ote-bankemsocola viết lúc 10:40 ngày 25/10/2007-]
Em ông anh em học C5 99-2002.Ông ấy bảo trường HR ngày nào cũng có đánh nhau

không ngày nào là không có

HR thời ngày xưa mới ác liệt: đang ngòi học trong lớp tự nhiên có thằng chạy vào xiên choa 1 cái ruột đứt làm 4 khúc nhưng vẫn sống....
thời sau thì c14 mới tập trung toàn anh tài như Cường to, long lạc, trường cụt..... với lắm tài và nhiều tật không kém
nhưng càng ngày càng ngoan, khoá mình thì lớp mình nổi nhất với sơn b, chính tổng và mấy anh em nữa nhưng sức mạnh ở chỗ là rất đoàn kết. ngay cả bây giờ đi làm mà vẫn giữ được tinh thần đó VIVA FRIENDSHIP