Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Một cuộc gặp hoành tráng

imgs28/12/10 · 19:58 #1
tình hình là đã rất lâu rồi, Box mình chưa có cuộc Off hoành tráng nào. Tuy nhiên các thành viên vẫn gắn bó và thường xuyên quan tâm đến nhau.
Nay để tạo nên 1 cuộc gặp gỡ thân mật và hoành tráng trên mọi quy mô, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, già trẻ, gầy gò cho đến mập mạp
Đốm mở Topic này để mong mọi người cùng góp tay xây lại 1 truyền thống mà Box ta đã thiết lập từ lâu, nhưng đang dần mai một theo thời gian
Địa điểm thì tất nhiên là Thanh Hóa city rồi (năm nào cũng thế mờ) thời gian thì "đến tết"
Hy vọng trình rượu và trình hát hò, chém gió của quý vị đã được nâng cấp đáng kể.
Thế nhá, mọi người ai lỡ bước chân vào Topic này mà ko để lại viên gạch thì Đốm cắt xoẹt

chụt chụt cả nhà


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/12/10 · 20:03 #2
Thứ 7 này đến nhà tớ đi, nhậu bữa tơi bời từ trưa đến chiều, còn tối thì... ai thích đi đâu thì đi

E-Society System (SS): http://www.eda.vn <---------- ALL THE WORLD IN YOUR HAND!!!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/12/10 · 20:05 #3
Thứ 7 này cuối năm, ổn đấy bác ợ nhậu thôi

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Thứ 7 này cuối năm, ổn đấy bác ợ nhậu thôi


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/12/10 · 20:23 #4
Gớm chửa ...cái thằng Đốm còi này nó đòi cắt xoẹt làm mìn run quá nên mìn ngã cái oạch thay vì đặt cục gạch ...được chứ chú lốm Đốm?

 


Ai buồn thì mặc ai buồn , còn ta ta chẳng hơi đâu mà buồn .... ,,,

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/12/10 · 20:32 #5
Nhà chị có ngã ở đây thì cũng chả ai đỡ đâu. Đứng dậy đặt gạch ngay cho em


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/12/10 · 20:42 #6
Giờ ai có gan đỡ chị hong ? đỡ cái là nóng tay bỏng mắt liền á ...hahahahaha...rồi, chị đặt cục gờ gạch rồi đấy .

 


Ai buồn thì mặc ai buồn , còn ta ta chẳng hơi đâu mà buồn .... ,,,

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/12/10 · 21:23 #7
Hứt hứt, sau 1 hồi kỳ công thử đủ loại mật khẩu, cuối cùng cũng trúng đc cái mà đăng nhập. Chị đặt 1 tảng đá hộc Đốm nhỏ nhớ! ^_^

Hãy khóc đi em, đừng dối trái tim mình....


Sans amour.....

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/12/10 · 21:49 #8
Ơ...ơ...ơ... Thế là lại được offline box Thanh Hóa roài à .Lâu lắm rồi đấy nhỉ...
Xin một chân nhé thằng bạn kứt.Nếu có thêm chân nữa sẽ thông báo sớm nhất có thể .
@ bác Trường Sinh: Nhậu luôn và ngay đê bác ơi.......



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/12/10 · 21:50 #9
Cho đại ka hai chỗ ngồi nhé !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/12/10 · 22:18 #10
Hu hu! mừng đến rơi nước mắt ! thế là đã có đủ 1 mâm. Sẽ cố gắng chèn ép và dọa dẫm để kiếm thêm mấy mâm nữa

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Hu hu! mừng đến rơi nước mắt ! thế là đã có đủ 1 mâm. Sẽ cố gắng chèn ép và dọa dẫm để kiếm thêm mấy mâm nữa


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn