1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chao bac QN yeu qui!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmanhcuongvn, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmanhcuongvn

    hoangmanhcuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác nguyên thân mến! Em mới là thành viên mới chính thức được có hai ngày. Hôm nay em đọc xong câu chuyện
    của bác thì ttvnonline đã chúc em tới lần thứ 3 .Em chuc bác sẽ sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình nhe'
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Híc,
    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tạo nguyên một topic để gửi mình thế này.
    Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi, cái gì đã ở lại thì sẽ chẳng bao giờ đi....
    Cảm ơn nhiều lắm.
    Quỳnh Nguyễn
    http://quynhnguyen.netfirms.com
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mà nó không đi được thì đạp cho nó một cái vào mông là nó đi liền

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Cái gì đến sẽ có lúc phải đi, cái gì đi thì trước đó phải đến cái đã.
    Cái muốn ở lại có thể không cần đến, mà vẫn có thể đi.
    Muôn sự trên đời đến và đi phải chăng do bản ngã sợ nó đến mà thấy nó đến, tiếc khi nó đi mà thấy nó đi, hoặc muốn nó đi mà nó đến, muốn nó đến thì nó lại đi ???
    Một dặm đường tình, muôn trang tâm sự phải chăng là cũng là đến theo đường này trước và đi theo đường khác sau, hay đi trước rồi mới đến sau?
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  5. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bác Quỳnh Nguyên sướng nhỉ, nhiều người yêu mến bác lắm nha, có mỗi cái tâm sự làm tốn bao nhiêu thời gian và sức lực của mọi người mà mọi người vẫn iu quý bác vậy....hic..hic....em cũng chẳng biết nói gì cả, thôi đành chúc mừng bác vậy..hi..hi..
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Mà nếu nó bị béo ị nặng mông thì xỏ dây thừng vào mũi mà lôi đi.....





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    khiếp...đọc mấy lần vẫn chẳng hiểu bác nói cái giề...A di đà phật,cũng may trên đời này có mỗi một TTT hoà thượng.
    Chúng ta không biết chúng ta có cái gì cho đến khi nó mất.Chúng ta cũng không biết chúng ta thiếu cái gì cho đến khi nó đến
    How are you?
  8. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    day co' fai la` topic anh Cuong ko nhi? ,h i` lam an mot topic co day', anh thong cam voi' bac' QN sao?em ti ko ngi vay? neu' co' fan bac' gi ti cu' viec hi` em doi

Chia sẻ trang này