Vừa về HN đêm qua, nghe tin dữ của các bạn Dìm Hàng Pro mà bàng hoàng hết cả người.
box DL 1 lần nữa lại đón nhận 1 tin không vui. Năm nào cũng vậy, chỉ mong sao box không gặp những dòng title như thế này... nhưng... sự thật bàng hoàng... đau xót quá...
Trong chuyến đi Tây Bắc vừa qua 2 bạn nhà Dìm Hàng Pro đã sảy chân rớt xuống suối, bị nước cuốn xuống cuối chân thác...
Box Du lịch đã từng có 2 thành viên ra đi vì sông suối năm 2007 và năm 2009. Năm nay lại có 1 trường hợp tương tự vì sông nước, thật không thể tin nổi ... mong rằng các đoàn du lịch khác khi đi gần sông, suối, thác nên thật cẩn thận, nhất là mùa này các đoàn đi thác Bản Giốc khá nhiều, trèo lên đỉnh thác để chụp ảnh cột mốc... khu vực đó rất dễ gặp sự cố đáng tiếc.
Trong lúc forum TTVN chưa ổn định, mọi người cùng chia sẻ nỗi đau với các bạn nhà Dìm ở đây nhé
http://www.facebook.com/DIMHANG.Pro
Bạn Hiền đã được đưa về quê tại Thái Bình, yên nghỉ trong lòng đất mẹ (6/9/2010)
Thông tin lễ viếng bạn Nguyên (7/9/2010)
- 2h sáng ngày 7/9, xe đưa Nguyên về tới Nhà tang lễ Quân Khu 3, Bến Bính, Hải Phòng
- 8h15 ngày 7/9 Liệm
- Lễ viếng bắt đầu từ 9h cùng ngày
- Truy điệu và đưa tang lúc 13h cùng ngày
PS: Các bạn vui lòng bỏ chữ ký khi post bài tại topic này