1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ với Rượu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thơ với Rượu

    Baudelaire - Nhà thơ vĩ đại của văn học "hậu" Lãng mạn Pháp (Thế kỷ XIX) đã viết: "Hãy say đi - lúc nào cũng phải say. Tất cả là ở đấy, đấy là vấn đề duy nhất. Để không cảm thấy ghánh nặng khủng khiếp của thời gian... Bạn phải say, lúc nào cũng say. Nhưng say gì? Rượu, thơ, đạo đức... tuỳ bạn. Nhưng hãy say đi!... "
    Chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi như thế thôi nhưng Baudelaire đã thâu được vào đấy cái hồn, cái tâm của những nhà thơ. Đó chính là cái ẩn chứa ở phía đằng sau của bao ngôn từ, bao câu chữ bóng bẩy có, giản dị có,lạnh lùng có, chân quê mộc mạc có, thiết tha có, lạnh lùng có, đam mê có... Nó tạo nên cái chất men làm mê say bao nhiêu độc giả. Song, trước khi người đọc kịp say thì đã có một người rất say rồi... đó là Thi Nhân!
    Thơ với Rượu có lẽ là một đôi bạn tri kỷ đời đời... Có những lúc người thơ vì thơ mà say rượu, nhưng cũng có những lúc họ mượn rượu để say thơ... Khó mà biết được chất men nào nồng say hơn nữa...


    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!

    ************

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 06/01/2003 ngày 14:49
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Xin được mở đầu chủ đề này bằng bài thơ của một đại thi hào:
    Tửu thần ca
    Puskin
    Sao bỗng lặng muôn âm thanh rộn rã
    Vang dậy lên, muôn khúc tửu thần ca!
    Muôn, muôn năm những cô gái óng tơ
    Và những người vợ hiền yêu ta tha thiết!
    Nào hãy rót, rót cho tràn miệng cốc!
    Hãy ném phăng những chiếc nhẫn đá vàng
    xuống đáy cốc vang vang
    vào rượu nồng men bốc!
    Nào nâng lên, cùng nhau ta chạm cốc
    Chúc nàng thơ và trí tuệ muôn năm!
    Mặt trời thiêng, người hãy cháy bừng lên
    Thứ thông minh giả tạo
    Sẽ lu mờ tiêu tan
    trước mặt trời bất diệt
    Của trí tuệ nhân gian
    Như trước bình minh đang dâng lên rạng rỡ
    Ngọn đèn kia leo lét lụi tàn
    Chào mặt trời! Quét sạch bóng đêm đen!
    (1825)
    Thuý Toàn dịch
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối mùa đông
    Puskin
    Ngoài trời đầy gió bão
    Tuyết lốc quay mịt mờ
    Khi gầm như mãnh thú
    Khi gào như trẻ thơ
    Khi xạc xào ống rạ
    Trên nóc nhà xác xơ
    Khi ngập ngừng gõ cửa
    Như khách đêm ghé nhờ!
    (.........)
    Hỡi bạn lòng tri kỷ
    Những ngày thơ cơ hàn
    Rượu đâu? Ta nâng cốc
    Rượu vào, nõi buồn tan!
    Thuý Toàn dịch
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu một mình dưới trăng
    (Nguyệt hạ độc chước)
    Lý Bạch (Đời Đường)
    Có rượu không có bạn
    Một mình chuốc dưới hoa
    Cất chén mời trăng sáng
    Mình với bóng là ba.
    Trăng đã không biết uống
    Bóng chỉ cuốn theo ta
    Tạm cùng trăng với bóng
    Chơi xuân cho kịp mà...
    Ta hát trang bồi hồi
    Ta múa bóng rối loạn
    Lúc tỉnh cùng nhau vui
    Say rồi đều phân tán.
    Gắn bó cuộc vong tình
    Hẹn nhau đích Vân Hán.
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tự trách
    Tự khiển
    Lý Bạch - Đời Đường
    Rượu vào trời tối chẳng hay
    Hoa dương đâu rụng rơi đầy áo ta
    Bước về trong ánh trăng ngà
    Chim bay về tổ người đà vắng thưa.
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Biển vắng
    Trịnh Thanh Sơn
    Rơi chiều vàng ngơ ngác sóng
    Xin đừng dối chi chân trời
    Anh ngồi im lìm chiếc bóng
    Chén này biển với mình thôi!
    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 06/01/2003
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 06/01/2003
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    HƯƠNG VỊ HUẾ QUA THƠ CA (trích)
    Tiểu Kiều

    Huế là vùng đất có nhiều của ngon vật lạ, các đặc sản từng nổi tiếng khắp bốn phương trời này không những làm lưu luyến du khách dù chỉ mới một lần đến Huế mà ngay cả trong lòng người dân chốn Thần kinh cũng luôn xao xuyến đến mùi hương của chén rượu ngon, chiếc bánh ngọt?tất cả thể hiện rõ qua những câu ca dao của dân gian và ở câu thơ của những người tương tư Huế.
    Thường vào những lúc gia đình quây quần sum họp như các dịp Tết, lễ, kỵ, giỗ tổ tiên?hoặc lúc bè bạn gặp gỡ liên hoan thân mật đều luôn có chén rượu chung vui. Ở Huế có rất nhiều loại rượu ngon nổi tiếng nhưng người sành điệu lại mê rượu làng Chuồn. Nhà thơ Hồng Nhu đã hân hoan viết:
    Rượu Chuồn này chén trăng bơi
    Uống cùng em với cuộc chơi sang ngày
    Đặc sắc của rượu làng Chuồn là khi ta uống vào sẽ cay tê lưỡi, xé họng nhưng lại ngọt lịm tận đáy lòng, nét độc đáo này đã làm cho người xa Huế lâu ngày cứ tơ tưởng mãi về vị ngọt quê nhà:
    Nếp làng Chuồn ngọt thơm vò rượu
    Huế trở lại bình yên nắng mới trong lành

    (Hồ Đắc Thiếu Anh)
    Nhà thơ Nguyễn Bính đã từng da diết hơn với niềm thưong nỗi nhớ khôn nguôi:
    Mai đây bỏ Huế rồi quên Huế
    Quên được làm sao bữa rượu này

    Huế còn có rượu Vinh Thanh cũng từng làm ngẩn ngơ, xao xuyến bao mối tình thơ mộng một thuở:
    Anh và em gặp nhau trong mắt
    Nghiêng nón em vành che men bất chợt
    Rượu Vinh Thanh nhóm lửa tình đầu

    (Kiều Trung Phưong)

    Trong điệu lý giao duyên ( hay còn gọi lý huê tình ), người dân Huế đã ưu ái mời du khách thưởng thức đặc sản được xem như đôi ******** chung thuỷ: nem An Cựu-rượu Phủ Cam:
    Nhắc đến nghe thèm tiếng nem An Cựu,
    Ngon ngọt chua giòn với chén rượu Phủ Cam

    FR
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Trong bài Xuân tha hương, Nguyễn Bính đã viết những vần thơ ngập tràn cảm xúc, đọc mà rưng lệ, tủi cho người phương xa cô đơn bên chén rượu ngày xuân.
    Chén rượu tha hương, trời : đắng lắm
    Trăm hờn nghìn giận một mùa đông
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Tết này, ô thế mà vui chán
    Nhưng một mình em uống rượu nồng

    Rượu cay nhớ chị hồi con gái
    Thương chị từ khi chị lấy chồng
    Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
    Rặt những tin đồn chuyện **** ong
    Chị ơi, Tết đến em mua rượu
    Em uống cho say đến não lòng
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông

    Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé?
    Đốt pháo cho thơm với rượu hồng
    Xa nhà xa chị tuy buồn thật
    Cũng cố vui ngang gái được chồng
    Em sẽ uống say hơn mọi bận
    Cho hồn về tận xứ Hà Đông
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng

    Trong mùa nắng mới sầu không đến
    Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
    Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
    - Xa nhà, rượu uống có say không ?
    FR
  9. Bluedanube

    Bluedanube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Say thế này, đã bác nào thử chưa???

    Say sưa nghĩ cũng hư đời,
    Hư thời hư vậy, say thời cứ say.
    Đất say đất cũng lZn quay,
    Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười?
    Say chẳng biết phen này là mấy!
    Nhìn non xanh chẳng thấy, lại là say.
    Quái! Say sao say mãi thế này?
    Say suốt cả đêm ngày như bất tỉnh.
    Thê ngôn tuý tửu chân vô ích
    Ngã dục tiêu sầu thả tự do. (1)
    Việc trần ai, ai tỉnh ai lo
    Say tuý luý nhỏ to đều bất kể.
    Trời đất nhỉ, cái say là sướng thế!
    Vợ can chồng, ai dễ đã chừa ngay?
    Muốn say lại cứ mà say!
    (-Tản Đà, 1921-)
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ tên bài này là gì, ai biết thì nói dùm nha!
    Phạm Thái
    Sống ở dương gian đánh chén nhè
    Chết về âm phủ cắp kè ke
    Diêm vương phán hỏi rằng chi đó?
    Be!!!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này