Online
2 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Quê nhà tôi ơi...!!!

imgs18/04/11 · 09:28 #81
Trích:
Rains2009 viết lúc 23:05 - 17/04/2011 Xem bài viết
Bác tạo một cái ô rồi viết vào đó kiểu chữ in nghiêng, ấn vào chữ I như trong mai cờ rô sóp uất ấy ạh!
Hình như chú ấy muốn hỏi cách quote bài ấy Rains ạ.

Đơn giản lắm, chú làm theo các bước trong hình này nhé:

Bước 1:




Bấm vào đó nó sẽ hiện ra cái bảng này, và chú chỉ việc viết vào bảng đó - bên dưới những dòng chữ màu đen - giống như cháu viết dòng chữ màu đỏ ấy:

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/04/11 · 09:55 #82
Trích:
nguvanbaochi viết lúc 09:28 - 18/04/2011 Xem bài viết
Hình như chú ấy muốn hỏi cách quote bài ấy Rains ạ.

Đơn giản lắm, chú làm theo các bước trong hình này nhé:

Bước 1:




Bấm vào đó nó sẽ hiện ra cái bảng này, và chú chỉ việc viết vào bảng đó - bên dưới những dòng chữ màu đen - giống như cháu viết dòng chữ màu đỏ ấy:

Ôi trời ơi bạn nguvanbaochi! Bạn thật là giỏi!

Mr.Minh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/04/11 · 10:08 #83
Trích:
Rains2009 viết lúc 09:55 - 18/04/2011 Xem bài viết
Ôi trời ơi bạn nguvanbaochi! Bạn thật là giỏi!
Ơ thế là mình hiểu sai câu hỏi của chú ấy à? Tại vì mình ngày xưa cũng có người hỏi mình cách quote bài (như chú ấy), vì đôi lúc bạn ấy muốn quote để nói rõ là đang trả lời, thảo luận với ai đó mà ko biết làm thế nào? Bạn ấy chỉ toàn trả lời bằng cách gõ vào ô trống (trả lời nhanh) cuối mỗi topic thôi - giống cách chú conronggia hiện tại đang dùng.

Còn nếu Rains trả lời đúng, thì thật sự mình ko hiểu câu hỏi của chú ấy, và cũng chẳng hiểu câu trả lời của Rains luôn
Lần sửa cuối bởi nguvanbaochi - 18/04/11 lúc 10:15
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/04/11 · 20:42 #84
Trích:
nguvanbaochi viết lúc 10:08 - 18/04/2011 Xem bài viết
Ơ thế là mình hiểu sai câu hỏi của chú ấy à? Tại vì mình ngày xưa cũng có người hỏi mình cách quote bài (như chú ấy), vì đôi lúc bạn ấy muốn quote để nói rõ là đang trả lời, thảo luận với ai đó mà ko biết làm thế nào? Bạn ấy chỉ toàn trả lời bằng cách gõ vào ô trống (trả lời nhanh) cuối mỗi topic thôi - giống cách chú conronggia hiện tại đang dùng.

Còn nếu Rains trả lời đúng, thì thật sự mình ko hiểu câu hỏi của chú ấy, và cũng chẳng hiểu câu trả lời của Rains luôn
nguvan hiểu đúng ý mình đấy và mình làm thử nếu được thì là chính xác và cám ơn các bạn neu kết quả chưa được rất mong các bạn nhiệt tình lần nữa nhé

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Tốt rồi cám ơn nguvanbaochi và rains
Chúc mọi điều tốt lành
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/04/11 · 21:42 #85
Giúp thêm chút nữa nha các bạn
Chỉ muốn trích 1 đoạn chứ ko trích cả bài của ai đó thì làm thế nào
Hi hi ngại quá
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/04/11 · 09:04 #86
[ QUOTE=conronggia;18880812|21:42|18/04/2011 ]Giúp thêm chút nữa nha các bạn
Chỉ muốn trích 1 đoạn chứ ko trích cả bài của ai đó thì làm thế nào
Hi hi ngại quá[ /QUOTE ]

Cháu cố tình cách cái đoạn quote này ra để chú nhìn cho dễ. Chú muốn trích 1 đoạn, thì bôi đen đoạn muốn xoá và del nó đi thôi.

Cháu xoá thử dòng đàu và dòng cuối của chú nhé:

Trích:
conronggia viết lúc 21:42 - 18/04/2011 Xem bài viết
Chỉ muốn trích 1 đoạn chứ ko trích cả bài của ai đó thì làm thế nào


Lưu ý là chú ko được động đến cái chỗ cháu bôi đỏ bên trên, cụ thể là 2 thanh công cụ [QUOTE] ở đầu và cuối của bài viết, chỉ cần mất một dấu [ hay dấu ] là nó sẽ bị lỗi đấy.

Còn chú muốn bôi đậm, in nghiêng, gạch chân thì đây:

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/04/11 · 20:05 #87
Cám ơn nguvanbaochi nhiều nhé rất mong có dịp mời bạn ly cafe trên đất quê hương
Ah sáng nay Thái Bình có sương mù dày đặc Thức dậy ra sân thấy sương mù mình chạy ngay ra cánh đồng đầu làng cách 100m (2 cây cột điện) là ko nhin thấy người hi hi rất nên thơ phải ko
Hà nội chắc là ko có rồi hi hi
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/04/11 · 20:41 #88
Trích:
conronggia viết lúc 20:05 - 19/04/2011 Xem bài viết
Cám ơn nguvanbaochi nhiều nhé rất mong có dịp mời bạn ly cafe trên đất quê hương
Ah sáng nay Thái Bình có sương mù dày đặc Thức dậy ra sân thấy sương mù mình chạy ngay ra cánh đồng đầu làng cách 100m (2 cây cột điện) là ko nhin thấy người hi hi rất nên thơ phải ko
Hà nội chắc là ko có rồi hi hi
Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ....
Cẩn thận nhiễm phóng xạ đấy bác.

Mr.Minh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 08:09 #89
Trích:
Rains2009 viết lúc 20:41 - 19/04/2011 Xem bài viết
Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ....
Cẩn thận nhiễm phóng xạ đấy bác.
Rains đúng là đồ tinh quái . Con người ai cũng có một phần thơ trẻ mà

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Trích:
conronggia viết lúc 20:05 - 19/04/2011 Xem bài viết
Cám ơn nguvanbaochi nhiều nhé rất mong có dịp mời bạn ly cafe trên đất quê hương
Ah sáng nay Thái Bình có sương mù dày đặc Thức dậy ra sân thấy sương mù mình chạy ngay ra cánh đồng đầu làng cách 100m (2 cây cột điện) là ko nhin thấy người hi hi rất nên thơ phải ko
Hà nội chắc là ko có rồi hi hi
Muốn uống cà phê chú mời khó ghê, vì cháu ít về Thái Bình lắm. 30-4 này mọi người hẹn gặp nhau đấy, chú đi nói chuyện với mọi người cho vui. Cháu sẽ nhờ 1 bạn nào đó uống cà phê của chú giúp cháu nhé. Cháu chỉ ủng hộ, cổ vũ mọi người từ xa được thôi, dịp đó cháu ko về quê
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 10:42 #90
30/4 này nhà mình có ai về không thế? Có gì thông báo cho mọi người cùng vui với.
Trước làm việc ở Hải Phòng thì tuần nào cũng về nhà thấy nó bình thường làm sao ây. Vậy mà đi công trình xa từ tết đến giờ chưa về nhà được 1 lần không biết có gì mới không nữa? Thế mà cũng 115 ngày rồi còn gì nữa? Ngày trước khi về đến đầu đường lại ghé chào mấy bác xe ôm giờ không biết có ai nhớ tới mình không nữa?

Chợ chiềuxe cuối bến

0904.856.786


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn