Xin chào các bác, em tạo ra topic này để chúng ta cùng thảo luận về "chùm khế ngọt", sự thay da đổi thịt của quê hương mình. Hiện tại, mình đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, cũng thỉnh thoảng mới về quê được.
Hôm bữa, có dịp về quê - đám cưới một người quen, thấy quê mình bây giờ phát triển quá, các khu du lịch mọc lên nhiều hơn, người dân nào mà sống gần khu vực đó cũng được dịp để cải thiện kinh tế nhờ kinh doanh, buôn bán cho khách du lịch. Nhưng mình thấy có một hiện trạng đáng buồn thế này. Trước đây, kinh tế còn chưa phát triển, người dân thuần nông thì môi trưởng cảm thấy trong xanh hơn, dễ chịu hơn mỗi lần về quê, bây giờ phát triển hơn trước thì lại đồng nghĩa với việc rác thải nhiều hơn, nhưng lại chưa có biện pháp xử lý, kèm theo nữa là ý thức người dân chưa cao trong việc bảo vệ môi trường. Nơi nào tệ hơn nữa còn ảnh hưởng cả đến nguồn nước, vì quá nhiều rác thải mà không được xử lý.
Buồn quá các bác ah. Có bác nào có ý kiến gì trong vụ này không????