Có lẽ E nên quên A! E mệt mỏi vì chờ đợi rồi. Dù sao E cũng k thể bỏ tất cả cuộc sống của E ở đây đc.
Hình như E quá mê muội,E không biết tình yêu thật sự là thế nào?Tất cả đều mờ nhạt và ảo ảnh..cô bạn E bảo hãy biết tin vào tương lai?E cảm thấy mình quá yếu đuối,E càn một bờ vai để nương tựa..n tất cả đều vô vọng..E phải tin vào cái jì đây nhỉ?
A có phải là người cuối cùng để E có thể hi vọng k A? hay cũng như tất cả n jì đã qua?ảo tưởng và xa vời?
E k biết mình có thích A k nữa..E cũng k hiểu cái tình cảm của E là gì?yêu hay lấp chỗ trống?nhưng E đã thật sự rất buồn vì ngày hôm đó A k đt cho E?Đó là tình yêu hay sự thất vọng về bản thân mình ????????
Đến bây giờ E k cắt nghĩa được là gì??? vì E đã đi qua n ngày tháng nông nổi và bồng bột?E sợ và k giám nghĩ đến A.
E nghĩ rồi cũng chẳng đi tới đâu vì E chẳng có gì hấp dẫn , E bình thường?quá đỗi bình thường?nên E mất tự tin quá?
Rồi biết bao lâu nữa E lại mới có một rung cảm thật sự ? hay tại E lo sợ quá mà suy nghĩ thế?
Mà thôi,E phải nên biết mình là ai chứ A nhỉ? Nếu giả sử A có qua HN E sẽ đón tiếp A như một ng bạn?còn nếu không?E sẽ quên A,E sẽ xoá đt của A?.và như mọi ng khác..E sẽ làm được,nếu có buồn E cũng sẽ cố gắng làm đc?
E muốn không nghĩ về A n dường như mọi cái k thể?e tưởng tưởng và lo sợ?E phải làm gì để k nghĩ về A đây?...
Mọi ng nói?sao E buồn thế? Có lẽ thế..E đã k còn là mình nữa rồi..chỉ muốn yên tĩnh và suy nghĩ?.
A có ra HN không nhỉ? E chờ đợi đt của A, cứ mỗi lần màn hình rung lên ..E lại tưởng A gọi đt..E sợ chờ đợi ?.E không giám nghĩ nữa?