Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Chơi nối thơ... ( cùng nhau relax nào cả nhà ơi )!

imgs19/04/11 · 13:57 #1
Luật: Lấy từ cuối của bài trước làm từ bắt đầu cho bài sau.
Mọi người khi post bài nhớ trích dẫn cái bài trước để mọi người biết, tránh việc 2 người post cùng lúc nhé. Bôi đậm từ cuối của bài thơ để người sau biết.

Lưu ý : Nếu một từ đơn không có nghĩa thì nối bằng một từ ghép. Ví dụ nếu từ cuối là từ "yêu nhau" thì người sau bắt đầu ghép từ "yêu nhau" chứ ghép mỗi từ "nhau" thì khoai quá


Em mở hàng nhé :

Mong được một lần đến nhà em
Lúc trời mới chỉ có nhá nhem
Nhìn qua khe cửa, em đứng tắm
Anh đứng thẫn thờ đến phát thèm



( PS : Bậy tẹo cho vui cửa vui nhà)

Cả nhà nối tiếp từ in đậm nhá





Đừng hỏi vì sao em yêu anh...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/04/11 · 14:11 #2
Trích:
yukihide_mori viết lúc 13:57 - 19/04/2011 Xem bài viết
Luật: Lấy từ cuối của bài trước làm từ bắt đầu cho bài sau.
Mọi người khi post bài nhớ trích dẫn cái bài trước để mọi người biết, tránh việc 2 người post cùng lúc nhé. Bôi đậm từ cuối của bài thơ để người sau biết.

Lưu ý : Nếu một từ đơn không có nghĩa thì nối bằng một từ ghép. Ví dụ nếu từ cuối là từ "yêu nhau" thì người sau bắt đầu ghép từ "yêu nhau" chứ ghép mỗi từ "nhau" thì khoai quá


Em mở hàng nhé :

Mong được một lần đến nhà em
Lúc trời mới chỉ có nhá nhem
Nhìn qua khe cửa, em đứng tắm
Anh đứng thẫn thờ đến phát thèm



( PS : Bậy tẹo cho vui cửa vui nhà)

Cả nhà nối tiếp từ in đậm nhá
Ô ô, cái này mình từng tham gia bên quán Zim rồi, rất vui. Cảm ơn bạn đã lập topic này nhé
Mình nối luôn:

Thèm gì như thể thèm... anh
Thế mà anh cứ lạnh tanh quay đầu
Ngày đêm bứt tóc vò đầu
Bỗng "À!" một tiếng, có bầu là xong

Mình tưởng hiền mà cũng gian gian
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/04/11 · 17:31 #3
Trích:
nguvanbaochi viết lúc 14:11 - 19/04/2011 Xem bài viết
Ô ô, cái này mình từng tham gia bên quán Zim rồi, rất vui. Cảm ơn bạn đã lập topic này nhé
Mình nối luôn:

Thèm gì như thể thèm... anh
Thế mà anh cứ lạnh tanh quay đầu
Ngày đêm bứt tóc vò đầu
Bỗng "À!" một tiếng, có bầu là xong

Mình tưởng hiền mà cũng gian gian
Đến khổ cô bé long đong
Nghĩ gì chả nghĩ lại mong có bầu?
Nếu mà hắn vẫn lắc đầu
Thì em sẽ nghĩ nhảy cầu Vĩnh Tuy?

Vần này cho khó!

Mr.Minh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 08:14 #4
Trích:
Rains2009 viết lúc 17:31 - 19/04/2011 Xem bài viết
Đến khổ cô bé long đong
Nghĩ gì chả nghĩ lại mong có bầu?
Nếu mà hắn vẫn lắc đầu
Thì em sẽ nghĩ nhảy cầu Vĩnh Tuy?

Vần này cho khó!
Yuki ơi, Rains chơi ăn gian kìa, bạn là chủ top, vào xử lý Rains đi. Vần cuối cùng của mình là "xong", Rains phải bắt đầu bằng từ "xong" mới đúng chứ

Này thì "tuy":

Tuy anh là kẻ Sở Khanh
Nhưng sao thoát khỏi vuốt nanh Thị Mầu
Cả đống mưu chước trong đầu
Đừng mơ có chuyện nhảy cầu Vĩnh Tuy

Lại "tuy" kìa
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 08:26 #5
@Anh Rain: A không đọc luật chơi à?
Vì sai luật nên bài nối của anh Rain không được tính, mọi người vẫn phải nối lại từ "xong" của bạn baochi chứ ạ ?!

PS : Nếu bị đè thì tính bài ngay trước chứ k tính bài sau cả nhà nhé.
Mới đầu giờ sáng, e busy, chưa thơ thẩn được, cả nhà cứ nối đi ạ

Đừng hỏi vì sao em yêu anh...

Lần sửa cuối bởi yukihide_mori - 20/04/11 lúc 08:26
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 09:26 #6
Ờ nhỉ? Mình tưởng nối vần thôi. he he...
Pls wait.....

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Trích:
nguvanbaochi viết lúc 14:11 - 19/04/2011 Xem bài viết
Ô ô, cái này mình từng tham gia bên quán Zim rồi, rất vui. Cảm ơn bạn đã lập topic này nhé
Mình nối luôn:

Thèm gì như thể thèm... anh
Thế mà anh cứ lạnh tanh quay đầu
Ngày đêm bứt tóc vò đầu
Bỗng "À!" một tiếng, có bầu là xong

Mình tưởng hiền mà cũng gian gian
Xong rồi em định làm gì?
Bởi hắn không thích, thiếu gì lý do..
Giả như hắn cứ so đo
Chắc gì bầu ấy là do ... ấy mình?

Mr.Minh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 09:57 #7
Trích:
Rains2009 viết lúc 09:26 - 20/04/2011 Xem bài viết
Ờ nhỉ? Mình tưởng nối vần thôi. he he...
Pls wait.....

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



Xong rồi em định làm gì?
Bởi hắn không thích, thiếu gì lý do..
Giả như hắn cứ so đo
Chắc gì bầu ấy là do ... ấy mình?

Mình làm em buồn quá
Yêu sao chẳng tin nhau
Nếu thế hãy bước mau
Để em tìm zai khác

Đừng hỏi vì sao em yêu anh...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 11:25 #8
Trích:
yukihide_mori viết lúc 09:57 - 20/04/2011 Xem bài viết
Mình làm em buồn quá
Yêu sao chẳng tin nhau
Nếu thế hãy bước mau
Để em tìm zai khác
Khác đi, anh có nói gì đâu
Tại em gài bẫy câu anh mà?
Không thì em chớ điêu ngoa
Yêu anh thì cứ nói ra ngại gì?

Mr.Minh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 12:02 #9
Trích:
Rains2009 viết lúc 11:25 - 20/04/2011 Xem bài viết
Khác đi, anh có nói gì đâu
Tại em gài bẫy câu anh mà?
Không thì em chớ điêu ngoa
Yêu anh thì cứ nói ra ngại gì?
Ngại gì? Tình nghĩa bấy lâu
Thế mà bống chốc qua cầu gió bay
Bẫy kia là lúc loay hoay
Giờ tìm được zai khác, anh có van xin cả ngày em cũng ko ưng
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 12:25 #10
Trích:
nguvanbaochi viết lúc 12:02 - 20/04/2011 Xem bài viết
Ngại gì? Tình nghĩa bấy lâu
Thế mà bống chốc qua cầu gió bay
Bẫy kia là lúc loay hoay
Giờ tìm được zai khác, anh có van xin cả ngày em cũng ko ưng
Ưng hay không? Có sao đâu?
Anh có người khác từ lâu lắm rồi
Bỏ em anh cũng bồi hồi
Để cho em bỏ anh ngồi ... uống bia!

Mr.Minh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

16843 người online, 661 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading