Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Cần tìm mua cây vợt Head trợ lực Ti.S6 - Titanium Lightweight(Unstrung): 225g/ 7.9oz

imgs16/10/11 · 06:29 #1
Do chấn thương quá nhiều vì thích chơi "quá khả năng". Black đã quyết định chuyển sang chơi vợt nữ giới "xem ra làm sao". Hiện tại đang chơi 2 cây Wilson Six One team 289g. Hôm qua mang đi thanh lý luôn 2 cây này luôn rồi. Chỉ vì mình chung thủy quá không nỡ ly dị nên mới chấn thương triền miên hết bệnh này tới tật kia suốt 4 năm qua.

Cần tìm mua cây vợt Head trợ lực Ti.S6 - Titanium Lightweight(Unstrung): 225g/ 7.9oz

Lưu ý: Cây này sẽ được dùng để đến CLB Vĩnh Tuy chinh phạt thảo khấu, lập lại trật tự đáng lẽ ra phải được lập từ năm ngoái....

Anh em nào biết có ai bán cây vợt Head trợ lực và có trọng lượng "nhẹ nhất thế giới" này thì xin vui lòng mách dùm black với, second hand cũng tốt

Thanks a lot!

Tiện thể chia sẻ tý: Hôm qua black đã lọt vào vòng Tứ Kết Seri B của Giải Hữu Nghị Truyền Thống 2011 của CLB Hữu Nghị - An Dương bằng cây vợt nữ này Head trợ lực Ti.S6 - Titanium Lightweight(Unstrung): 225g/ 7.9oz. Khoái quá cho nên đăng tìm mua thêm cây nữa. Hôm nay vòng tứ kết, không may gặp đôi mạnh nhất Giải Seri B (từ A được cài cắm xuống ẵm giải B)....chán và nản nuônnnn
Giờ Black chỉ chờ có 1 câu nói vẫn thường xảy ra đó chính là "Bạc già không bằng Gà may"!

Giải đôi nữ đã kết thúc: Quỳnh còi neuyeuphainoi đã giựt giải 3 đôi nữ.

Giải đôi nam seri A hôm nay cũng hứa hẹn diễn ra nhiều trận kinh điển. Giải này cũng có chú gà con Kim anhmoveem tham gia, không biết có qua vòng loại hay đóng góp mấy viên gạch lót Đồng Tâm. Anh em nào hôm nay không lên Vĩnh Tuy xin hãy ghé qua cổ vũ cho Black và Anhmoveem!

Buổi tối, BTC xin mời toàn thể anh em cổ động viên ở lại sân Hữu Nghị liên hoan tiệc buffet và với sự tham gia của Đoàn ca múa nhạc Trung Ương, Top Model 2010, Vũ nữ của Nexttop... biểu diễn!

Have a fun!

Người có Sức Khỏe thì ước một trăm điều.
Người không có sức khỏe thì chỉ có một điều ước, đó là Sức Khỏe!

Trong cuộc sống này, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Từ con người đến vũ trụ cũng đều chịu chung một định luật vô thường chi phối. Bởi vậy, ta đừng nên tham đắm và quyến luyến những thứ vốn tồn tại trên bản chất của danh và sắc mà hãy dang tay đón nhận những hạnh phúc hay khổ đau đến với mình một cách an nhiên, tự tại ...
Lần sửa cuối bởi blackmen1976 - 16/10/11 lúc 06:35
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/10/11 · 11:56 #2
Head trợ lực Ti.S1 - Titanium Lightweight(Unstrung): 250g

Nhà cháu có cây này cụ thích PM nhé
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/10/11 · 23:40 #3
Trích:
stranger viết lúc 11:56 - 16/10/2011 Xem bài viết
Head trợ lực Ti.S1 - Titanium Lightweight(Unstrung): 250g

Nhà cháu có cây này cụ thích PM nhé
250g nặng wá, 225g thôi!

Người có Sức Khỏe thì ước một trăm điều.
Người không có sức khỏe thì chỉ có một điều ước, đó là Sức Khỏe!

Trong cuộc sống này, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Từ con người đến vũ trụ cũng đều chịu chung một định luật vô thường chi phối. Bởi vậy, ta đừng nên tham đắm và quyến luyến những thứ vốn tồn tại trên bản chất của danh và sắc mà hãy dang tay đón nhận những hạnh phúc hay khổ đau đến với mình một cách an nhiên, tự tại ...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/10/11 · 23:07 #4
Trích:
blackmen1976 viết lúc 06:29 - 16/10/2011 Xem bài viết
Cần tìm mua cây vợt Head trợ lực Ti.S6 - Titanium Lightweight(Unstrung): 225g/ 7.9oz
Cây mầu ghi, mặt to như cái quạt ba tiêu đúng không.
Cầm nhẹ băng.
Em cũng yêu cây này lắm, mấy hôm đau elbow ko nhấc nổi tay đành mượn vợ cái vợt ra đánh, đoa tít hơn cả head l4 mới chết chứ
Vote cho cây này.
Hay em với bác làm trận chiến đơn giữa 2 con Ti sờ sáu đi.







Ngồi buồn ăn 1 củ khoai
Nỗi buồn bỗng hóa thành 2 nỗi buồn...



 


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs23/10/11 · 07:06 #5
ĐÃ NHẬN LỜI THÁCH ĐẤU (hơi có vẻ xúc phạm nhau tí này). 20 BIA SÀI GÒN LÙN.
VUI LÒNG CHO BIẾT THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CHÚ MUỐN "NỘP MẠNG" CHO ANH. hehehe. Chiều nay ra sân Vĩnh Tuy góp bia uống cùng cụ chủ sân cái hông?



Trích:
red_shorts viết lúc 23:07 - 22/10/2011 Xem bài viết
Cây mầu ghi, mặt to như cái quạt ba tiêu đúng không.
Cầm nhẹ băng.
Em cũng yêu cây này lắm, mấy hôm đau elbow ko nhấc nổi tay đành mượn vợ cái vợt ra đánh, đoa tít hơn cả head l4 mới chết chứ
Vote cho cây này.
Hay em với bác làm trận chiến đơn giữa 2 con Ti sờ sáu đi.

Người có Sức Khỏe thì ước một trăm điều.
Người không có sức khỏe thì chỉ có một điều ước, đó là Sức Khỏe!

Trong cuộc sống này, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Từ con người đến vũ trụ cũng đều chịu chung một định luật vô thường chi phối. Bởi vậy, ta đừng nên tham đắm và quyến luyến những thứ vốn tồn tại trên bản chất của danh và sắc mà hãy dang tay đón nhận những hạnh phúc hay khổ đau đến với mình một cách an nhiên, tự tại ...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs23/10/11 · 21:35 #6
He he.
Giờ mới đọc tin.
20 chai uống bao giờ mới hết.
Em không độ nhiều vậy đâu.
Ke lắm.
Chỉ 18 chai thôi.
Để CN tuần sau xuống VT đi anh. Mấy giờ nhỉ?
" border=0 alt="" src="/images/smilies/6.gif" smilieid="15">







Ngồi buồn ăn 1 củ khoai
Nỗi buồn bỗng hóa thành 2 nỗi buồn...



 


 

Lần sửa cuối bởi red_shorts - 23/10/11 lúc 21:42
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/10/11 · 10:45 #7
tầm 14h-14h30 nhé, nếu chú sợ "ê ke" thì 10 chai cũng được. Hôm qua anh ra cũng chỉ bị nộp có 5 chai thôi.

Người có Sức Khỏe thì ước một trăm điều.
Người không có sức khỏe thì chỉ có một điều ước, đó là Sức Khỏe!

Trong cuộc sống này, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Từ con người đến vũ trụ cũng đều chịu chung một định luật vô thường chi phối. Bởi vậy, ta đừng nên tham đắm và quyến luyến những thứ vốn tồn tại trên bản chất của danh và sắc mà hãy dang tay đón nhận những hạnh phúc hay khổ đau đến với mình một cách an nhiên, tự tại ...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/10/11 · 14:31 #8
red_short đánh giờ nào thế, hôm nào giao lưu nhỉ
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/10/11 · 01:36 #9
Trích:
mindmaker viết lúc 14:31 - 24/10/2011 Xem bài viết
red_short đánh giờ nào thế, hôm nào giao lưu nhỉ
Em giờ đánh mỗi 1 buổi tối thứ 3 sân Thép thôi.
Hôm nào rảnh bác ra giao lưu.







Ngồi buồn ăn 1 củ khoai
Nỗi buồn bỗng hóa thành 2 nỗi buồn...



 


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn