1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Không phải là quên, mà hồi năm ngoái có hứa với con gái nếu chịu khó ăn, chóng lớn, nặng được bí nhiêu kg thì Ba sẽ cho đi Hồng Kông chơi. Dưng mà lười ăn mãi chơi nên chẳng đạt được, thế là không cho đi nữa. Nói vậy thôi, chứ vẫn thích cho con gái đi chơi, nhưng không phải đợt này, dạo này bận quá, không có dịch Cúm cũng không sắp xếp đi được.
    Mai bay vào SG rồi, mấy lần hứa cho con gái vào đó đi chơi Đầm Sen, Suối Tiên, Vũng Tàu cái mà chẳng sắp xếp được. Đành mua quà về cho con gái vậy. Thấy mình hay hứa hão với con, nghĩ cũng tội
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chết cười mất thôi, vừa ngó lên, thấy dòng chữ dư lày:
    Có 64 người tham gia diễn đàn:
    toyotomy, chihiro201184, baron282, linhkhue3, chiatay09,.....
    Không hiểu sao 2 cái nick ấy lại vô tình đứng cạnh nhau?
    Trách cho con Tạo khéo xoay vần...hehe
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy lần hẹn lần hẹn lữa, hôm nay em lại nhảy vào đây .
    Cơm. Mà tóm lại là: Ăn.Hôm gì ngồi ăn cơm, lâu lắm mới làm cái món mình thích. Tại mới mua lọ muối ớt. Chả cắt miếng mỏng dính, bôi muối ớt cả 2 mặt, ăn với cơm. Ngon ơi là ngon. Có một món mới ăn thử, thấy ngon ngon. Tào phớ- cho nhiều nhiều đá vào, cho nước còn một chút ngọt thôi, ăn với bánh ngọt. Ăn buồn cười lắm.
    Áo. Hôm qua vừa đi mua mấy thứ để mặc. Hôm nay chuẩn bị lại mua tiếp. Mấy khi có hứng mua sắm.
    Gạo. Nhà vừa hết gạo. Trưa nay về thấy mamamới mua 20kg.
    Tiền. Mấy ngày nữa mới có lương. Có xong lại hết ngay.Ôi?
    Em tranh thủ hỏi thăm 2 chị mà em biết, từ cái lời nhắn nhủ của chị N từ hồi nảo hồi nào. Thấy công cuộc giữ bồ của chị Vịt cũng phức tạp quá. Em thì chẳng bao giờ phải giữ cái gì. Cứ thả cho đi thoải mái, đi chán thì thôi. Đã dám đi thì đừng có về. Chứ cứ giữ, dây căng quá. Đứt.
    Thấy cái mặt nạ của chị N hay ghê cơ. Thỉnh thoảng lại làm vài người giật mình thon thót. Em cũng hay thích mơ như chị lắm, nhưng em nằm là ngủ, chẳng biết mơ mộng gì, cũng chẳng có kiểu đang mơ mà cứ tưởng là thật. Thế sợ lắm. Hình như kiểu như thế người ta nói là thần kinh không tốt thì phải. Chị phải xem xem thế nào, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Làm sao đợi được ai nữa. Chờ đợi như chị?kể ra cũng nhẹ nhàng.
    U ạ, cái vụ nhậu nhẹt thế nào nhỉ? Em?lâu lắm chưa uống rượu.
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà anh hùng với thuyền quyên . Mà đến tận hôm nay có thấy cái mặt chú ở HN đâu nhỉ, mai anh vào SG rồi, thế là tong vụ nhậu nhẹt nhé.
    Thỉnh thoảng lượn mấy topic, nghe nhiều câu nói ngứa tai quá, không chịu được nên vào chọc ngoáy một tý. Dư mà có được trả lời đâu. Anh là anh ghét những cái gọi là mặt trơ trán bóng mà, có các thêm vàng cũng xin kiếu .
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    GIờ em mới biết 3 bảo kê ( chả biết đúng không ạ ?) của lều Vịt , ai cũng đanh đá và ghê gớm nhé
    Lại còn kiêu nữa chứ
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Sai, 2 chứ không phải là 3.
    Nói về cái sự đanh đá, chắc là chẳng ai muốn bị người khác gọi là đanh đá, nhất là đàn ông. Nhưng trong cuộc sống thì không phải lúc nào cũng hiền được. Người ta nói: "đi với ma mặc áo giấy" mà.
    Không kiêu một tý nào, nhưng mà đã ghét thì có là vàng mười cũng ném.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ấy chết, thứ 7 tuần sau đệ ra HN rùi, huynh lại vô trỏng à?
    Hỏng hết bánh kẹo cái vụ off rùi còn gì.
    Mà đận này huynh hơi bị ảnh hưởng văn phong vịt rồi nhỉ. Cũng thịt băm với cà chua như thật, chậc, hình ảnh gã đàn ông cởi trần, bận quần đùi cháo lòng, loay hoay trước trước cái bếp dầu....quả thật là kiêu hùng vô cùng! ( khác chi Quan Vũ qua 5 ải trảm lục tướng)
    To em Sao: Em nói chuẩn đấy.
    Anh thích câu của cụ Khổng tử " Bậc quân tử phong thái nên giản dị, nhưng cốt cách phải kiêu sa ". Ok.
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, chị thik cái vàng vàng 1 này này. Chị ko ngây thơ vô số tội đến mức ko bít mình đang làm gì, đang nhắm trúng ai đâu gái ạ. Đúng là đàn bà, mưu mô hiểm ác. Ai thik giật mình tổn thọ thì kệ. Để người khác đọc đc tâm can của mình thì đó là điểm yếu nhất rồi còn gì nữa. Để ng khác tác động đc đến mình thì !@#$%^&* (ko bít dùng từ nào diễn tả cho chính xác. Thôi kệ ai thích nghĩ kiểu gì thì nghĩ)
    Vàng 2: chị có chờ trong vô vọng đâu. Vẫn có ng yêu và để yêu đấy chứ. Chẳng qua là ko public thui
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lời hứa với trẻ con quan trọng lắm Anh Br ạ. Tôi cứ suy bụng ta ra bụng người thôi.
    Nhớ ngày nhỏ, ông cậu ruột hồi đó mới cưới vợ hứa là cuối năm cậu thưởng cho mày một bộ bò mốc. Hồi đó bé tí mà tôi đã biết thích bộ bò đó rồi, áo bò bó sát vào người, quần may kiểu hơi vẩy, toàn bộ là bò mốc, hơi bạc bạc. Thèm lắm.
    Cuối năm đó rồi cuối năm sau, đợi dài cổ chả thấy đâu. Tôi cũng không nhắc ông cậu một lời nào. Nhủ thầm là người lớn bận quá nên quên. Lâu dần tôi coi chuyện quên đó là nghiễm nhiên, bình thường.
    Đợt vừa rồi, ông cậu (lúc này đã có đứa con được 20 tuổi) bảo tôi rằng cậu vừa được vài vụ, cho mày mấy chai mà tiêu vặt. Dạ thôi, cháu không thích, cháu chỉ thích cái bộ quần áo bò giá vài nghìn đồng cậu kiếm được không.
    Chả phải thù dai nhớ lâu, nhưng mà đấy là một đoạn ký ức tuổi thơ vẫn còn nhớ được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này