Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Tennis & Bóng đá - chuyên trang đặc biệt cho EURO 2008 (trang 16)

imgs06/12/05 · 08:13 #11
Trích:
Dancer viết Xem bài viết

Thái Lan vẫn hay hơn, thắng là đúng rồi. Nhưng quan trọng là cái cách các cầu thủ Việt Nam thi đấu: tâm lý bất ổn, không vùng dậy được, phạm quá nhiều lỗi cơ bản đến mức ngớ ngẩn! Em vừa có thông tin (tất nhiên vẫn là tin đồn nhưng cũng tương đối tin cậy vì do các vị tướng tá quân đội đánh tennis cùng sân khẳng định) rằng là đã có bán độ, ít nhất là 4 cầu thủ ở cả 3 tuyến, nhất là mấy ông giời con của Sông Lam Nghệ An. Số tiền 6 tỷ được hứa sẽ thưởng cho toàn đội nếu vô địch thì bây giờ dân mua độ sẵn sàng trả số tiền đó cho mấy ông giặc con kia. Trong khi toàn thể anh em ta rất bức xúc với chuyện Việt Nam mất bao tiền của công sức đầu tư và đã có tiến bộ vượt bậc trong khi Thái Lan đã không mạnh như trước mà Việt Nam vẫn thua đau đớn đến 3 bàn, không có bất cứ cơ hội ăn bàn nào trong khi vừa thắng chúng nó xong thì những người cung cấp thông tin này lại tỏ ra rất bình thường, họ chỉ mỉa mai, cười cợt:"Có gì lạ đâu! Anh đã biết trước rồi, hôm đó không thèm xem mà vẫn đi đánh tennis bình thường. Biết chú máu mê thế anh bảo cho mà đi cá độ thì có phải vớ bẫm rồi không". ĐAU!



Chú Dancer tung tin này báo cong an bắt bây giờ. Chú có định dự xong giải cuối năm với ae k0 đấy!
Nói thế thôi, VN thua là đúng. Chẳng qua giải Agribank TL thử nghiệm và chủ trương đã lỏng thôi, chứ trình độ nó thích ăn lúc nào chả được. Mấy chú VN cứ tưởng mình là ông sao, "con giời", lúc nào cũng ở lưng chừng, k0 lên được, xuống thì k0 muốn...
Mà trong box mình có ai là "ông sao" k0 nhẩy???



Và em sẽ là người đàn ông của đời anh ...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/12/05 · 12:06 #12
Chú Dancer tung tin này báo cong an bắt bây giờ. Chú có định dự xong giải cuối năm với ae k0 đấy!
Nói thế thôi, VN thua là đúng. Chẳng qua giải Agribank TL thử nghiệm và chủ trương đã lỏng thôi, chứ trình độ nó thích ăn lúc nào chả được. Mấy chú VN cứ tưởng mình là ông sao, "con giời", lúc nào cũng ở lưng chừng, k0 lên được, xuống thì k0 muốn...
Mà trong box mình có ai là "ông sao" k0 nhẩy???
---------------------------
Ôi trời, tôi thấy chú Dancer nói có lý đấy, bọn đấy chả phải bàn. Bán độ là chuyện thường ngày ở huyện của BĐá VN, kể cả ở cấp độ đội tuyển.
Keke tui thấy câu hỏi cuối của ông hay đấy, Ko Hiểu trong BOX mình có ai là ông sao ko nhẩy??? theo tôi chắc là ko có đâu, trình độ Tennis trong BOX m vẫn còn phọt phẹt lém nên chả ông nào nên tinh vi ( vì tinh vi nhỡ có người ngoài người ta nhìn vào người ta cười cho thối mũi )


 ...Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ....
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/12/05 · 13:39 #13
Nhân tiện các bác đang nói về bóng đá, đọc luôn cái này cho vui:

Ba cổ động viên đang ở trong nhà thờ cầu nguyện cho đội bóng của mình.
- Người Anh hỏi: Chúa ơi, bao giờ đội Anh mới giành được Cúp Thế giới ?
- 5 năm nữa - Chúa trả lời.
- Nhưng lúc đó thì tôi chết rồi.
-Người Thái hỏi: -Chúa ơi, khi nào thì đội Thái Lan được dự vòng chung kết Cúp Thế giới?
- 10 năm nữa - người phán.
- Thế thì lúc đó tôi cũng đã chết rồi.
- Đến lượt người Việt Nam hỏi: -Chúa ơi, bao giờ thì đội Việt Nam vô địch Seagame?
-Chúa buồn rầu nói: - Lúc đó thì tôi cũng đã chết rồi.

-st-

Thảm!



(`ã._(`ã._(`ã._( L_D_L_P )_.ã)_.ã)_.ã)


   

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/12/05 · 10:26 #14
Trích:
gando viết Xem bài viết

Chú Dancer tung tin này báo cong an bắt bây giờ. Chú có định dự xong giải cuối năm với ae k0 đấy!
Nói thế thôi, VN thua là đúng. Chẳng qua giải Agribank TL thử nghiệm và chủ trương đã lỏng thôi, chứ trình độ nó thích ăn lúc nào chả được. Mấy chú VN cứ tưởng mình là ông sao, "con giời", lúc nào cũng ở lưng chừng, k0 lên được, xuống thì k0 muốn...
Mà trong box mình có ai là "ông sao" k0 nhẩy???
---------------------------
Ôi trời, tôi thấy chú Dancer nói có lý đấy, bọn đấy chả phải bàn. Bán độ là chuyện thường ngày ở huyện của BĐá VN, kể cả ở cấp độ đội tuyển.
Keke tui thấy câu hỏi cuối của ông hay đấy, Ko Hiểu trong BOX mình có ai là ông sao ko nhẩy??? theo tôi chắc là ko có đâu, trình độ Tennis trong BOX m vẫn còn phọt phẹt lém nên chả ông nào nên tinh vi ( vì tinh vi nhỡ có người ngoài người ta nhìn vào người ta cười cho thối mũi )



Em chỉ đưa lại tin này cho chính các bác công an tung ra thôi! Mà em cũng có bảo là Thái không xứng đáng đâu! Nhưng em vẫn cho là giờ đây Thái KHÔNG thể ăn Việt Nam "lúc nào cũng được" như trước nữa với điều kiện toàn đội thi đấu đúng sức và được đá trên sân ... Mỹ Đình. Bởi vì khi đấu với Thái Lan, vũ khí mạnh nhất của Việt Nam là tinh thần thi đấu (các yếu tố khác như kỹ chiến thuật, thể lực, tâm lý, kinh nghiệm nó đều nhỉnh hơn ta). Khi không được đá trên sân nhà xung quanh 4 vạn khán giả nhà hò reo cổ vũ, vũ khí đó còn đâu nữa, nhất là lại còn cứ quan tâm đến tiền thưởng với mua bán nữa ... Chắc các bác cũng nghe thông tin báo chí lao xao về vụ lăn tăn tiền thưởng rồi vua phá lưới ngay từ vòng bán kết chứ hả? Tâm lý toàn đội đã xao xác từ vụ đấy rồi, Liên đoàn phải chấn chỉnh tâm lý ngay nhưng chắc cũng không ổn được như bình thường nữa. Còn bán độ thì chắc cả nhà đều biết, đó là căn bệnh phổ biến rồi. Từ thế hệ trước cho đến thế hệ này, rất nhiều cầu thủ trong đội tuyển đã có "tiền án tiền sự". Mà một khi đã từng dính chàm rồi, có không muốn bán độ nữa cũng không được, không khéo "mafia" nó cho ăn đạn. Những lần thua Thái Lan em đều tâm phục khẩu phục nhưng lần nào em cũng thấy nghi ngờ, nhất là lần thua 0-3 này và lần thua Singapore ở chung kết Tiger Cup 98 sau khi đã vượt qua Thái 3-0 ở bán kết: lần đó có thể nói là cơ hội bằng vàng sau khi vượt qua con khủng long bạo chúa trong khu vực bằng thế trận và tỷ số cực kỳ thuyết phục, được thi đấu chung kết trên sân nhà với một đối thủ Singapore được coi là dưới cơ. Nếu không phải là bán độ thì thật khó lý giải! Em đã nghe nhiều giải thích là do tâm lý trước một cơ hội ngon ăn và dễ dàng (giống như kiểu một quả smash ngay trên lưới mà lại ra ngoài ấy). Nhưng theo em, bị tâm lý nó khác mà bị "thi đấu dưới phong độ" bằng cách bình tĩnh chuyền bóng cho đối phương nó khác (rất khác đấy)


Kẻ thức thời mới là người Tuấn Kiệt!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/12/05 · 09:02 #15
Trích:
Dancer viết Xem bài viết

Trích:
gando viết Xem bài viết

Chú Dancer tung tin này báo cong an bắt bây giờ. Chú có định dự xong giải cuối năm với ae k0 đấy!
Nói thế thôi, VN thua là đúng. Chẳng qua giải Agribank TL thử nghiệm và chủ trương đã lỏng thôi, chứ trình độ nó thích ăn lúc nào chả được. Mấy chú VN cứ tưởng mình là ông sao, "con giời", lúc nào cũng ở lưng chừng, k0 lên được, xuống thì k0 muốn...
Mà trong box mình có ai là "ông sao" k0 nhẩy???
---------------------------
Ôi trời, tôi thấy chú Dancer nói có lý đấy, bọn đấy chả phải bàn. Bán độ là chuyện thường ngày ở huyện của BĐá VN, kể cả ở cấp độ đội tuyển.
Keke tui thấy câu hỏi cuối của ông hay đấy, Ko Hiểu trong BOX mình có ai là ông sao ko nhẩy??? theo tôi chắc là ko có đâu, trình độ Tennis trong BOX m vẫn còn phọt phẹt lém nên chả ông nào nên tinh vi ( vì tinh vi nhỡ có người ngoài người ta nhìn vào người ta cười cho thối mũi )



Em chỉ đưa lại tin này cho chính các bác công an tung ra thôi! Mà em cũng có bảo là Thái không xứng đáng đâu! Nhưng em vẫn cho là giờ đây Thái KHÔNG thể ăn Việt Nam "lúc nào cũng được" như trước nữa với điều kiện toàn đội thi đấu đúng sức và được đá trên sân ... Mỹ Đình. Bởi vì khi đấu với Thái Lan, vũ khí mạnh nhất của Việt Nam là tinh thần thi đấu (các yếu tố khác như kỹ chiến thuật, thể lực, tâm lý, kinh nghiệm nó đều nhỉnh hơn ta). Khi không được đá trên sân nhà xung quanh 4 vạn khán giả nhà hò reo cổ vũ, vũ khí đó còn đâu nữa, nhất là lại còn cứ quan tâm đến tiền thưởng với mua bán nữa ... Chắc các bác cũng nghe thông tin báo chí lao xao về vụ lăn tăn tiền thưởng rồi vua phá lưới ngay từ vòng bán kết chứ hả? Tâm lý toàn đội đã xao xác từ vụ đấy rồi, Liên đoàn phải chấn chỉnh tâm lý ngay nhưng chắc cũng không ổn được như bình thường nữa. Còn bán độ thì chắc cả nhà đều biết, đó là căn bệnh phổ biến rồi. Từ thế hệ trước cho đến thế hệ này, rất nhiều cầu thủ trong đội tuyển đã có "tiền án tiền sự". Mà một khi đã từng dính chàm rồi, có không muốn bán độ nữa cũng không được, không khéo "mafia" nó cho ăn đạn. Những lần thua Thái Lan em đều tâm phục khẩu phục nhưng lần nào em cũng thấy nghi ngờ, nhất là lần thua 0-3 này và lần thua Singapore ở chung kết Tiger Cup 98 sau khi đã vượt qua Thái 3-0 ở bán kết: lần đó có thể nói là cơ hội bằng vàng sau khi vượt qua con khủng long bạo chúa trong khu vực bằng thế trận và tỷ số cực kỳ thuyết phục, được thi đấu chung kết trên sân nhà với một đối thủ Singapore được coi là dưới cơ. Nếu không phải là bán độ thì thật khó lý giải! Em đã nghe nhiều giải thích là do tâm lý trước một cơ hội ngon ăn và dễ dàng (giống như kiểu một quả smash ngay trên lưới mà lại ra ngoài ấy). Nhưng theo em, bị tâm lý nó khác mà bị "thi đấu dưới phong độ" bằng cách bình tĩnh chuyền bóng cho đối phương nó khác (rất khác đấy)



Nói có sách, mách có chứng nhé! MK!http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2005/12/92758.vip


Kẻ thức thời mới là người Tuấn Kiệt!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/12/05 · 13:43 #16
Đây nữa này...! Sắp hiện nguyên hình rồi!
http://tintuconline.vietnamnet.vn/tintuc/thethao/50028/
Thảo nào mà giải này Văn Trương thi đấu tệ hại, trong trận chung kết thì Hải Lâm đánh đầu chuyền bóng như dọn cỗ cho tiền đạo Thái Lan sút tung lưới Việt Nam mở tỷ số, còn Văn Quyến thì thì cắm đầu cắm cổ rê dắt bóng cho đến khi ... mất bóng thì thôi chứ nhất định không chịu chuyền bóng cho đồng đội đang di chuyển hợp lý !


Kẻ thức thời mới là người Tuấn Kiệt!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/12/05 · 14:19 #17
Các bác vẫn chủ đề này à
Một số cầu thủ U.23 VN bị tố cáo bán độ
Báo Thanh Niên sáng nay đưa tin, một số cầu thủ U.23 VN đã làm đơn tố cáo một số đồng đội bán độ tại SEA Games 23, cụ thể là trận gặp Myanmar ở vòng đấu bảng và trận bán kết gặp Malaysia. Cơ quan CA bước đầu đã xác định một số cầu thủ của cả 3 tuyến tham gia bán độ với số tiền khổng lồ. Đặc biệt, một phóng viên đã có vai trò làm cầu nối trong vụ bán độ này
.


Vietnamnet





Được silkysilk sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 12/12/2005


(`ã._(`ã._(`ã._( L_D_L_P )_.ã)_.ã)_.ã)


   

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/12/05 · 23:33 #18
Trích:
silkysilk viết Xem bài viết

Các bác vẫn chủ đề này à
Một số cầu thủ U.23 VN bị tố cáo bán độ
Báo Thanh Niên sáng nay đưa tin, một số cầu thủ U.23 VN đã làm đơn tố cáo một số đồng đội bán độ tại SEA Games 23,
.



Có cả đội trưởng Phan Văn Tài Em mới tiếc chứ...


Forza Juve-Ciao Surge
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/12/05 · 00:32 #19
Trích:
vespanurse viết Xem bài viết

Trích:
silkysilk viết Xem bài viết

Các bác vẫn chủ đề này à
Một số cầu thủ U.23 VN bị tố cáo bán độ
Báo Thanh Niên sáng nay đưa tin, một số cầu thủ U.23 VN đã làm đơn tố cáo một số đồng đội bán độ tại SEA Games 23,
.



Có cả đội trưởng Phan Văn Tài Em mới tiếc chứ...

---------------

Hôm trước tui nói các bác còn gân cổ lên cãi tui
Bây h đã thấy chưa??? Bóng đá Việt Nam nếu ko giải quyết được vấn đề này thì mãi mãi chỉ tắm ở ao làng thui


 ...Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ....
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/12/05 · 00:51 #20
Vẫn được xơi ngon con VIOS, tăng lương từ 3 triệu lên 5 triệu, sướng thật đấy



(`ã._(`ã._(`ã._( L_D_L_P )_.ã)_.ã)_.ã)


   

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn