1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình làm thơ,thương nàng rượu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thất tình làm thơ,thương nàng rượu...

    Rượu uống ta hay ta uống rượu
    Rượu còn đầy mà lòng đã quá say
    Người đi thật,ừ nhỉ người đi thật
    Bỏ mình ta ngồi lại nơi đây

    Ta ngồi lại ừ nhỉ mình ta uống
    Rót một ly,ừ nhỉ cạn một ly
    Người không uống muôn đời người không hiểu
    Kẻ bạc tình mới là kẻ cuồng si...
    KH (caothaiuy)

    Ôi ôi say quá,ai ơi đưa mình về tí nào,giúp mình đi,tốt với mình đi,rồi một ngày nào đó mình sẽ nhau trên Thiên Đàng mà thôi...
    Ôi ôi,lại mưa to rồi,không hiểu người ay về có ướt không nhỉ..??!!
  2. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    nghe cứ như là bài "tống biệt hành " ý nhỉ
    Dran
  3. Jzang_Ha

    Jzang_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không biết em về có ướt không?. Trong lòng có lạnh lùng không?. Mưa to quá. Cao đại nhân uống rượu một mình, tại hạ tạt qua đây, nhân cái hứng của người đi trước cũng xin làm vài chung.
    Em đi thật. Ờ thôi em đi nhé
    Kệ mình ta về ở lại nơi này
    Mưa em ạ. Chiều nay mưa lổ đổ
    Hứng giọt buồn ta nhắm với chua cay
    Mình ta uống. Ừ thôi mình ta vậy
    Đâu cần ai khóc mướn với thương vay
    Vài trăm chén, rượu đầy lên tình cạn
    Rượu đầy lên. Ta tiếp cuộc lưu đày...
    Rốt cuộc là rượu càng đầy mà tình càng cạn. Thôi rót đầy lên, tại hạ đỡ Cao đại nhân về, làm nốt cuộc lưu đày khốn nạn...
    Híc
    KJH
  4. frome2u

    frome2u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào đây đọc được bài thơ của Caothaiuy thấy nhớ rượu quá. Mà sao tận bây giờ vẫn chưa hết mưa nhi???
    Tối lên HW4 làm mấy chén thôi!!!Mặc kệ cuộc đời, mặc kệ em,....
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay tiểu đệ bận không vào net dc,hôm nay vào thấy có 2 lời nhắn nhủ của chư huynh nên viết lại đôi lời cảm tạ.Đệ trộm nghĩ,yêu để đau khổ thì đâu có ai muốn,thế mà đời này bao kẻ chết vì tình,Mỵ Châu chạy loạn còn u mê rứt áo lông ngỗng, Chiêu Quân về Hồ còn gửi cánh nhạn đưa tin,để Bao Tự cười U Vương phải xé nghìn tấm vải,đốt lửa trên đài gọi chư hầu để rồi mất nước...Thế rồi,Thuỷ Tinh vì chậm một bước mà còn làm bão tố oán hận đến muôn đời,vì quá tin yêu Thuý Kiều mà Từ Hải chết đứng...Xét cho cùng họ cũng vì yêu mà thôi,đâu có gì đáng trách phải không các hiền huynh,đa tạ các hiền huynh đã có lời động viên,mong lại đc chỉ giáo nhiều nhiều...Chào thân ái!
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Nâng một chén là cạn thêm một chén
    Ta chưa say mà rượu đã say
    Thôi là hết , chẳng còn gì nữa cả
    Em đi rồi, còn rượu cũng lăn quay
    Ta chưa say, chẳng bao giờ say nổi
    Càng muôn quên ta lại càng nhớ thêm
    Thôi là hết, rượu say thì ai uống
    Chỉ còn ta uống lòng ta say mèm ....
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Vì nàng ta phải lên đây
    Vì nàng ta phải uống say một đời
    Vì nàng,bỏ ta thật rồi
    Rượu ngon ta uống với người trong thơ...
    Này các huynh ơi!Kẻ bạc tình kia mà đọc những dòng các huynh viết cho đệ thì chắc không nỡ bỏ bỏ đệ đi đâu nhỉ... Đa tạ các huynh.....
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thu về bứt hết lá vàng
    Để cho lối cũ ngập tràn nhớ thương
    Người về đốt những yêu đương
    Để cho lối cũ khói vương ngập lòng...
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Rót rượu vào chai rượu
    Rồi rượu sẽ đầy chai
    Rót tình vào hư ảo
    Mãi không thấy tình đầy
    Rót rượu ra từng chén
    Cứ uống rồi sẽ say
    Rót tình vào thương nhớ
    Chỉ thấy lòng đắng cay...
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào động thần tiên
    Thấy mình như trẻ lại
    Dưới kia là suối chảy
    Trên đầu ấy non cao
    Cứ mặc sức tiêu dao
    Chí tang bồng thoả thích
    Trên này tiên nữ nhiều
    Mà tiên nam thì ít
    Sáng đem ra rượu thịt
    Chiều lại có đào tiên
    Buồn cung nữ múa hát
    Chán đánh cờ với tiên
    Nhưng đâu mãi thế được
    Ta sống chẳng già đi
    Thôi ta về hạ giới
    Nằm xuống đất..li bì...
    Cuộc đời là quy luật
    Chớ thay đổi làm chi
    Ta nguyện làm thi sĩ
    Cần Tiên giới làm gì
    Một ngày nằm xuống đất
    Lại vui với dế giun
    Ta hoà tan thể xác
    Hồn ở trên lưng chừng
    Cũng chẳng về Tiên giới
    Ở lại mong đầu thai
    Đời người dù ngắn ngủi
    Cũng là một thiên tài...

Chia sẻ trang này