Thôi mà "người nào đó" có chân đi khắc có chân về , lo lắng mãi , day dứt mãi làm gi`, có khi đến lúc họ về rồi lại....Cũng đừng có đập lung tung , cái gì của mình hãy đập , còn của người khác tha cho người ta có đuờng làm ăn . Nhá ! Nhớ chưa ! Nghĩ vừa thôi và lo vừa thôi , mình đâu đủ sức để gánh lên mình nỗi lo của cả Thế giới..., phải không ?
Hôm nay , vì những chuyện không đâu mà đứa bạn thân nhất to tiếng với mình trước lớp , lí do không phải ở mình , cũng không phải ở nó ,...mà vì công việc chung , thật chẳng ra sao , đã thế bọn nó còn nghĩ sai về mình , tức lắm và cũng buồn lắm , bạn bè lớp bảo "Hà nó sai rồi !" , mình thì không cần biết ai đúng ai sai , tranh luận với nhau là đương nhiên nhưng mà...nó là đứa thân mình nhất hiểu mình nhất mà như thế ,..nó gọi điện xin lỗi nhưng càng thế lại càng buồn , bạn bè thân đâu cần thiết phải làm tổn thương nhau rồi xin lỗi là xong , chán ! Đấy cũng là bức xúc !....
Chiều nay lại phải đi "đào tạo" mấy em MC cho hội trại cuối tuần . Trời ơi! Nghĩ đến đó mà ngán ...tại sao bọn nó lại đầu trâu thế hả trời . Chỉ muốn đá phát ?!Cũng bức xúc !
Hôm qua một người bạn đến chơi , vui , nhưng họ lại vác bụng đói đi học . Biết là đói nhưng ai bảo ương , cho chit ! hì ! Dù thế vưỡn hơi ay'' náy tí ...

..chả bức xúc mấy nhưng cứ cho vào đây
Còn cái bức xúc này hơi bị "vĩ mô " mr BUSH lại trúng cử tổng thống Mỹ . Bất công ! Thế này bà con dân tình đi xe máy , xe buyt tha hồ mà chết nhá ! Giá xăng tăng vù vù , nhưng mà quan trọng nhất là mình ghét cãi lão ấy và vì vụ bầu cử tổng thống này mà mình sẽ phải mất một bữa với thầy , hehe.Cược mà !