Bờ: Cô cũng vừa vừa thui nhá, cô cứ ngồi im đó tôi chưa xét xong cái HS của cô đâu.
Thui cả nhà vui vẻ nhé, chả biết than vãn gì !